MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấp ủ giấc mơ từ khi còn học cấp 2, chàng trai 24 tuổi dồn sức tiết kiệm trong 3 năm xây nhà 1,2 tỷ cho ba mẹ

01-11-2023 - 08:40 AM | Lifestyle

3 năm không uống trà sữa, không ăn bánh tráng trộn, không chơi bời, chỉ tập trung vào việc học và cật lực lao động đã giúp Hoàng Việt tích lũy được 1,2 tỷ để xây nhà cho ba mẹ.

Cho dù đã trưởng thành hay vẫn còn trẻ con, là một người bình thường - sống một cuộc đời bình thường hay có địa vị lớn lao trong xã hội thì ai cũng cần một ngôi nhà để lớn lên. Và có lẽ bởi vậy mà, ngôi nhà - từ chứng nhân của những dòng kí ức tươi đẹp với mỗi người dần trở thành món quà báo hiếu lớn nhất mà những đứa trẻ muốn dành tặng cho ba mẹ của mình.

Tốc độ thành công của mình phải nhanh hơn tốc độ lão hóa của bố mẹ. Cả đời ba đi xây nhà cho người ta. Giờ con trai sẽ xây nhà cho ba!” - Đó là câu nói khẳng định sự quyết tâm của Hoàng Việt (sinh năm 1999, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM) - Chàng MC, KOC trẻ tuổi tài năng và đầy nhiệt huyết khi quyết định xây tặng ba mẹ một căn nhà khang trang.

Ấp ủ giấc mơ từ khi còn học cấp 2, chàng trai 24 tuổi dồn sức tiết kiệm trong 3 năm được 1,2 tỷ xây nhà cho ba mẹ - Ảnh 1.

Dù buộc phải gác lại các dự định cá nhân và nhiều trải nghiệm tuổi trẻ, Hoàng Việt vẫn quyết định xây cho ba mẹ sau 3 năm dành dụm và chi tiêu tiết kiệm.

Con trai nỗ lực kiếm tiền, ba tự tay xây nhà

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình từng là hộ cận nghèo, nhà đông anh em. Ba làm thợ hồ từ 18 tuổi, mẹ làm nông, Hoàng Việt cố gắng học tập lên đại học và bén duyên với công việc đam mê MC, KOC. Ít ai có thể nghĩ Hoàng Việt sẽ hiện thực hóa được giấc mơ xây nhà cho ba mẹ ở tuổi 24.

"Mình ấp ủ việc xây nhà cho ba mẹ từ khi còn học cấp 2 rồi. Việc xây nhà được xem là 1 trong những mục tiêu lớn mà bản thân mình muốn chinh phục. Mỗi khi nghĩ tới cảnh ba mẹ phải sống và sinh hoạt trong ngôi nhà cũ nát vào mùa đông lạnh buốt ở Đắk Lắk, quyết tâm thực hiện càng lớn hơn" - Hoàng Việt trải lòng.

Hình ảnh căn nhà trước và sau khi sửa.

Chàng trai trẻ cũng bật mí thêm, căn nhà được chính tay ba thiết kế và xây dựng trong vòng 6 tháng, không có người phụ. Cũng nhờ vậy mà chi phí dùng để xây nhà có thể tiết kiệm hơn rất nhiều.

"Vì trước đây ba mình đã làm nghề thợ hồ từ năm 18 tuổi đến nay (hiện tại ba đã 50 tuổi rồi) nên với kinh nghiệm hơn 32 năm xây nhà cho người ta, từ khi biết tin mình đã đủ số tiền xây nhà thì ba cũng mong muốn tự chính tay ba có thể xây căn nhà mới cho cả gia đình" - Hoàng Việt cho biết.

Cũng theo chia sẻ của Hoàng Việt, căn nhà được thiết kế theo kiểu hiện đại, đơn giản, rộng thoáng và trang trí thêm nhiều cây xanh. Tuy không quá sang trọng và rộng lớn nhưng căn nhà mới vẫn đủ khiến cho cả gia đình thêm hạnh phúc và tự hào.

"Căn nhà mới được xây với tông màu chủ đạo là trắng kem và xám. Điểm đặc biệt mà mình rất yêu thích ở căn nhà này là chiếc cổng rào với nét thiết kế đơn giản nhưng vẫn khiến mọi thứ nổi bần bật.

Hơn nữa, vì được ba tự tay làm hết nên công cuộc xây nhà mới của gia đình tiết kiệm rất rất nhiều chi phí: Từ việc thuê nhân công, lựa chọn vật liệu xây dựng cho tới các khoản phát sinh khác. Và mình thì cũng không cần phải lo lắng hay dành quá nhiều thời gian để ngược xuôi tìm tòi, thuê mướn... Mình biết ơn ba nhiều lắm", Hoàng Việt tâm sự.

Ba Hoàng Việt tự tay xây từng viên gạch, tạo nên căn nhà mới cho cả gia đình.

Sau khi hoàn thành căn nhà, Hoàng Việt và cả gia đình cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ba mẹ mình đến giờ vẫn không tin là được xây nhà. Ba mẹ mình vui đến mức nhiều đêm trăn trở và ngủ cứ tưởng nằm mơ.

Còn mình thì đương nhiên là hạnh phúc rồi. Vì mình chỉ muốn thấy ba mẹ yên tâm và cười mỗi ngày là được" - Hoàng Việt tâm sự.

1,2 tỷ đồng: Số tiền có được sau 3 năm tích lũy, tạm gác mọi cuộc vui và chi tiêu dè xẻn

Xây nhà từ số tiền lao động hăng say trong lĩnh vực nghệ thuật suốt 3 năm liền, Hoàng Việt may mắn không cần phải vay mượn thêm của ai dù con số 1,2 tỷ đồng hoàn toàn không nhỏ và càng khó lòng đạt được đối với 1 người trẻ.

"Số tiền 1,2 tỷ đồng hoàn toàn là của mình. Mình không có vay mượn của ai 1 ngàn nào cả.

Nhưng để có được số tiền đó, mình thật sự đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau liên quan tới nghệ thuật: MC, KOC, giảng viên livestream và host livestream, đại sứ thương hiệu... Ngoài ra, mình cũng phải rất tiết kiệm" - Hoàng Việt nói thêm.

Thực hiện giấc mơ xây nhà - cột mốc lớn của đời người trong năm kinh tế có nhiều biến động, Hoàng Việt cho biết mình đã cố gắng rất nhiều - cả trong việc kiếm tiền lẫn tiêu tiền.

"Ngoài kiếm tiền, mình đã rất nỗ lực trong việc quản lý chi tiêu. Mình không uống trà sữa, không ăn bánh tráng, không chơi bời. Mình chỉ tập trung vào việc học, lâu lâu đi xem phim. Mình muốn để dành số tiền đó để chi tiêu cho những việc cần thiết mà thôi".

Ấp ủ giấc mơ từ khi còn học cấp 2, chàng trai 24 tuổi dồn sức tiết kiệm trong 3 năm được 1,2 tỷ xây nhà cho ba mẹ - Ảnh 4.

Mẹ Hoàng Việt vui mừng lau dọn căn nhà mới sạch sẽ.

"Việt chỉ mong mọi người sẽ luôn đặt mục tiêu rõ ràng và nỗ lực chinh phục nó từ những điều nhỏ nhất. Không thể đa nhiệm thì hãy làm tốt ít nhất 1 thứ. 'Góp gió thành bão' vẫn luôn là kim chỉ nam để kéo mình về phía trước, biến mọi thứ từ con số 0 dần lớn lên mỗi ngày - cùng với sự kiên trì của bản thân.

Mình không xuất phát từ nền tảng gia đình tốt, mình không sinh ra từ vạch đích, thậm chí còn lớn lên trong 1 hộ cận nghèo, nhưng mình làm được thì mọi người cũng làm được. Mình tin là thế! Chỉ mong mọi người hãy vững chắc với niềm tin của mình" - Hoàng Việt chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Theo Lam Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên