MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

38 tuổi dọn ra biển sống, "không nhà - không người thân" nhưng chấm dứt chuỗi ngày ngột ngạt

13-10-2023 - 07:55 AM | Lifestyle

Với Thuỳ Như, chuyển đến Quy Nhơn không chỉ là câu chuyện dọn đến vùng đất mới mà còn là hành trình chấm dứt những chuỗi ngày tổn thương cho hai mẹ con.

Ở tuổi 38, Thuỳ Như (SN 1984) và con trai (SN 2009) chọn bỏ phố ra biển Quy Nhơn định cư lâu dài khi trong tay có “3 không”: Không nhà - không muốn nhờ vả người thân - không nền tảng tài chính tốt. Tuy nhiên, đây là một trong những quyết định khiến cuộc sống của cô và con trai rẽ sang trang mới.

Thực ra với hai mẹ con, chuyển đến Quy Nhơn không chỉ là câu chuyện dọn đến vùng đất mới mà còn là hành trình chấm dứt những chuỗi ngày tổn thương sau khi gặp nhiều biến cố của quá khứ.

38 tuổi dọn ra biển sống, không nhà - không người thân nhưng chấm dứt chuỗi ngày ngột ngạt - Ảnh 1.

Thuỳ Như và con trai

Bỏ phố ra biển sống để chấm dứt chuỗi ngày ngột ngạt

Thùy Như sinh ra và lớn lên tại vùng đất ven biển Quảng Ninh. Sau đó, cô đi học, tìm công việc và kết hôn tại thủ đô Hà Nội. Đến đầu năm 2018, Thuỳ Như và con trai trải qua một biến cố lớn khi chồng cô qua đời.

Thời điểm bấy giờ, hai mẹ con đều phải cố gắng thích nghi với cuộc sống mới và bù đắp tổn thương tinh thần. Nhịp sống của cô và con trôi qua ảm đạm, khiến cả hai đắn đo: “Liệu đây có thực sự là cuộc sống bản thân mong muốn hay không?”

Cô nhớ lại: “Khi còn ở Hà Nội, cuối tuần nếu không có việc ngoài giờ, hai mẹ con sẽ ở nhà và ăn uống loanh quanh thôi. Trước khi mất, ông xã mình đã bị ốm lâu năm nên sau đó kinh tế gia đình không có. Có những tháng cao điểm của công việc, mình gần như đi làm từ sáng sớm đến tối đêm. Hai mẹ con sống cứ lặng lẽ như vậy, trong nhà cũng ảm đạm. Bạn nhà mình từng tâm sự với mẹ: ‘Có nhiều lúc con muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai'”.

Cuộc sống tẻ nhạt tưởng như vẫn lặp đi lặp lại cho đến khi Thuỳ Như trải qua một biến cố khác. Bấy giờ, cô quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm và bó buộc. Thay vào đó, cô muốn sống đời tự do, làm điều bản thân thích. Nghĩ vậy, Thuỳ Như dự định cùng con chuyển đến một vùng đất mới và cô chọn thành phố biển Quy Nhơn là nơi để bắt đầu lại từ đầu.

Nói về cái duyên biết đến thành phố Quy Nhơn, Thuỳ Như tâm sự: “Năm 2020, trong một chuyến đi công tác, mình có dịp đi ngang qua Quy Nhơn. Mình bắt đầu để ý vùng đất này vì thành phố nhỏ, yên bình, không khí trong lành và con người còn chất phác. Hai năm tiếp theo, mình đều có cơ duyên quay lại Quy Nhơn và trong mình nảy sinh cảm giác khá thân thuộc với vùng đất này".

Cứ như thế, câu chuyện nghỉ việc, bỏ phố để dọn ra biển sống của hai mẹ con Thuỳ Như cũng từ đó mà ra. Cô gọi lần chuyển nhà và nơi ở này là “quyết định đột xuất và bột phát nhất từng có trong cuộc đời".

Thậm chí, trước khi chính thức chuyển vào Quy Nhơn, gia đình nhà nội và nhà ngoại của cô không biết trước quyết định của hai mẹ con. Sau khi cô tâm sự với bố mẹ ruột, dù ông bà có phản đối nhưng cũng không cản trở con gái và cháu ngoại. Bởi ông bà cho rằng: “Con gái giống như đã trải qua khổ đau của cả một đời rồi".

38 tuổi dọn ra biển sống, không nhà - không người thân nhưng chấm dứt chuỗi ngày ngột ngạt - Ảnh 2.

Con trai cô nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống mới và yêu thích vùng biển Quy Nhơn

Dĩ nhiên, bên cạnh những trăn trở của người mẹ về ý định dọn ra biển sống còn có nỗi niềm của cậu con trai. “Trước đây vì hoàn cảnh gia đình nên bạn ấy sống rất khép kín, hơi rụt rè và thiếu chính kiến. Bấy giờ, có lẽ giống mình, cuộc sống ở Hà Nội đối với bạn cũng đã ngột ngạt và buồn tẻ. Chính con trai là người ủng hộ và động viên mình can đảm để hai mẹ con rời đi”, Thuỳ Như kể lại.

Khi biết Thuỳ Như chọn ra biển Quy Nhơn sống, có nhiều người từng hỏi cô rằng tại sao không chọn quay về quê nhà Quảng Ninh? Bởi lẽ đây cũng là mảnh đất vùng biển và bên cạnh cô còn có gia đình. “Thế nhưng, mình không còn quen với cuộc sống ở Quảng Ninh nữa. Thêm vào đó, mình còn muốn thay đổi môi trường sống hoàn toàn mới cho hai mẹ con", Thuỳ Như trải lòng.

Cái kết cho hành trình bỏ phố

Cuối tháng 8/2022, Thuỳ Như và con hoàn thành công tác chuẩn bị và chính thức dọn đến Quy Nhơn định cư lâu dài. Theo chia sẻ của chính chủ, sau khi bỏ phố về biển, phần lớn công việc đều được cô giải quyết online. Được biết, cô đang làm freelancer về mảng giáo dục và du lịch, đồng thời có nghề tay trái là kinh doanh trực tuyến. Hiện tại, hai mẹ con đang đi thuê nhà chung cư 50m2, có 2 phòng ngủ với tổng chi phí khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Giờ đây, sau khi trải qua hơn một năm sống tại Quy Nhơn, cả cô và con đã quen với nhịp sống của vùng đất mới. Cuộc sống của họ gói gọn trong mấy chữ: “Bình yên và tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày". Cô cũng rút ra vài gạch đầu dòng về sự khác biệt giữa vùng biển và thành phố lớn:

- Về khí hậu: Từ cuối tháng 10 đến hết tháng 1, Quy Nhơn trải qua mùa mưa rất lớn. Tuy nhiên, cô cho rằng ở đâu cũng có mưa nên hai mẹ con không để ý vấn đề này. Còn đến mùa nóng thì nắng rất gắt. Bù lại, vùng đất này nằm cạnh biển nên vẫn có gió thổi để làm dịu thời tiết và đến chiều tối, không khí đã mát mẻ rồi.

“Từ khi chuyển vào đây, hai mẹ con thường đi tắm biển, dạo bộ vào mỗi buổi chiều của mùa nóng. Cuối tuần, mình và bạn ấy đi loanh quanh các bãi biển vắng hoặc làng chài để xem đá cuội, san hô, nhặt vỏ ốc, vỏ sò… Mình nghĩ việc thăm thú hoặc ngắm nhìn cuộc sống của dân địa phương cũng khá thú vị đấy", Thuỳ Như nói thêm.

38 tuổi dọn ra biển sống, không nhà - không người thân nhưng chấm dứt chuỗi ngày ngột ngạt - Ảnh 4.

- Về môi trường sống: Sau thời gian dài sống tại Quy Nhơn, cô đánh giá người dân nơi đây thân thiện, chất phác và cô đánh giá cao điều này.

- Về chi phí sinh hoạt: Hiện tại mức chi tiêu của hai mẹ con ở Quy Nhơn thấp hơn nhiều so với Hà Nội. Thực phẩm ở đây khá phong phú, tươi ngon và được bán với giá cả phải chăng.

- Về cơ hội việc làm: Theo Thuỳ Như, Quy Nhơn là thành phố biển phát triển trọng tâm du lịch nên cơ hội việc làm và mức lương nhìn chung không bằng so với Hà Nội. Nhất là ở độ tuổi của cô và đặc thù công việc thì con đường tìm việc càng ít hơn so với các ngành nghề đang phổ biến tại Quy Nhơn như xây dựng, bán hàng, kinh doanh bất động sản, sản xuất (thuỷ hải sản và gỗ)... Tuy nhiên, cô cho rằng nếu con người chăm chỉ và biết tận hưởng thì ở đâu cũng có thể sống tốt.

Từng khóc vì thương con phải chuyển đến vùng biển sống, nhưng…

Khi bước sang môi trường hoàn toàn khác, điều Thuỳ Như băn khoăn nhất không phải vấn đề của bản thân mà là cậu con trai. Trước khi đến Quy Nhơn, đã có nhiều thời điểm cô khóc vì thương con và cảm thấy áy náy. Bởi cô cho rằng con trai vốn đã thiệt thòi mà nay còn chuyển trường từ thủ đô về thành phố nhỏ, cậu sẽ phải chia tay với bạn bè và nhịp sống vốn đã theo từ nhỏ.

Tuy nhiên, mọi việc không hề khó khăn như cô từng tính toán. Giờ đây, con trai không chỉ quen thuộc với cuộc sống ở Quy Nhơn mà còn thích từ môi trường khí hậu, cảnh quan thiên nhiên cho đến những con người ở đây. Thậm chí, cậu bạn còn tuyên bố không có dự định quay lại Hà Nội.

Cô kể: “Từ khi vào Quy Nhơn, bạn ấy có sự thay đổi khác hoàn toàn: Vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, thích nói chuyện với mẹ và kể với mẹ về trường lớp, bạn bè, hoặc đôi khi là bày tỏ quan điểm sống rõ ràng, có chính kiến hơn. Bạn ấy thích tham gia các hoạt động của trường lớp mà trước đây mình chưa từng thấy con hứng thú như vậy.

Một điều may mắn cho mình đó là bạn đang học tại ngôi trường công bình thường, đảm bảo cả về việc học tập và tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị. Cô giáo chủ nhiệm năm ngoái và thầy chủ nhiệm năm nay cùng các bạn trong lớp giúp đỡ con rất nhiều trong việc làm quen với môi trường học tập mới. Giờ con đã có hội bạn thân và cả mình cũng có hội bạn thân là một số phụ huynh trong lớp con”.

Dĩ nhiên với thành phố nhỏ như Quy Nhơn thì số lượng trường đại học sẽ không có nhiều như ở Hà Nội, nhưng cô nghĩ đó là việc của mấy năm sau. Khi con trai đủ 18 tuổi, cô sẽ cho cậu tự đưa ra lựa chọn nên học tiếp tại vùng biển này hay đến các thành phố lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng hoặc Sài Gòn.

Sau cùng, cô cho rằng với những gia đình có dự định chuyển đến vùng biển sinh sống, bạn nên trả lời được 3 câu hỏi sau: “Thứ nhất, gia đình có sẵn tâm lý tích cực, sẵn sàng đón nhận và hoà nhập với cuộc sống ở nơi ở mới hay không? Tiếp theo, bạn có nền tảng tài chính và định hướng công việc rõ ràng sau khi đến đây không? Và cuối cùng, với gia đình có con thì điều kiện học tập của những đứa trẻ tại nơi ở mới là điều quan trọng không kém".

Theo Vân Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên