MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng

23-05-2022 - 15:34 PM | Lifestyle

"Mình mua nhà này với chủ đầu tư khi đó là 5 tỷ đồng. Nhưng năm nay giá nhà đất tăng rất mạnh, chưa đến 1 năm, mình đã lời hơn 1 tỷ."

"Mình chốt giá căn nhà này với chủ đầu tư khi đó là 5 tỷ đồng. Nhưng năm nay giá nhà đất tăng rất mạnh, chưa đến 1 năm, mình đã lời hơn 1 tỷ." Đây là lời chia sẻ về căn nhà đầu tiên của cô nàng Trần Hương Giang (Hà Nội).

Được biết, Giang và chồng mình vốn sinh sống tại Đài Loan, mới chuyển về Việt Nam để làm việc. Sống nơi đất khách quê người, đất chật người đông, giá cả lại đắt đỏ, thế nên vào những năm 30 tuổi, Giang đã chuyển về Việt Nam và xuống tiền mua đứt 1 căn nhà tại trung tâm Hà Nội, với mong muốn được sống tại một không gian rộng rãi và thoáng mát.

Căn nhà có diện tích 100m2 tại tòa nhà S2 Goldmark, với thiết kế đơn giản nhưng mang lại cảm giác sang trọng. Tone chủ đạo căn nhà được kết hợp giữa đen, trắng và vân gỗ. Không gian trong nhà bao gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn và 1 phòng làm việc.

Cùng lắng nghe Hương Giang chia sẻ về hành trình tậu được căn nhà đầu tiên của cô nàng nhé!

Rời bỏ nơi đất khách quê người, chúng mình trở về Việt Nam mua nhà và lập nghiệp

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Căn nhà đầu tiên của Hương Giang

Thật ra quyết định về Việt Nam để mua nhà, là khi mình nhận ra rằng mình không còn muốn bôn ba nơi đất khách quê người nữa. Mình và chồng mình cũng cày bên kia dữ lắm, nhưng vẫn không đủ khả năng để chi trả cho những căn nhà có diện tích lớn hơn 100m2.

Giá cả bất động sản bên đó rất cao. Nếu muốn sở hữu một căn chung cư khoảng 70m2, thì mình sẽ phải bỏ ra khoảng hơn 10 tỷ. Còn những căn nhà diện tích trên 100m2, thì số tiền bỏ ra phải lên tới 2-30 tỷ là chuyện thường. Giá này là chưa kể nội thất nữa đó.

Xác định không đủ khả năng, nên vợ chồng mình muốn về Việt Nam sớm nhất có thể. Trước khi về, mình cũng nhờ bạn bè tư vấn trước một số căn chung cư có vị trí tốt mà giá cả phải chăng.

Với số tiền 5 tỷ, mình có thể mua được những căn nhà có diện tích hơn 100m2 tại Việt Nam, vị trí địa lý đẹp, không gian xung quanh thoáng đãng. Nhưng 5 tỷ thì không thể nào để gia đình sống thoải mái bên kia được. Đây cũng là một trong những lý do, mình thấy Việt Nam rất đáng sống.

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Khi gặp chủ đầu tư và khảo sát trước công trình, mình đã rất ưng ý với không gian của căn hộ. Vì thế, sau khi được báo giá 5 tỷ, mình đã ký hợp đồng ngay và luôn.

Tuy vậy nhưng quá trình để hoàn thiện căn nhà của mình lại rất gian nan. Mình quyết định về Việt Nam là đúng thời điểm dịch bệnh đang đỉnh điểm bùng phát, rồi giãn cách triền miên. Trải qua 4 lần giãn cách xã hội, kiến trúc căn nhà mới được bước đầu dần hoàn thiện và chuyển đến tiến độ thi công, lắp đặt nội thất.

Nói chung sau khi hoàn thành công trình và gia đình chính thức chuyển vào ở, mình thấy thỏa mãn vô cùng. Sau gần 2 năm trở về và được sống trong tổ ấm riêng, mình thấy biết ơn vì quê hương của mình là đất Việt. Một đất nước quá đáng sống. Dù Đài Loan mang lại cho mình nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, cuộc sống được đầy đủ và tiện nghi hơn, nhưng lựa chọn trở về Việt Nam là điều đúng đắn nhất mình đã làm.

Đây là căn nhà đầu tiên, là cột mốc đánh dấu cho nhiều sự thay đổi ở tuổi 30 của mình!

Cùng ngắm nhìn thành quả sau nhiều năm cố gắng của chúng mình nhé:

Mình muốn ngôi nhà theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, chi phí thiết kế không quá cao thì càng tốt. Vì thế, để lựa chọn được bên thiết kế và đơn vị thi công, mình đã tốn cả mấy tháng trời.

Sau cùng, thành quả đạt được khiến mình rất ưng ý. Phòng khách là nơi mình dành nhiều thời gian để thống nhất với chồng, và có cả sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ đơn vị thiết kế mình thuê.

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 3.

Không gian phòng khách được thiết kế có mặt kính dạng tổ ong, nhằm ăn gian thêm diện tích, khiến cho phòng khách càng trở nên rộng rãi.


Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 4.

Sự kết hợp của tone chủ đạo là màu nâu gỗ và ánh đèn vàng, làm cho phòng khách trở nên vô cùng bắt mắt

Phòng khách chủ yếu được bên thiết kế cho mình ý tưởng. Mình cực kỳ yêu thích không gian rộng rãi, thế nên phần tủ trưng bày được gắn vào trong tường, cộng thêm thiết kế lưới gương tổ ong, khiến cho không gian càng thêm mở rộng.

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 5.

Tiếp đến là phòng ngủ master của căn nhà, phòng ngủ chính của vợ chồng mình. Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản, diện tích phòng ngủ là 26m2. Mình và chồng đều đặc biệt yêu thích những gam màu trung tính như trắng, xám, đen. Vậy nên mình đã yêu cầu bên thiết kế làm cho mình theo phong cách tối giản nhất có thể, càng ít họa tiết càng tốt. Và sau đó, một phòng ngủ chuẩn ý thích của mình đã ra đời.

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 6.

Phòng ngủ được thiết kế theo ý thích của Giang, ánh sáng đầy đủ, không gian tối giản mà tiện nghi


Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 7.

Tone chủ đạo của nội thất trong phòng là trắng, xám, đen


Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 8.

Phòng tắm trong phòng ngủ có diện tích 10m2. Đối với phòng tắm, mình lại thích sự sáng sủa bao trùm không gian. Không còn là gam màu tối chủ đạo, mình chọn gam màu trắng sứ để tạo cảm giác mát mẻ, sạch sẽ.


Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 9.

Trong phòng tắm mình có đặt 1 phòng xông hơi hồng ngoại, với chất liệu gỗ thông nhập khẩu 100% từ nước ngoài.


Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 10.

Trong phòng tắm có bố trí cả phòng xông hơi, vì mình và chồng đều cảm thấy việc xông hơi rất tốt cho cơ thể.

Sau khi xong thiết kế hoàn chỉnh của phòng ngủ master, mình cũng khá đau đầu về phòng làm việc của chúng mình. Mình và chồng đều cần có không gian làm việc riêng, thế nên mình lựa chọn tách biệt 2 không gian ngủ và làm việc. Phòng làm việc được mình ưu tiên chọn chỗ có nhiều ánh sáng nhất trong nhà. Đây là ảnh chụp khi mình mới vào ở, chứ bây giờ chỗ này chất cả núi tài liệu của 2 vợ chồng. Nhưng không gian vẫn rất thoáng luôn nhé, vì có ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào.

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 11.
Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 12.

Phòng làm việc được đặt ngay cạnh phòng khách, đối diện là bàn ăn lớn và quầy bar, phòng bếp

Từ phòng làm việc đi ra, đối diện sẽ là không gian quầy bar, phòng ăn và phòng bếp. Vì phòng bếp thường sẽ là nơi được sử dụng thường xuyên, cộng thêm cả việc nấu ăn sẽ khiến phòng bám nhiều bụi hơn những không gian khác. Thế nên mình vẫn lựa chọn những gam màu tối để khi sử dụng lâu vẫn sẽ tạo cảm giác còn mới.

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 13.
Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 14.

Không gian bếp tạo cảm giác hiện đại, tinh tế

Bàn ăn mình muốn ngồi được nhiều người nên mình đã chọn loại bàn dài, có sức chứa hơn 10 người. Mỗi khi tụ họp gia đình, mình sẽ không còn lo thiếu chỗ cho mọi người ngồi nữa.

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 15.

Tiếp đến thứ khiến mình đau đầu không kém, đó chính là phòng ngủ của 2 đứa con. Mình có 1 bé trai và bé gái, cần phải để 2 bé đều có không gian riêng tư của mình, vì bây giờ các con cũng đã lớn.

Phòng ngủ bé gái mình cho bé nhà mình tự lựa chọn gam màu. Và dĩ nhiên rồi, bé rất thích màu hồng. Để tránh không gian quá sến, mình được bên thiết kế gợi ý nên phối hợp thêm gam màu trắng. Khi nhận phòng, bé gái nhà mình rất ưng.

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 16.

Phòng ngủ bé gái

Phòng ngủ của bé trai mình cũng để con tự lựa chọn màu yêu thích. Và sản phẩm ra lò, là một không gian tối giản hết sức, gam màu chính là xanh và trắng, cũng là gam màu mà hầu hết bé trai nào cũng muốn chọn.

Xuống tiền 5 tỷ đồng mua đứt căn nhà đầu tiên tại Hà Nội, chưa đến 1 năm đã lời hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 17.

Phòng ngủ bé trai

Sau khi nhìn lại toàn bộ thiết kế ngôi nhà, mình chỉ biết tự cảm ơn bản thân vì những năm tháng đã cố gắng không ngừng nghỉ. Vợ chồng mình cũng từ 2 bàn tay trắng mà đi lên, không có sự giúp đỡ từ 2 bên gia đình, nên cũng vất vả lắm. Số tiền mua nhà mất 5 tỷ, cộng thêm nội thất là mấy tỷ nữa, đó cũng là một số tiền lớn với chúng mình. Từ những trải nghiệm của chính mình, mình chỉ có lời khuyên cho các vợ chồng trẻ, là hãy cố gắng tăng thu tối đa, giảm chi tối thiểu, và đặt mục tiêu rõ ràng. Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.

Và điều cuối cùng, mình cũng mong rằng những người con xa quê, làm việc ở đất nước nào đi nữa, cũng sẽ có một tổ ấm riêng thuộc về mình.

Cảm ơn Hương Giang vì đã chia sẻ!

Ảnh: NVCC

https://kenh14.vn/xuong-tien-5-ty-mua-dut-can-nha-dau-tien-tai-ha-noi-chua-den-1-nam-da-loi-hon-1-ty-20220521223421931.chn

Theo Mint

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên