MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau

13-03-2024 - 10:45 AM | Lifestyle

Người giàu trong phim về giới thượng lưu đang hot hiện tại, họ sống ra sao?

"Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đang là bộ phim phủ đầy mạng xã hội hiện tại. Chỉ mới chiếu được 2 tập mà độ chừng hơn chục chủ đề khác nhau được cư dân mạng bóc tách, đem ra bàn luận sôi nổi.

Một trong số đó, cuộc sống tài phiệt của các thành viên gia tộc Queen nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm". Gia đình này lạ lắm, mỗi thành viên đều rất kì lạ, cách sống cũng chả giống ai. Hay có lẽ vì chúng ta không là tài phiệt nên không biết: Ngoài kia tài phiệt sống thế nào?

Điểm qua một số tình tiết thú vị trong 2 tập đầu phim, để xem "Queen of Tears" đã khắc hoạ cuộc sống giới thượng lưu như nào nhé. Và cũng để xem, nếu là bạn, bạn có muốn bước chân vào thế giới đó không?

Họp hành quần quật ở công ty, 9h tối về nhà lại... họp gia đình tiếp

Ấn tượng đầu tiên với hội xem phim đó là: Các cuộc họp.

Điều này cũng là thứ khiến "chàng rể Lọ Lem"  Baek Hyun Woo phát sợ. Cứ sơ hở là người nhà tài phiệt mở cuộc họp. Họ họp ở công ty để bàn đường hướng làm ăn cho Queens Group chưa chán, các thành viên trong tập đoàn còn đặt lịch họp cố định lúc 9h tối với cái tên nghe thân tình hơn "họp gia đình" và lúc dùng bữa tối cùng nhau... họ cũng mang công việc ra để tạo sức ép lên đối phương.

Trong 1 phân cảnh, mẹ của ái nữ Hong Hae In thông báo trong một cuộc họp dưới hình thức là "bữa ăn có đầu bếp lên thực đơn riêng cho từng người" rằng bà sẽ kiện con gái xây dựng trái phép trên đất của bà. Chưa kịp ăn miếng đầu tiên, Hong Hae In và chồng Baek Hyun Woo lại phải đứng dậy hùng hùng hổ hổ đã đem cổ phiếu và truyền thông ra đấu đá cùng cha mẹ. Những người đang ăn xung quanh thiếu điều nhả miếng ngon đang trong miệng ra để ngăn 2 phe. Cuối cùng, bữa ăn tưởng sang xịn cuối cùng là để cãi nhau.

Chuyện các thiếu gia, ái nữ của tập đoàn nghìn tỷ tham gia vào sự nghiệp của gia đình, ông bà bố mẹ trở thành sếp, ngoài giờ làm về nhà, chạm mặt sẵn mở họp ngay... là chuyện đã nghe kể nhiều, Dân văn phòng đi làm 8 tiếng, thi thoảng bị sếp réo cuối tuần, lâu lâu bị khách dí giữa đêm đã than thở lắm rồi; nhưng những "ông bà chủ" thì còn làm quần quật từ sáng đến tối, họp hành mang ra tận bữa ăn. Bạn thấy mình đỡ khổ hơn chưa?

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 1.

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 2.

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 3.

Làm tài phiệt thứ thiệt là họp từ công ty đến khi về nhà.

“Không có sếp ở đây, nhưng sẩy tay là có người báo cáo lại"

Biệt phủ không thiếu hệ thống camera thế nhưng vẫn có những những tự biến mình (hoặc bị ép) thành các camera chạy bằng cơm.

“Công ty gia đình - quanh mình toàn là sếp", “Không có sếp ở đây, nhưng sẩy tay là có người báo cáo lại"... Chàng rể Baek Hyun Woo chắc hiểu rõ cảm giác này nhất. Anh cũng là sếp nhưng trong gia đình tài phiệt, trên anh còn rất nhiều các vị sếp cứ thích trợn mắt ra lệnh "làm ngay đi", "làm đi", "thế nào rồi".... Đi làm bị bàn tán sau lưng, làm cho người nhà khỏi dám mơ đến chuyện nghỉ việc. Chưa kể, Baek Hyun Woo còn bị cả vợ giao việc vì thấy tháo vát, nhanh nhạy đó thôi. Ủa?

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 4.

Thứ nữa là tin đồn. Là người trong nhà tài phiệt thì chắc có lẽ đã quen với những tin đồn và những lời bàn tán không hay sau lưng. Nhưng Baek Hyun Woo thì anh lại thấy hơi mệt vì những "bà tám" xung quanh mình, lúc nào cũng chực chờ để phân tích cách vì sao người ta giàu hơn mình. Như chuyện khi làm rể hào môn rồi về làm cho nhà vợ, cấp dưới chỉ xì xầm anh là chạn vương.

Quản trị nhân sự tốt nhưng quản lý gia đình thì bất ổn

Chỉ riêng Hae In - tài phiệt đời thứ ba của tập đoàn Queens Group đã tự mình điều hành chuỗi cửa hàng bách hoá Queens, doanh thu đến 880 tỷ won. Thì ông nội cô - Chủ tịch tập đoàn và bố mẹ cô chắc chắn phải điều hành rất tốt hàng nghìn nhân sự trong tay. Thế mà quay về nhà, không ai nói nổi nhau!

Vì sao lại thế? Cứ nhìn vào bức tranh hỗn loạn của gia đình tài phiệt là rõ: Chủ tịch tập đoàn không nói nổi con gái, con gái thì lao vào đánh nhân tình của bố thoát vị đĩa đệm, mẹ Hae In xem cô như đối thủ, mà anh rể Hyun Woo cũng không được em vợ coi ra gì... nhức cái đầu quá.

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 5.

Con gái với bố cãi nhau chí choé không đội trời chung

Và thế nào, trong các gia đình giàu có mà phim dựng lên, lúc nào cũng sẽ có 2 kiểu người thế này: Một người con ồn ào gây chuyện, báo cha báo mẹ. Một người tài năng xuất chúng nhưng mang trong mình mối sầu bị gia tộc hắt hủi bỏ rơi quyết dứt áo ra đi khỏi sang giàu để sống đời như mình muốn. Là 2 cực đối lập nhau, và khi hai phía đối mặt - bí mật gia đình được hé lộ.

Không biết ở "Queen of Tears" thì thế nào? Vì còn quá sớm để dò đoán, song "sự bất ổn" trong cách các tài phiệt điều hành gia đình mình trên phim luôn được tô đậm.

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 6.

Mẹ thì đối đầu với con gái

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 7.

Ai cũng đang có âm mưu

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 8.

Bà cô gây rối loạn gia đình

Cười gồng để giữ giá cổ phiếu, rất hạnh phúc có nghĩa là "tôi đang muốn ly hôn"?

Cái giá của sự nổi tiếng và giàu có không hề rẻ. Ở một vị trí không ai ở được, thì phải chịu cái áp lực không ai chịu được.

Và nụ cười chính là tấm khiên bảo vệ tài sản của giới tài phiệt. Cuộc hôn nhân lạnh của Hae In và Hyun Woo đã đến hồi ly hôn, nhưng Hyun Woo gặp truyền thông lại cười vô cùng viên mãn, mà Hae In cũng rạng rỡ khi nói về chồng mình với người ngoài.

Nhìn cách nam chính muốn ly hôn thoát cảnh giàu với đủ chuyện dở khóc dở cười, dân tình ngộ ra: Sống đúng với cảm xúc của mình mới là điều may mắn nhất, chứ chả phải giàu sang phú quý gì thay bạn làm điều đó.

Ngoài đời thực, phải thừa nhận ai cũng tò mò về cuộc sống người giàu, nên dù không phải ngôi sao họ cũng được quan tâm không kém. Hôm nay ái nữ A mặc chiếc đầm hơi “xu", thiếu gia B đang hẹn hò hoa hậu… chắc chắn nhận được hàng nghìn bình luận soi xét của dân mạng. Thế nên dù đang có chuyện gì, họ cũng phải giữ trạng thái ổn định để không bị đưa tin. Có khi người không giàu, không được quan tâm lại là người thoải mái?

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 9.

Cách sống tài phiệt: Họp 8 tiếng ở công ty về nhà 9h tối họp tiếp, đang ăn thì phải nhả ra để cãi nhau- Ảnh 10.

Theo Loan Tô

Phụ nữ mới

Trở lên trên