MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ trong 3 ngày, 2 kỳ tích ấn tượng, làm nên lịch sử sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi này đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng

17-12-2018 - 10:56 AM | Sống

Cuộc đời không biết có được mấy cái "10 năm" để mà nhắc lại, quãng thời gian 2008-2018 dài đằng đẵng trên đấu trường AFF Suzuki Cup đã chứng kiến biết bao lần gục ngã của đội tuyển Việt Nam. Vậy mà ngày hôm nay, khi chúng ta còn đang đắm chìm trong sự hân hoan tột đỉnh khi ôm chiếc cúp vinh quang ấy về nhà thì đấu trường thế giới lại gửi tới một niềm tự hào tột đỉnh khác tại chung kết Miss Universe 2018: Hoa hậu H'Hen Niê đã chính thức lọt Top 5 chung cuộc, đưa lịch sử nhan sắc Việt lên một tầm cao hoàn toàn khác sau 10 năm.

Những chú "rồng vàng" thống trị ngôi vua Đông Nam Á

Hẳn là đến tận hôm nay, hơn 95 triệu người Việt không ai có thể quên được khoảnh khắc ấy, khi tiếng còi định mệnh kết thúc trận đấu vang lên, Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Malaysia với một màn trình diễn nghẹt thở trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trở thành tân nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Vinh quang chúng ta chờ đợi sau 10 năm ròng rã từ mùa giải AFF Cup 2008 cuối cùng đã về trong vòng tay.

Chỉ trong 3 ngày, 2 kỳ tích ấn tượng, làm nên lịch sử sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi này đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng - Ảnh 1.

Vượt qua mọi khó khăn, những tình huống tranh cãi từ quyết định của trọng tài, các cầu thủ liên tục bị "đốn ngã" rồi bất chấp tất cả để vùng dậy chiến đấu tiếp, cuối cùng tiếng còi cũng vang lên báo hiệu kết thúc hơn 90 phút thi đấu. Với chiến công của Huy Hùng, Đức Huy và Anh Đức cùng tinh thần thép của hàng phòng ngự Việt Nam và thủ môn Đặng Văn Lâm, tổng tỉ số sau hai lượt trận chung kết là 3-2 nghiêng về Việt Nam. Giấc mơ chờ đợi sau 10 năm cuối cùng cũng thành sự thật: Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018!

10 năm chờ đợi ròng rã sau bao thăng trầm của bóng đá Việt, 10 năm đứng nhìn bao nhiêu giọt nước mắt tiếc nuối và đau đớn đã rơi mà chưa được đền đáp, 10 năm rèn luyện một ý chí sục sôi và tinh thần quyết liệt mà không chùn bước trước bất kỳ ai, và sau 10 năm, cuối cùng vòng nguyệt quế đã nằm gọn trong tay lứa "người hùng sân cỏ" đáng tự hào nhất mà chúng ta có được.

Chỉ trong 3 ngày, 2 kỳ tích ấn tượng, làm nên lịch sử sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi này đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng - Ảnh 2.
Chỉ trong 3 ngày, 2 kỳ tích ấn tượng, làm nên lịch sử sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi này đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng - Ảnh 3.

Hô vang hai tiếng "Việt Nam!".

Không chỉ các cầu thủ và ban huấn luyện, mà với toàn thể người dân Việt Nam, niềm vui chiến thắng gần như vỡ òa. Từ người già tới các em nhỏ đều cùng nhiệt tình tham gia hò reo, hát vang với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới. Gần như tất cả các con đường trên đất nước chúng ta đều rực trong ánh đỏ của niềm vui, của vinh quang và tự hào. Những nụ cười tươi rói trong ánh sáng không bao giờ tắt của đêm thứ 7 định mệnh ấy sẽ trở thành ký ức lung linh không thể quên trong lòng mỗi người.

Miss Universe 2018: Nét đẹp Việt Nam làm nên lịch sử

Tưởng như niềm vui đã đến tột đỉnh thì ngay trong sáng hôm nay 17/12, cuộc thi chung kết Miss Universe 2018 với sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam H'Hen Niê lại đưa chúng ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Chỉ trong 3 ngày, 2 kỳ tích ấn tượng, làm nên lịch sử sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi này đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng - Ảnh 4.

Hình ảnh tự tin của H'Hen Niê trong đêm chung kết.

Bước vào đấu trường nhan sắc thế giới với tất cả tự tin và năng lực của mình, H'Hen Niê đã được đánh giá khá cao và dự đoán sẽ lọt Top 20 chung cuộc. Và không nằm ngoài dự đoán, đại diện Việt Nam đã lọt top 5 khu vực châu Á và châu Phi: South Africa, Philippines, Nepal, Việt Nam và Thái Lan, tiến vào top 20 Miss Universe.

Chỉ trong 3 ngày, 2 kỳ tích ấn tượng, làm nên lịch sử sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi này đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng - Ảnh 5.

Đại diện Việt Nam tự tin khi trình diễn bikini.

Bước vào phần thi "Opening Statement", H'Hen Niê đã tự tin giới thiệu bản thân, dõng dạc hô to "Xin chào" bằng tiếng Việt: "Tôi là H'Hen Niê, tôi là người dân tộc thiểu số, phải kết hôn ở tuổi 14. Nhưng tôi nói không. Tôi chọn theo con đường giáo dục. Tôi đã đến được đây. Tôi làm được, bạn cũng làm được!". Lời phát biểu ngắn nhưng chất chứa đầy cảm hứng đã đưa cô lọt vào Top 10 chung cuộc.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện Việt Nam được xướng tên trong Top 10 tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ nhất thế giới! 10 năm trước, cũng tại Miss Universe 2008, chỉ có một đại diện khác của Việt Nam là Thùy Lâm đã vinh dự lọt Top 15 chung cuộc.

Thế nhưng lần này, người đẹp của chúng ta quyết định chưa dừng lại ở đó. H'Hen Niê bước vào cuộc thi bikini với vẻ ngoài nóng bỏng và phong thái trình diễn vô cùng quyến rũ tự tin. Ngay sau đó, với màn thể hiện xuất sắc, cô đã được xướng tên vào hẳn Top 5 cùng với các đại diện của Puerto Rico, Philippines, Nam Phi và Venezuela, đánh dấu lần đầu tiên có đại diện Việt Nam vào được vị trí cao như thế tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới!

Chỉ trong 3 ngày, 2 kỳ tích ấn tượng, làm nên lịch sử sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi này đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng - Ảnh 6.

Miss Universe 2018: Hoa hậu H'Hen Niê lọt Top 5 chung cuộc.

Tất cả khán giả đang theo dõi trực tiếp cuộc thi tại Thái Lan gần như không thể tin nổi. Tuy H'Hen Niê vẫn chưa thể chạm đến chiếc vương miện danh giá nhất thế giới trong tiếc nuối, nhưng những kết quả mà người đẹp Việt Nam đã đạt được tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay thì quá xứng đáng để khán giả Việt Nam tự hào. Nhan sắc Việt đã được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Một thân hình mảnh mai đã đại diện cho nữ giới viết nên một kỳ tích 10 năm tiếp theo, kỳ tích của tự hào và hi vọng!

Chỉ trong 3 ngày, Việt Nam chúng ta đã gặt hái được hai vinh quang tột cùng cho chặng đường 10 năm lịch sử cả trên đấu trường bóng đá - nơi tôn vinh bản lĩnh đấng mày râu và đấu trường sắc đẹp - nơi chị em làm rạng danh dân tộc. Giờ đây, toàn thể người dân Việt Nam đang vỡ òa sung sướng chỉ còn biết hô vang: "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!".

Dương Mộc

Thời Đại

Trở lên trên