MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20 tuổi, ngày nào tôi cũng nhậu nhẹt "bù khú" với bạn bè, mơ ước là nhà làm phim: 30 tuổi, tôi "vỡ mộng" hoàn toàn về cuộc đời!

21-03-2019 - 13:25 PM | Sống

Hãy tin tôi đi, 20 tuổi sẽ có khá nhiều ngày u ám và mù mịt, bạn sẽ bó gối và tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại không may mắn đến vậy. Cứ nhìn người khác để so sánh chắc chắn bạn sẽ luôn cảm thấy bất an vô cùng.

Tôi 36 tuổi. Hiện tôi đang chung sống cùng với một người vợ tuyệt vời và hai đứa con dễ thương, một đống tóc bạc ở bên đầu và gần như không có thời gian rảnh. Ngẫm lại, khi 20 tuổi, tôi cũng đã từng nghĩ viễn cảnh 10 hay 20 năm của bản thân mình. Những gì đang diễn ra hiện tại, theo một cách nào đó, đúng là có giống với bức tranh tôi vẽ ra khi tôi 20.

Nhưng, thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng: Những điều mà ta mong chờ có thể không bao giờ xảy ra hoặc sẽ diễn ra theo cách ta chẳng ngờ đến. Khi 20, tôi nghĩ cuộc đời sẽ ngày càng dễ dàng với tôi; khi 30, tôi biết rằng cuộc đời mà dễ dàng thì sẽ chẳng có gì khó khăn. Đây là 10 sự thật tôi đã học được trong 36 năm sống trên đời:

1. Thất bại là một phần trong cuộc sống và chắc chắn bạn sẽ thất bại, thất bại rất nhiều lần

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vô cùng tự tin và lạc quan với những gì mình có, thậm chí trong đầu tôi còn không mảy may nghĩ chút nào về việc liệu mình có thất nghiệp không. Tôi luôn tin tưởng rằng minh sẽ thành công như những anh chị đi trước.

1 năm rưỡi sau đó, tôi ngồi ký đơn xin trợ cấp thôi việc, sau khi mất việc.

3 năm sau đó, tôi đã rao bán một kịch bản mình viết nhưng kết quả là đến tận bây giờ, nó vẫn nằm trong ngăn kéo của tôi.

Tôi phải thành thật rằng đến khi tôi 30 tuổi, những sản phẩm viết lách của tôi mới bắt đầu giúp tôi kiếm tiền. Cuối cùng, tôi đã chấp nhận từ bỏ giấc mơ ngày trẻ của mình là trở thành một nhà làm phim. Chắc hẳn, những năm 20 tuổi mà từ bỏ hoài bão của mình, tôi sẽ cắn rứt lương tâm, trách cứ bản thân ghê gớm lắm. Còn bây giờ, nhìn lại, tôi thấy mừng vì đó là quyết định đúng và mừng hơn là tôi đã nhận ra mình thích viết lách đến cỡ nào.

20 tuổi, ngày nào tôi cũng nhậu nhẹt bù khú với bạn bè, mơ ước là nhà làm phim: 30 tuổi, tôi vỡ mộng hoàn toàn về cuộc đời! - Ảnh 1.

2. Chắc chắn bạn sẽ có tiền nhưng chỉ là không biết lúc nào thôi

Trừ khi bạn là một người rất tài năng, nổi trội hơn hẳn những người bạn đồng lứa hay có một thế lực đằng sau hậu thuẫn thì bạn sẽ kiếm được tiền rất nhiều và rất nhanh. Còn không, hãy tin tôi đi, 20 tuổi sẽ có khá nhiều ngày u ám và mù mịt, bạn sẽ bó gối và tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại không may mắn đến vậy. Cứ nhìn người khác để so sánh chắc chắn bạn sẽ luôn cảm thấy bất an vô cùng. Ở độ tuổi ấy, hãy cứ cố gắng và đặt một niềm tin rằng nỗ lực của mình chắc chắn được "trả giá đắt" để không từ bỏ.

3. Thời gian trôi qua cũng là khi bạn nhận ra mình không còn liên lạc với bạn bè

Tôi đánh giá cao tình bạn trong cuộc sống này. Và tôi cũng may mắn khi gặp được những nhóm bạn "tâm đầu ý hợp" khi học trung học, đại học cũng như trong những năm đầu đi làm. Đã có lúc, tôi tưởng chừng như mình nắm bắt được mọi mối quan hệ trên thế giới này và mình là người có được số lượng bạn thân khổng lồ mà không thể đếm được trên ngón tay. Bỗng một ngày, tôi nhận ra hơn 5 năm trôi qua, tôi chẳng còn liên lạc với bất cứ ai mà trước đây, tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể nào rời xa nhau.

4. Làm việc chăm chỉ không đồng nghĩa với được khen thưởng mọi lúc

Có thể, đôi khi, bạn nghĩ rằng mình thật sự là một người chăm chỉ nhưng có thể, bạn chưa biết được những người khác đã chăm chỉ đến mức nào. Hơn nữa, chăm chỉ mà không thu được kết quả gì có nghĩa là trong mắt một số người, bạn đang làm điều vô nghĩa. Nhưng, đừng vội từ bỏ! Bản thân tôi cũng đã có những lúc làm việc rất say sưa, sau đó chỉ nhận một cái gật đầu chiếu lệ. Nhưng tôi đã không từ bỏ!

20 tuổi, ngày nào tôi cũng nhậu nhẹt bù khú với bạn bè, mơ ước là nhà làm phim: 30 tuổi, tôi vỡ mộng hoàn toàn về cuộc đời! - Ảnh 2.

5. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn cuộc

Khi học đại học, tôi có thể thức đến khuya để nhậu nhẹt với bạn bè và sáng hôm sau vẫn đến lớp. Rồi bắt đầu chuỗi ngày sau giờ làm, tôi tham gia không thiếu một buổi gặp gỡ bạn bè ở quán bar hay ở nhà của họ và sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm đúng giờ. Còn hiện tại, khi cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi, kết hôn, có con, trách nhiệm ngày càng nhiều, gần như tôi từ bỏ lối sống buông thả ấy. Khi bạn già đi, cơ thể bạn trở nên kém hiệu quả hơn trong việc chuyển hóa rượu, bạn cần ngủ nhiều hơn để hồi phục sau những đêm tiệc tùng.

6. Thời gian rảnh có mà cũng như không

Đó là sự thật. Thời gian qua đi sẽ không lấy lại được. Vì vậy, hãy sử dụng thời gian thật tiết kiệm và có ích. Nếu bạn là người quen với lối sống buông thả thì tôi chắc hẳn rồi sẽ có một ngày nào đó, bạn sẽ bật khóc vì mình đã lãng phí thời gian vào những thứ vô ích. Đặc biệt, hãy dành thời gian cho gia đình và những người bạn yêu quý vì bạn không thể biết trước trong tương lai, bạn có dành nhiều thời gian cho họ hay không.

7. Việc rèn luyện cơ thể khó khăn hơn

Những năm qua, quá trình trao đổi chất trong cơ thể tôi diễn ra quá nhanh, tôi lại không chú ý về dinh dưỡng những gì mình đã ăn hay lượng calo mình đã tiêu thụ. Mặc dù tôi vẫn giữ thói quen chạy bộ trong 10 năm qua nhưng chỉ cần ăn thêm bữa nhẹ là tôi sẽ tăng cân. Vì thế, tôi đã phải gia tăng những hoạt động cũng như thuốc để bảo vệ cơ thể.

20 tuổi, ngày nào tôi cũng nhậu nhẹt bù khú với bạn bè, mơ ước là nhà làm phim: 30 tuổi, tôi vỡ mộng hoàn toàn về cuộc đời! - Ảnh 3.

8. Duy trì một mối quan hệ kéo dài phải cần tới nỗ lực

Bắt đầu một mối quan hệ chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy thú vị và mới mẻ nhưng để kéo dài mối quan hệ ấy, bạn cần tới sự kiên trì, lắng nghe và chịu đựng. Thời gian đôi khi là tác động khiến các bạn tách mình ra và chú ý vào những mối quan hệ khác. Mối quan hệ nào cũng sẽ "nhạt" dần. Phải trải qua những điều này, bạn mới cảm thấy trân trọng người bạn của mình hơn cả và biết vị trí của mình trong mối quan hệ với người khác.

9. Thời gian ngày càng trôi nhanh đến "chóng mặt"

Khi tôi 20, nhiều anh chị đồng nghiệp nói với tôi rằng đến tuổi 35, 40, họ rất sợ đếm tuổi của mình khi sinh nhật tới. Lúc ấy, tôi chỉ cười trừ. Còn bây giờ, khi tôi bằng tuổi họ, tôi đã thực sự tin rằng thời gian nhanh như một cái "chớp mắt". Khi bạn bước vào tuổi 30, bạn sẽ giật mình không hiểu tại sao mình đã lại 35 tuổi nhanh đến vậy...

10. Bạn chắc chắn sẽ có lúc làm người khác thất vọng

Bạn không hoàn hảo, tất nhiên rồi! Và bạn mắc sai lầm, bạn làm tổn thương người khác, bạn buộc phải nói dối... Chắc chắn những điều ấy sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn ít nhất một lần. Và bạn không thể nào tránh né được bởi phải trải qua những lần thất vọng ấy, bạn mới biết trân trọng những người xung quanh, biết mình cần phải lớn lên và trưởng thành. Bất kì ai cũng vậy, đều cần những vấp ngã để đứng lên.

Theo Steven John

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên