img

Một kỳ SEA Games đáng nhớ vừa kết thúc, với thành tích rực rỡ của Đoàn thể thao Việt Nam. Chúng ta đã có những ngày ăn, ngủ, sống với không khí đua tranh rực lửa. Và để góp vào những chiến thắng rực rỡ đó, có một phần rất nhiều đến từ chính tình yêu và sự cổ vũ của người hâm mộ, đặc biệt là những người trẻ. Đó giờ người ta vẫn thường nói: Người Việt Nam yêu bóng đá. Nhưng sau SEA Games này mới thấy, người Việt Nam - nhất là người trẻ - không chỉ yêu bóng đá, mà còn sẵn sàng mở rộng lòng mình để yêu và tìm hiểu tất cả những môn thể thao khác có bóng hình đội tuyển Quốc gia.

Chưa bao giờ giới trẻ Việt có mặt trên các khán đài SEA Games nhiều thế, với tất cả sự háo hức và tự hào! - Ảnh 2.

Trong ký ức về SEA Games của thế hệ tôi, chắc không có gì rõ nét nhất bằng 2 câu hát:

"Nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì hạnh phúc nhân loại

Nắng phương Đông, chiếu sáng SEA Games, Việt Nam giang tay chào đón".

Chỉ cần đọc 2 câu này , có lẽ rất nhiều người trong đầu cũng sẽ tự động “nhảy số” ra một giai điệu thật quen thuộc, và cả những cảm xúc thật khó gọi tên của những ngày lâu lắc ấy cũng ùa về. 19 năm trước, lần đầu tiên SEA Games được tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Không lưu giữ nhiều kỷ niệm hay dấu ấn đậm sâu nào nhiều hơn những câu hát của Vì một thế giới ngày mai, hay sự háo hức khi đón chờ một sự kiện quá đỗi to lớn với tầm hiểu biết của mình. 19 năm sau, một lần nữa SEA Games trở lại, những đứa trẻ năm ấy cũng đã lớn lên và dành toàn bộ sự quan tâm của mình đến kỳ đại hội thể thao này. Không chỉ là những người xem đơn thuần, mà còn là lực lượng tình nguyện, lực lượng cổ vũ, lực lượng marketing social (không thể đếm nổi số post Facebook và clip Tiktok được đăng tải trong những ngày SEA Games). Điều đó thực sự biến SEAGAMES trở thành một ngày hội, nơi mà các con dân yêu thể thao được thật sự sống trong cái không khí đua tranh quyết liệt của 2 tuần chỉ toàn thể thao là thể thao.

Chưa bao giờ giới trẻ Việt có mặt trên các khán đài SEA Games nhiều thế, với tất cả sự háo hức và tự hào! - Ảnh 3.

Người trẻ khiến SEA Games thành một sự kiện đúng chất của… người trẻ. Họ mang đến khán đài cái không khí tò mò, háo hức của những người lần đầu trải nghiệm đi cổ vũ thể thao ở một sự kiện mà mình đang được đóng vai chủ nhà, và cũng quan tâm đến thể thao trên những khía cạnh mà chắc những dân xem thể thao lâu năm cũng… ngã ngửa. Có người đi xem đấu kiếm vì đã thuộc làu luật thi đấu sau khi cày nát phim Twenty Five, Twenty One của Hàn. Có người tự dưng đến đứng chờ từ sớm để vào xem thi bơi, chỉ vì hôm trước các group Facebook share quá trời hình vận động viên người Việt đẹp trai sáu múi. Khoảnh khắc vận động viên điền kinh Tiến Trọng quỳ xuống cầu hôn bạn gái sau khi dành Huy chương vàng thì trở nên viral, bởi ai mà chẳng mê mẩn một chút lãng mạn cơ chứ? Còn bóng rổ thì khỏi nói, nếu đến sớm 30’ mà vẫn phải xếp hàng bên ngoài nhà thi đấu cũng là chuyện bình thường.

Khánh Hà (26 tuổi, Hà Nội) rủ cả “anh người yêu” đến xem đấu kiếm chỉ vì… mê phim Hàn Quốc. Cô bạn này thừa nhận bản thân không phải người đam mê thể thao nhưng vì quá mê Twenty Five, Twenty One nên cực kì ấn tượng với tinh thần của các vận động viên. Do vậy, Khánh Hà nhất định phải một lần đến xem cho biết và từ đó “dính” luôn.

Chưa bao giờ giới trẻ Việt có mặt trên các khán đài SEA Games nhiều thế, với tất cả sự háo hức và tự hào! - Ảnh 4.

"Từ bộ phim mà mình hiểu hơn về bộ này như luật chơi, cách tính điểm, tấn công ra sao. Khi mình biết SEA Games tổ chức tại Việt Nam có nội dung thi đấu này, mình đã rất háo hức và quyết tâm đi xem bằng được. Mình rủ cả người yêu mình tới, bạn ấy chưa xem phim nhưng vì chiều mình nên cũng đi.

Nữ chính trong phim ngầu 9 thì các vận động viên ngoài đời thực phải đỉnh 10. Những giây phút nghẹt thở khi trực tiếp xem khác hẳn với lúc mình xem trên phim. Ở ngoài, không khì còn căng thẳng, hấp dẫn hơn rất nhiều. Dù hơi tiếc khi đội tuyển của mình không giành HCV nhưng thực sự đó là một màn đấu hay, nghẹt thở và mãn nhãn. Cảm ơn các vận động viên rất nhiều vì đã thi đấu hết mình cho màu áo quốc gia".

Cũng gần giống vậy, Minh Trang - một nữ sinh cấp 3 đi xem thi đấu bơi lội chỉ vì.. mê trai đẹp: “Em thấy trên MXH, mọi người đăng tải nhiều hình ảnh về các anh vận động viên. Thực sự, trước đây, em chỉ thấy những hình tượng như thế trong phim Hàn, không ngờ, vận động viên Việt Nam của mình cũng như vậy. Em thấy tiếc vì không biết đến SEA Games sớm hơn. Phải gần những ngày thi đấu cuối cùng em mới có thể đến để xem. Được gặp vận động viên bằng xương bằng thịt xúc động 1 thì không khí tại nhà thi đấu khiến em rưng rưng 10. Thật sự rất khó tả, em chỉ biết mình may mắn, hạnh phúc và tự hào khi có mặt tại đây”.

Chưa bao giờ giới trẻ Việt có mặt trên các khán đài SEA Games nhiều thế, với tất cả sự háo hức và tự hào! - Ảnh 5.

Muốn thấy rõ nhất người trẻ mê SEA Games thế nào, xin mời lướt một vòng “tóp tóp”. Công nghệ video ngắn được giới trẻ áp dụng triệt để cho những clip review… SEA Games. Kéo vài lượt là thấy những đoạn clip ngắn kể lại trải nghiệm lần đầu đi xem thi đấu, live update từ sân, tường thuật trước và sau trận đấu cũng được cư dân mạng “chế biến” theo phong cách riêng. Đấy là chưa kể đến vô số những bức ảnh check-in, những cái ôm ngượng ngùng với vận động viên cũng được share nhiệt tình trên mạng xã hội. Ai cũng muốn là một phần của SEA Games, ai cũng muốn có một kỷ niệm với kỳ đại hội thể thao đáng nhớ lần này, dù chỉ là một bức ảnh hay một đoạn clip đang cổ vũ từ trên khán đài xa xa. Gọi là trend cũng được, bởi nếu là trend mà khiến người trẻ có thêm động lực để tới sân cổ vũ các vận động viên, nếu là trend mà khiến người trẻ tạo nên không khí cuồng nhiệt đúng cái chất và cái tầm của nước chủ nhà như, thì trend quá, trend tiếp, trend nữa đi các bạn ơi!

Chưa bao giờ giới trẻ Việt có mặt trên các khán đài SEA Games nhiều thế, với tất cả sự háo hức và tự hào! - Ảnh 6.
Chưa bao giờ giới trẻ Việt có mặt trên các khán đài SEA Games nhiều thế, với tất cả sự háo hức và tự hào! - Ảnh 7.

Trong một đoạn clip phỏng vấn được đăng tải trên mạng, Trần Đình Đảng, người mang về 2 HCV cho bộ môn Điền Kinh chia sẻ: "Khi nhìn thấy đồng đội của mình bị chấn thương như thế, em rất là buồn. Như em có nói, những người như vậy cũng xứng đáng được tuyên dương, tại vì người ta cũng khoác lên màu cờ Việt Nam của mình để thi đấu cống hiến tất cả nỗ lực. Em rất buồn khi hôm qua em thi đấu hạng mục 1.500 mét, trong khi đó bình luận viên không biết em là ai cả, em đã rất buồn và tủi thân. Em cảm ơn tất cả mọi người".

Đây là một thực tế ở nhiều bộ môn thể thao không được coi là môn thể thao vua hay thậm chí… hoàng hậu ở các kỳ đại hội. Dễ hiểu là bởi cả khán giả lẫn truyền thông đều dành những sự ưu ái nhất định cho một vài bộ môn con cưng. Và dẫu các vận động viên đều thi đấu với một tinh thần màu cờ sắc áo máu lửa hay tình yêu với môn thể thao mình lựa chọn, thì đâu đó liệu có tránh khỏi việc phải chạnh lòng?

Mới đây thôi, chúng ta nhắc nhau về việc cần dành nhiều hơn sự quan tâm cho cho cả bóng đá nữ, khi những cô gái vàng dành tấm vé tham dự Worldcup giữa một khán đài thưa thớt tiếng gọi tên. Trương Thị Kim Tuyền, người vừa giành HCV SEA Games bộ môn Taekwondo đã phải giảm đến 8kg và vật lộn với chấn thương giãn dây chằng trước khi đến với giải đấu. Dù vậy, Tuyền đã dành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đã từng giành HCV… Olympic. Vinh quang không đến dễ dàng mà đã đánh đổi bằng rất nhiều áp lực.

Hay trong bộ môn bơi lội, những cái tên như Hoàng Quý Phước, Nguyễn Huy Hoàng đã nhiều lần giành chiến thắng trên làn đua xanh, sở hữu visual cực phẩm chẳng kém gì các cầu thủ bóng đá nhưng phải đến bây giờ họ mới thực sự được chú ý. Nhưng liệu trước SEA Games, mấy ai trong chúng ta nhớ đến tên của họ? Liệu có mấy người trong chúng ta thuộc tên các tuyển thủ đội Bóng chuyền? Hay liệu mấy người đủ kiên nhẫn để ngồi xem hết một hiệp đấu kiếm?

Vậy mà trong chính kỳ SEA Games này, chúng ta đã biết Lê Nguyễn Paul không những là vận động viên bơi lội có bằng… thạc sỹ ở Mỹ. Cổ vũ hết mình cho Nguyễn Thị Bích Tuyền sau khi biết chuyện cổ động viên Thái Lan... đòi kiểm tra giới tính của Tuyền vì cô thi đấu quá xuất sắc và áp đảo. Bắt đầu thuộc tên các tuyển thủ trong Team Flash vì hóa ra ở khu khu vực Đông Nam Á, họ vốn… không có đối thủ trong bộ môn Tốc chiến.

Chưa bao giờ giới trẻ Việt có mặt trên các khán đài SEA Games nhiều thế, với tất cả sự háo hức và tự hào! - Ảnh 8.

Phải đến khi SEA Games giúp tạo ra cơ hội để kết nối, thì chính bảng thành tích rực rỡ và những nỗ lực không mệt mỏi của các tuyển thủ đã chiếm trọn trái tim của người trẻ Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao nước nhà, các khán đài của những bộ môn như bơi lội, đấu kiếm, bắn súng, thể dục dụng cụ, bóng rổ,.. lại đầy ắp tiếng cổ vũ ồn ào của người trẻ. Họ có thể đến vì những lý do khác nhau: Vì hôm nay rảnh nên đi coi cho biết, vì tò mò “liệu có giống như trên phim?”, người lại là fan cứng chỉ đợi có cơ hội được ngắm nhìn thần tượng bằng da bằng thịt. Nhưng trên tất cả, fan hâm mộ đến sân đều mang đến một tinh thần hừng hực máu lửa và tạo nên những “chảo lửa” nhuộm đỏ khắp khán đài. Đó chính là thứ đã tiếp thêm sức mạnh phi thường cho các vận động viên, chiến đấu bằng 200% sức lực của mình Còn năng lượng nào tích cực và phấn chấn hơn tiếng cổ vũ của những đồng bào đang đứng trên sân, còn vinh quang nào hơn chiến thắng cho màu cờ sắc áo nước mình?

Có một điều nữa mà những người trẻ Việt Nam đến tham dự SEA Games đã khiến nhiều người phải gật gù xúc động. Đó chính là hình ảnh những khán đài trong các trận đấu không có đội tuyển Việt Nam, nhưng vẫn đông nghịt khán giả Việt đến cổ vũ. Mà nào phải cổ vũ… chơi chơi. Cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho nước bạn cũng “tới bến”. Điển hình là câu chuyện nữ tình nguyện viên Việt bật khóc khi chia tay U23 Malaysia ở Việt Trì, hay cô bạn “lấy hết sức bình sinh” chạy đến đưa cờ lá cờ Timor Leste cho VĐV Điền kinh Felisberto De Deus để anh quàng vai tự tin sải bước quanh sân Mỹ Đình. Nếu người Việt luôn tự hào vì tinh thần thượng võ, sự hào sảng và mến khách, thì đây, chính SEA games này là cơ hội để chúng ta nói với bạn bè điều đó.

Chưa bao giờ giới trẻ Việt có mặt trên các khán đài SEA Games nhiều thế, với tất cả sự háo hức và tự hào! - Ảnh 10.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại các khán đài SEA Games 31 đã khiến các cổ động viên Đông Nam Á bày tỏ sự thán phục. Bởi sự động viên của những người có mặt trên sân đấu chính là nguồn động lực lớn cho tất cả các vận động viên, bất kể quốc gia, màu da, giới tính và bộ môn thi đấu. Có thể nói, SEA Games như một phép màu, mang đến cho những người trẻ cơ hội được trải nghiệm, tìm hiểu và từ đó nảy sinh tình yêu với thể thao.

Dám cá rằng từ giờ trở đi, không chỉ có bóng đá mới nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ mà cả những bộ môn khác cũng sẽ được mọi người biết đến rộng rãi hơn. Rồi đến một ngày nào đó, GenZ không đơn thuần “đi bão” sau mỗi trận cầu nảy lửa, mà sẽ đổ ra đường khi các kình ngư chiến thắng trên đường đua xanh, hay từ nay sẽ lại có thêm fandom của các cung thủ ngắm bắn “bách phát bách trúng”.

Và đó sẽ là một tín hiệu tốt lành, bởi từ đây chúng ta không chỉ có thêm những bộ môn thể thao mới để dõi theo và cổ vũ, mà điều đó sẽ chắp cánh thêm cho cả các vận động viên tiếp tục cống hiến, tiếp tục nỗ lực vươn cao hơn trong bất cứ kỳ đại hội nào.

Chưa bao giờ giới trẻ Việt có mặt trên các khán đài SEA Games nhiều thế, với tất cả sự háo hức và tự hào! - Ảnh 12.
Trúc Hà, Diệp Nguyễn
Sport 5, Quý Nguyễn, Hoàng Anh
Kingpro
Tuấn Maxx, Thành Đạt
23/05/2022
https://kenh14.vn/chua-bao-gio-gioi-tre-viet-co-mat-tren-cac-khan-dai-sea-games-nhieu-the-voi-tat-ca-su-hao-huc-va-tu-hao-2022052301394487.chn

Theo Trúc Hà - Diệp Nguyễn

Trí thức trẻ

Trở lên trên