img
Dòng chảy Geneva giữa đại ngàn Tây Nguyên thịnh vượng - Ảnh 1.

Chẳng biết từ bao giờ, con người cứ tìm đến những nơi ven hồ, ven sông để tạo lập và xây dựng cuộc sống, bởi vậy mà thế giới có những thành phố ven hồ, ven sông diễm lệ nên thơ như Venice, Amsterdam hay Geneva. Thế mới thấy, không chỉ người châu Á có quan điểm “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” mà giới quý tộc châu Âu cũng tìm đến những nơi “kề sông, cận thủy” để xây dựng những tư gia sang trọng và bề thế cho riêng mình.

Bên hồ Geneva thơ mộng là những lâu đài kiệt tác mà ai đã từng đặt chân đến đây đều không khỏi ngỡ ngàng rung cảm trước vẻ đẹp yên bình của cảnh sắc thiên nhiên và nhịp sống. Cái vẻ đẹp yên bình nhưng đẳng cấp đó cứ ám ảnh ta mãi cho tới khi bắt gặp lại ở EcoCity Premia - Khu đô thị xanh, đồng bộ và đẳng cấp đầu tiên tại Buôn Ma Thuột - Một chất sống “Châu Âu” giữa thủ phủ Tây Nguyên.

Dòng chảy Geneva giữa đại ngàn Tây Nguyên thịnh vượng - Ảnh 2.

Dòng chảy Geneva giữa đại ngàn Tây Nguyên thịnh vượng - Ảnh 3.

Bước chân đến khoảng trời Tây Nguyên rực nắng vàng và đượm màu đất đỏ Bazan, kiến trúc Tân cổ điển tưởng như quen thuộc ở trời Âu lại mang dáng vẻ mới khi được đặt tại đây. Khoác lên mình màu vàng của nắng, hanh hao của gió, và trong veo của trời, Kiến trúc Tân cổ điển châu Âu dường như hòa hợp mà vẫn nổi bật đầy kiêu sa, ấn tượng khi được đặt trên nền nâu đỏ của đất bazan huyền thoại, xanh thăm thẳm của đại ngàn Tây Nguyên. Dường như, kiến trúc Tân cổ điển châu Âu đã được Tập đoàn Capital House khéo léo đưa vào Geneva của EcoCity Premia để nơi đây trở thành điểm nhấn trời âu hoa lệ giữa đất trời Ban Mê.

Được lấy cảm hứng từ những hình ảnh cổ điển mang hơi thở châu Âu, Kiến trúc Tân cổ điển là sự hồi sinh của Kiến trúc cổ điển thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, kế thừa những tinh hoa rực rỡ nhất của kiến trúc cổ điển thời kỳ đó. Kiến trúc Tân cổ điển được thiết kế tinh giản so với Kiến trúc cổ điển, tập trung thể hiện sự khác biệt qua tường, hàng cột thông qua nghệ thuật tạo hình với những đường nét hoa văn, phào chỉ độc đáo được đắp vẽ tỉ mỉ, tinh tế để thổi hồn cho vật thể, làm mọi thứ sinh động và trường tồn theo thời gian. 

Dòng chảy Geneva giữa đại ngàn Tây Nguyên thịnh vượng - Ảnh 6.


Dòng chảy Geneva giữa đại ngàn Tây Nguyên thịnh vượng - Ảnh 7.

Trên thế giới từ lâu đã hình thành những khu ở dành riêng cho người giàu như Beverly Hills (New York), hay Seoul (Hàn Quốc) nổi tiếng với khu Pyeongchang-dong, Dubai với khu chỉ dành cho giới siêu giàu tại Đảo Cọ…

Dòng chảy Geneva giữa đại ngàn Tây Nguyên thịnh vượng - Ảnh 8.

Đảo Cọ - Nơi ở của giới siêu giàu DuBai

Không nằm ngoài xu thế đó, tại Việt Nam cũng đang dần hình thành xu hướng giới thượng lưu tìm đến những khu vực dành riêng cho người giàu có, nơi có cộng đồng văn minh cùng những triết lý sống và cách hưởng thụ tương đồng. Thêm vào đó, sống tại môi trường với những người cùng đẳng cấp còn có thể mở ra những mối quan hệ mới, những thương vụ hợp tác lớn hay các ý tưởng kinh doanh táo bạo, từ đó mang đến sự thành công hơn nữa cho mỗi chủ nhân.

Nằm bên công viên hồ điều hòa rộng 9,4 ha cùng những tiện ích đẳng cấp độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Ban Mê, đặc biệt hồ điều hòa “khổng lồ” rộng hơn 2,4 ha mang đến cảnh quan, không gian xanh mát, trong lành, kết hợp cùng đa tầng không gian xanh: xanh của đất rừng đại ngàn Tây Nguyên, xanh của cảnh quan toàn khu, xanh của ba công viên lõi bao quanh, xanh của vườn ban công tại gia. 

Chính bởi lẽ đó, Geneva của dự án EcoCity Premia tại Ban Mê có lợi thế cực lớn khi đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí khắt khe của giới thượng lưu về không gian mang đến những giá trị sống mới, đón đầu những tinh hoa từ một cộng đồng xuất chúng.

Dòng chảy Geneva giữa đại ngàn Tây Nguyên thịnh vượng - Ảnh 10.

Là nơi đầu tiên tại Buôn Ma Thuột có biệt thự ven hồ, Geneva Villa mang đến một cuộc sống tiện nghi, sang trọng. Thiết lập xu thế “Ở xanh - Sống sành” một phong cách sống hoàn toàn mới lạ, tạo nên một làn gió mới đối với giới thượng lưu Ban Mê. 

Được ví von như một ốc đảo riêng biệt nằm giữa núi rừng Tây Nguyên, Geneva Villa của EcoCity Premia tách biệt khỏi phố thị ồn ào bởi thiết kế compound khép kín mang đến không gian riêng tư, đẳng cấp.

103 căn với diện tích từ 250 - 824,5m2, toàn bộ phân khu biệt thự đơn lập Geneva được bao trọn bởi 3 tầng xanh hòa quyện giữa mây trời, sông nước và con người cùng hội tụ như một lời hẹn ước "xanh" trong tâm thế và tương lai giữa đại ngàn núi rừng. Một nơi chốn chỉ cần đặt chân đến, mọi mệt mỏi, lo toan được bỏ lại phía sau, những cư dân ưu tú được sống trọn vẹn nhất theo cách của riêng mình.

Dòng chảy Geneva giữa đại ngàn Tây Nguyên thịnh vượng - Ảnh 12.

VyVy
Theo Trí Thức Trẻ



Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên