MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cho con nghỉ học, đạp xe “phượt” 1800km trong 17 ngày để trải nghiệm cuộc sống

19-06-2023 - 23:55 PM | Sống

Cho con nghỉ học, đạp xe “phượt” 1800km trong 17 ngày để trải nghiệm cuộc sống

MXH Trung Quốc đang bàn tán về câu chuyện ông bố ở Hồ Nam cho con nghỉ học một năm để đạp xe chu du trong 17 ngày.

Ngày 18/6 vừa qua, theo Houlang Video, tin tức anh Tề Hải Lượng ở Hoài Hóa, Hồ Nam, Trung Quốc đưa cô con gái 12 tuổi của mình đi du lịch khắp Trung Quốc bằng xe đạp đã khiến dư luận bàn tán sôi nổi.‏

‏Được biết, hai cha con khởi hành từ Hàng Châu vào ngày 1 tháng 6 và đạp xe 1800km qua ba tỉnh Chiết Giang, Giang Tây và Hồ Nam trong 17 ngày.‏

photo-1687158143480

Hai cha con anh Tề khi đạp xe từ Hồ Nam tới Quý Châu

‏Tề Hải Lượng cho biết con gái anh lần đầu đạp xe lúc mới 4 tuổi, ông đã giúp con gái tập xe bằng cách dùng chiếc móc kéo nhỏ kéo theo con đang đạp xe ở phía sau. Mục đích của hoạt động này chính là rèn luyện cho con tính kiên trì và không bỏ cuộc khi bắt tay làm một việc gì đó.‏

photo-1687158144491

Anh Tề dạy con: "Trải nghiệm cuộc sống gian nan lắm!"

‏‏‏Tề Hải Lượng cũng cho biết anh không quá khắt khe đối với việc học của con gái. Anh mong muốn con sau này thi vào nhạc viện, vì thế, việc học văn hóa không cần đạt mục tiêu quá cao. Anh chú trọng cho con có nhiều trải nghiệm cuộc sống bên cạnh việc học tập. Vì thế, anh quyết định cho con nghỉ học một năm để đi đạp xe trải nghiệm cuộc sống. Anh nói: "Học văn hóa không bao giờ là muộn. Con không muốn học, mỗi ngày bắt con đi học cũng vô ích, vả lại nghỉ một năm cũng không ảnh hưởng gì."‏

‏Xem qua tài khoản cá nhân của anh Tề, một ngày trước khi khởi hành, anh đã đăng một đoạn video tiết lộ mình còn chuẩn bị một chiếc ô tô dự trữ vật dụng do em trai vợ anh lái xe. Chiếc xe chở đồ dự trữ này sẽ đi cùng họ trong suốt chuyến đi.‏

photo-1687158145478

‏Với quan điểm giáo dục này của gia đình anh Tề, một số cư dân mạng đã bày tỏ sự tán thành: "Ông bố này sống tự tại thật, lại có thể dùng cách đạp xe dạy con tính kiên trì", "Nếu họ là gia đình giàu thì tôi ủng hộ hết mình". ‏

‏Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại tỏ ý không đồng tình: "Tôi nghĩ chuyện đạp xe không bao giờ là muộn. Nếu không tích lũy đủ kiến thức, thì dù có đi ngàn dặm cũng không cảm nhận, lĩnh hội được nhiều điều", "Chỉ là phụ huynh tự cho là đúng, họ bảo thế là dạy con sống không bỏ cuộc, nhưng chẳng phải con bé đã từ bỏ cuộc trong chuyện học hành rồi sao?"‏

Ngọc Mai

Phụ nữ số

Trở lên trên