MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CĐM phẫn nộ với nữ Việt kiều lớn tiếng đòi tự cách ly tại sân bay: Khi bạn cần, có Tổ quốc, hãy cùng nhau chống dịch chứ đừng chống đối

18-03-2020 - 20:07 PM | Sống

Một video ghi lại hình ảnh nhóm khách người Việt về từ vùng dịch Qatar đã lớn tiếng chê đồ ăn miễn phí, đòi tự cách ly, vì "giam chung thì chỉ có chết" đang lan truyền trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng rất bức xúc trước thái độ thiếu hợp tác trong công tác phòng chống dịch của những người này trong hoàn cảnh bệnh dịch Covid-19 trong nước đang diễn biến phức tạp.

Trong khi rất nhiều người Việt từ các nước trên thế giới chưa có may mắn được quay về quê hương, nhóm Việt kiều từ Qatar trở về sáng 15/3 đã lớn tiếng với nhân viên làm công tác phòng chống dịch ở sân bay Nội Bài. Họ thể hiện sự tức giận vì thời gian chờ đợi xe đón về khu cách ly quá lâu, chê đồ ăn miễn phí "không hợp khẩu vị", đòi ra khỏi sân bay, tự cách ly, không chờ xe của cơ quan chức năng, không đồng ý về điểm cách ly tập trung.

Một phụ nữ mặc áo đen đứng ra lớn tiếng với lực lượng chức năng đang làm công tác phòng chống dịch tại sân bay. Người này cho rằng, nếu cách ly tập trung thì sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 hơn khi tự cách ly tại nhà: "Cả chuyến bay không ai làm sao, không ai bị nhiễm COVID-19 thì chỉ cần tự cách ly ở nhà hoặc ở địa phương, không cần phải "giam" chung. Nếu "giam" chung, lỡ một người bị thì cả 99 người kia sẽ chết cùng"…

CĐM phẫn nộ với nữ Việt kiều lớn tiếng đòi tự cách ly tại sân bay: Khi bạn cần, có Tổ quốc, hãy cùng nhau chống dịch chứ đừng chống đối - Ảnh 1.

Nhóm Việt kiều to tiếng tại sân bay vì chậm được đưa đi cách ly. Ảnh chụp màn hình.

Cả nhóm Việt kiều vẫn to tiếng trách cứ mặc dù cán bộ phòng chống dịch ở sân bay đã giải thích và mong được thông cảm. Khi video này lan truyền, rất nhiều người đã bay tỏ ý kiến, phê phán thái độ và cách cư xử thiếu hợp tác của nhóm Việt kiều trên đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng.

Khi dịch bệnh nổ ra, rất nhiều y bác sĩ đã bất chấp hiểm nguy, tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch. Họ sẵn sàng đặt cược sự an toàn của bản thân để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người khác.

Nhiều nhà hảo tâm chia bớt một phần tài sản, chi tiền nghiên cứu vác xin, cứu trợ thuốc men, vận chuyển người từ tâm dịch; nhiều người khác đã chia nhau từng hộp khẩu trang, san sẻ lương thực, "sạc pin tinh thần" cho nhau đi qua những ngày ngột ngạt… Nhưng ở chiều ngược lại, đằng sau những chiếc mặt nạ ngày thường lại là bộ mặt ích kỷ, vô cảm, tàn nhẫn của con người.

Chị Minh Trang Trần, một người cũng từ nước ngoài về sân bay Nội bài chiều ngày 15/3 đã có bài viết bày tỏ ý kiến của cá nhân trước sự việc. Theo đó, chị Trang hạ cánh lúc 1 giờ chiều nhưng 9 giờ mới được đưa đi cách ly mà vẫn luôn vui vẻ, chấp nhận vì biết sân bay bị quá tải.

CĐM phẫn nộ với nữ Việt kiều lớn tiếng đòi tự cách ly tại sân bay: Khi bạn cần, có Tổ quốc, hãy cùng nhau chống dịch chứ đừng chống đối - Ảnh 2.

"Các anh chị về nước để tránh dịch thì nên thông cảm với cán bộ. Nói là thông cảm, những thực tế việc chờ đợi là bắt buộc trong tình thế sân bay quá tải. Một buổi sáng hàng nghìn người ùa về, số người làm việc thì có hạn vì có bao nhiêu khu cách ly khác cần cán bộ y tế.

Tôi chứng kiến, sân bay có 5 bàn lấy mẫu bệnh phẩm, trong khi hàng nghìn người ùa về thì việc dồn ứ là không thể tránh khỏi. Các bộ phận cũng làm việc theo thứ tự, kiểm tra y tế xong chuyển sang hải quan, hải quan xong mới sang khâu đi cách ly chứ có phải lấy mỗi bệnh phẩm xong là đi luôn được đâu."

Dưới bài viết, nhiều người bình luận bày tỏ ý kiến không đồng tình với cách ứng xử thiếu hợp tác của các Việt kiều trong đoạn video. Facebook Lê Huyền Nga bình luận: "Các anh chị nên tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Nếu để các anh chị ồ ạt vào, tự cách ly… ngày mai Việt Nam sẽ biến thành ổ dịch lớn..".

Facebook Đăng Văn Hân nhận xét: "Các bạn đề cao tính cá nhân quá. Các bạn ở phương Tây quen với cách sống cá nhân rồi, tình hình dịch bệnh đang phức tạp, các bạn khi đã hạ cánh xuống quê hương thì hãy trân trọng từng phút giây ấy. Hãy vì cộng đồng…".

Đa số cộng đồng cho rằng, dù ở nơi đâu, khi quay về quê hương trong hoàn cảnh đặc biệt hiện tại, bất kỳ ai cũng nên bình tĩnh, kiên trì và hợp tác.

Theo Facebook Minh Trang Trần, nhiều người còn quá ích kỷ, chỉ nghĩ tới lợi ích của riêng cá nhân mà quên mất còn rất nhiều người khác đang vất vả, cống hiến công sức vì sự an toàn của toàn bộ nhân dân, đất nước.

"Lúc nào bạn cần, có Tổ quốc. Toàn dân cùng nhau đồng lòng chống dịch chứ không chống đối, tự ý thức bản thân làm 1 cái gì đó cho xã hội, ít nhất là việc chờ đợi. Chúc mọi người luôn an toàn cùng đất nước vượt qua dịch bệnh này nhé", theo Facebook Minh Trang Trần.

Một ca sĩ nổi tiếng cũng bày tỏ ý kiến về vụ việc trên fanpage cá nhân và kêu gọi cộng đồng hãy cùng chung sức vì đất nước, vì đồng bào để cùng nhau vượt qua đại dịch: "Tổ Quốc luôn chào đón, những điều tử tế, những việc làm tử tế, những con người tử tế, vẫn luôn hiện diện, tại đất nước, Nhỏ Bé nhưng Rất Phi Thường Và vẫn luôn đầy tình người này ...".

CĐM phẫn nộ với nữ Việt kiều lớn tiếng đòi tự cách ly tại sân bay: Khi bạn cần, có Tổ quốc, hãy cùng nhau chống dịch chứ đừng chống đối - Ảnh 4.

Lưu Ly

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên