MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

22 tuổi bỏ việc hành chính, kiếm gần 2 tỷ/năm chỉ nhờ lau dọn xe hơi: Quan trọng là chí khí, bằng đại học không phải tất cả!

19-08-2023 - 20:00 PM | Lifestyle

Chỉ khi dũng cảm làm thử, tôi mới mường tượng được điều hành doanh nghiệp là như thế nào.

22 tuổi bỏ việc hành chính, kiếm gần 2 tỷ/năm chỉ nhờ lau dọn xe hơi: Quan trọng là chí khí, bằng đại học không phải tất cả! - Ảnh 1.

Chiếc xe tải của Randy Roblero - chủ công ty Beyond Limits of Palm Beach đỗ ngay ngắn trước sân nhà. Phía bên trong được trang bị cẩn thận mọi thứ, từ máy phát điện, bình chứa nước, máy rửa áp lực cao đến đủ các sản phẩm tẩy rửa. Randy Roblero gọi vui đây là ‘văn phòng’ của mình.

Đều đặn sáu ngày một tuần, Roblero, 22 tuổi, sẽ dọn dẹp ô tô cho 3-4 khách hàng mỗi ngày. Để tránh cái nóng ngột ngạt của Florida, anh thường bắt đầu làm việc lúc 7:30 sáng và kết thúc khi chiều muộn.

Bắt đầu công việc từ năm 18 tuổi song mãi đến năm 2021, Roblero mới có đủ “can đảm” coi đây là ‘cần câu cơm’ toàn thời gian. “Chỉ khi dũng cảm làm thử, tôi mới mường tượng được điều hành doanh nghiệp là như thế nào. Tôi đã nghĩ rằng mình còn trẻ, mình vẫn có thể bắt đầu lại nếu thất bại”, Roblero nói với CNBC.

Vào tháng 1/2022, Roblero quyết định từ bỏ công việc kế toán với mức lương 20 USD/giờ để tập trung kinh doanh. Sau 12 tháng, ước tính chàng trai này đã kiếm được 51.000 USD.

Năm 2023, do có thêm nhiều khách hàng mới nhờ Youtube, doanh thu Roblero dự tính đạt khoảng 77.000 USD (gần 2 tỷ đồng).

Roblero là dân nhập cư, sống trong một gia đình không mấy khá giả. Từ năm học cấp 2, anh chàng đã phải bán giày thể thao để kiếm thêm thu nhập cho bố mẹ.

Đến năm cấp 3, sau khi được cha mua cho chiếc Nissan Altima đời 2006 đã qua sử dụng, Roblero nảy ra ý tưởng mua một số chất tẩy rửa đa năng, khăn sợi và bàn chải để hành nghề lau dọn ô tô. “Tôi lau chùi cả bên trong và bên ngoài, tất cả các ngóc ngách, làm sao để chiếc xe trông sạch và đẹp nhất có thể”.

22 tuổi bỏ việc hành chính, kiếm gần 2 tỷ/năm chỉ nhờ lau dọn xe hơi: Quan trọng là chí khí, bằng đại học không phải tất cả! - Ảnh 2.

Chỉ khi dũng cảm làm thử, tôi mới mường tượng được điều hành doanh nghiệp là như thế nào.

Sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 2019, Roblero đăng ký vào Palm Beach State College song chỉ học 2 kỳ. “Tôi nhận ra đại học không dành cho tôi”, anh nói. “Tôi là kiểu người thích thực hành và ra ngoài làm việc hơn”.

Sau khi từ bỏ vị trí kế toán với mức lương khá ‘bèo bọt’, tháng 5/2020, Roblero rút 2.500 USD tiền tiết kiệm để mua một số vật dụng, sau đó lập tài khoản Instagram, Facebook và Google Business để quảng cáo cho công ty của mình.

Trong vài tháng đầu tiên, khoảng 25% khách hàng của Roblero là bạn bè và người thân. 75% còn lại biết đến anh thông qua các tài khoản mạng xã hội.

Dù đã tương đối thành công, Roblero vẫn chăm chỉ học thêm kiến thức mới để điều hành công việc kinh doanh của mình.

“Tôi không biết cách định giá nên tính phí dịch vụ khá thấp, chỉ 120 USD cho một lần làm sạch và 350 USD cho một lần bảo dưỡng toàn bộ”, Roblero nói.

Vào năm 2022, Roblero mua thêm một chiếc xe tải với giá 8.000 USD, đồng thời chi thêm 2.500 USD nâng cấp thiết bị. “Về cơ bản, tôi có một niềm tin mãnh liệt và dành toàn bộ thời gian cho công việc chăm sóc xe hơi. Bây giờ hoặc không bao giờ”.

Các video với tiêu đề “Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh sửa chữa ô tô chỉ với 500 USD” hay “Bằng cách nào tôi kiếm được 700 USD trong 5 giờ” đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Đến cuối năm 2023, Roblero dự kiến sẽ kiếm được hơn 77.000 USD, trong đó, 18.000 USD đến từ YouTube.

“Tôi nhớ một ngày bố đã đến gặp tôi là nói ông vô cùng tự hào. Ông nói tôi đã làm được thứ mà những người nhập cư khác không thể”, Roblero nhớ lại.

Theo: CNBC

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên