MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

31 tuổi, tôi bị sa thải chỉ vì 1 sai sót nhỏ, trước khi nghỉ đã âm thầm làm 1 việc: Hôm sau sếp gọi điện mời quay lại

30-03-2024 - 09:52 AM | Sống

31 tuổi, tôi bị sa thải chỉ vì 1 sai sót nhỏ, trước khi nghỉ đã âm thầm làm 1 việc: Hôm sau sếp gọi điện mời quay lại

Sự thay đổi của sếp đã khiến mọi người bất ngờ.

Ngày hôm đó, khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính trong văn phòng, không khí tràn ngập một cảm giác bức bối kỳ lạ. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại giòn tan phá vỡ sự im lặng, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về nguồn phát ra âm thanh. Tên người gọi hiển thị trên điện thoại khiến tất cả mọi người ngạc nhiên - hóa ra chính là Tiểu Vy, người mới bị sa thải hôm trước.

Tiểu Vy là một cô gái hiền lành, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc nhưng tính cách lại tương đối sống nội tâm và không giỏi giao tiếp với người khác. Ở văn phòng, cô luôn hoàn thành công việc một cách âm thầm và không bao giờ gây phiền nhiễu. Tuy nhiên, mới tuần trước, cô đã bị sếp chỉ trích nặng nề vì một sai sót nhỏ và sau đó bị sa thải. Ở tuổi 31, điều này khiến Tiểu Vy khá sốc.

"Tôi cực kỳ bất ngờ. Sau nhiều năm làm việc ở công ty, không ngừng đóng góp tới hiệu suất công việc chung, tôi không ngờ mình sẽ bị sa thải chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy", Tiểu Vy nói.

Điều này cũng khiến tất cả mọi người trong bộ phận cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu, dù sao thì hiệu suất làm việc của Tiểu Vy vẫn luôn ổn định, là một nhân viên đáng tin cậy.

31 tuổi, tôi bị sa thải chỉ vì 1 sai sót nhỏ, trước khi nghỉ đã âm thầm làm 1 việc: Hôm sau sếp gọi điện mời quay lại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua là ngày cuối cùng của Tiểu Vy ở công ty, cô vẫn lặng lẽ hoàn tất công việc, bàn giao mọi thứ rất chỉn chu, dọn dẹp văn phòng rồi rời đi. Mọi người chào tạm biệt Tiểu Vy trong sự miễn cưỡng. Suy cho cùng, cô ấy đã là thành viên không thể thiếu của nhóm suốt bao năm qua, đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, ngay buổi sáng hôm sau, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nhận được thông báo mới từ sếp. Ông nói qua điện thoại rằng ông ấy đã xem xét lại quyết định sa thải Tiểu Vy và quyết định để cô ấy trở lại làm việc. Mọi người cảm thấy ngạc nhiên và phấn khích, nhưng đồng thời cũng vô cùng thắc mắc. Tại sao ông chủ đột nhiên thay đổi quyết định? Tiểu Vy đã làm gì để khiến ông ấy xem xét lại?

Một số người cho rằng chính vì khả năng làm việc của Tiểu Vy quá xuất sắc nên ông chủ chỉ nhận ra giá trị của cô sau khi mất cô. Một số người còn suy đoán rằng chính vì ông chủ nhận được một số thông tin hoặc phản hồi quan trọng nên mới xem xét lại quyết định sa thải Tiểu Vy. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán và chỉ khi Tiểu Vy đích thân tới, mọi người mới xác định được nguyên nhân thực sự.

"Hôm qua, sau khi bàn giao hết mọi công việc, tôi đang nghỉ ngơi ở nhà thì nhận được điện thoại của sếp. Ông ấy cho biết có một hợp đồng quan trọng gặp vấn đề, mọi người có mặt tại đó đều không thể giải quyết được, mà đây lại là công việc tôi vẫn thường xuyên xử lý. Những người ở đó đã đề nghị sếp thử gọi điện cho tôi, nhờ tôi nhanh chóng tới công ty để trao đổi. Nghĩ đến nhiều năm làm việc ở công ty, mà hợp đồng này là thành quả cả bộ phận chúng ta đã ‘chiến đấu’ suốt 2 tháng ròng mới giành được, vì thế tôi đồng ý.

Cuối cùng, tôi đã tăng ca với sếp đến tận 2 giờ sáng nay. Sau khi về nhà nghỉ ngơi, tôi cũng nhận được điện thoại của sếp để mời quay lại làm việc", Tiểu Vy cho biết.

31 tuổi, tôi bị sa thải chỉ vì 1 sai sót nhỏ, trước khi nghỉ đã âm thầm làm 1 việc: Hôm sau sếp gọi điện mời quay lại- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, trong một cuộc nói chuyện trực tiếp, vị sếp này cũng tiết lộ: "Ban đầu, tôi sa thải Tiểu Vy vì cho rằng cô ấy chưa đủ chủ động và thiếu tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, khi trực tiếp làm việc cùng, cô ấy đã chứng minh bản thân là người có tinh thần trách nhiệm như thế nào. Sau đó, nhìn vào những hạng mục công việc cô ấy đã bàn giao, cùng năng lực thể hiện trong khi xử lý vấn đề vừa rồi, tôi nhận ra mình đã sai. Hành động của cô ấy chứng tỏ tuy cô ấy ít nói, ít tham gia hoạt động tập thể, nhưng trong công việc luôn là một người có tinh thần đồng đội. Tôi quyết định cho cô ấy một cơ hội khác và để cô ấy quay lại làm việc ở công ty."

Mọi người đều xúc động khi nghe câu trả lời này. Hoá ra Tiểu Vy không làm gì sai, cô ấy chỉ chứng tỏ giá trị của mình bằng hành động. Thắc mắc cuối cùng đã được giải đáp, ai nấy đều rất vui và chúc mừng Tiểu Vy.

Khi trở lại, Tiểu Vy đã trở nên tự tin và tích cực hơn một cách rõ rệt. Cô bắt đầu chủ động giao tiếp và hợp tác với đồng nghiệp, năng lực ngày càng tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cả bộ phận. Sự thay đổi của cô khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rất nhẹ nhõm và hạnh phúc. Họ hiểu rằng, là một tập thể, chỉ khi làm việc cùng nhau thì mới có thể đạt được thành công lớn hơn nữa.

*Nguồn: Sohu

Phương Mộc

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên