MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống đạm bạc đến khó tin của TỶ PHÚ: Người dùng chiếc khăn suốt 27 năm, không bỏ sót lát cà chua, người đeo cà vạt vài chục nghìn đồng

21-12-2023 - 16:45 PM | Lifestyle

Đây là những thói quen tiết kiệm của các tỷ phú khiến nhiều người ngỡ ngàng.

1. Tỷ phú Lý Gia Thành không bỏ phí đồ ăn

Ông trùm Hồng Kông (Trung Quốc) Lý Gia Thành sinh ra gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Đến khi trở thành tỷ phú, ông vẫn giữ lối sống đạm bạc như trước kia.

Ông không quan tâm nhiều đến quần áo, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại. Ông vẫn mặc những bộ đồ suốt 8 - 10 năm, đeo đôi giày da sờn hỏng. Ông cảm thấy thật hoang phí nếu vứt chúng đi nên sẽ sửa lại để dùng. Hàng ngày, ông ăn bữa cơm đạm bạc dành cho toàn thể nhân viên chứ không phải là bữa ăn cầu kỳ. Ngay cả ngôi nhà ông ở cũng không phải là biệt thự tráng lệ mà là ngôi nhà cổ được mua trước khi kết hôn.

Đồng hồ Citizen của Lý Gia Thành đã đeo hơn 10 năm. Tương tự với chiếc kính mắt cũng được dùng trên 10 năm. Ông sẽ thay tròng kính chứ không đổi gọng mới.

Cuộc sống đạm bạc đến khó tin của TỶ PHÚ: Người dùng chiếc khăn suốt 27 năm, không bỏ sót lát cà chua, người đeo cà vạt vài chục nghìn đồng - Ảnh 1.

Ông trùm Hồng Kông Lý Gia Thành (phía bên phải).

Mỗi lần Lý Gia Thành chiêu đãi khách, ông luôn mời bữa ăn đơn giản. Một lần, Lý Gia Thành tham dự bữa tiệc ở Ma Cao. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, có người nhìn thấy 2 lát cà chua còn sót lại trên đĩa đặt trên bàn trước mặt Lý Gia Thành. Ông mỉm cười thì thầm với trợ lý, sau đó 2 người ăn hết lát cà chua còn sót. 

“Đừng lãng phí”, 3 chữ đơn giản này chính là quy tắc quản lý tiền bạc mà vị tỷ phú đã tuân thủ suốt cuộc đời. 

2. Wang Yongqing dùng khăn tắm suốt 27 năm

Wang Yongqing, người sáng lập Tập đoàn Formosa Plastics lọt danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2006 của Mondell. Dù sở hữu tài sản khủng nhưng ông khắt khe trong quản lý chi tiêu thường ngày. 

Ông cho rằng gọi điện thoại đường dài rất tốn kém và không thích con cái gọi điện cho mình. Vì thế, ông chọn cách viết thư, chữ viết dày đặc để gửi tới con. Trong ăn uống, ông cũng khá đơn giản. Ông thích ăn cơm ở nhà với món thịt heo kho mỗi ngày. Còn về trang phục, ông đi đôi giày thể thao cũ trong nhiều năm để chạy bộ. Đặc biệt, chiếc khăn dùng để lau mồ hôi sau khi tập thể dục của ông đã tồn tại trong suốt 27 năm.

Nhưng ông lại vô cùng hào phóng trong làm từ thiện. Wang Yongqing đã đề xuất xây dựng 10.000 trường tiểu học. Hay sau trận động đất kinh hoàng ở Vấn Xuyên, Tập đoàn Formosa Plastics đã nhanh chóng quyên góp 100 triệu NDT. 

3. Ren Zhengfei xếp hàng ăn ở căng tin

Người sáng lập Huawei Ren Zhengfei luôn giữ thái độ khiêm tốn, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và sống rất đơn giản.

Cách đây không lâu, cư dân mạng chụp được ảnh ông xếp hàng chờ taxi ở sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. Một vị CEO lớn tuổi của công ty nổi tiếng lại giống như những người bình thường, kéo vali và xếp hàng chờ taxi. Ông quả thực là người khiêm tốn.

Hay lần khác, cư dân mạng chụp tấm hình Ren Zhengfei xếp hàng chờ lấy đồ ăn trong căng tin. Cũng như những nhân viên bình thường của Huawei, ông chờ đến lượt mình. Dù là ông chủ nhưng ông không tự đặc cách cho bản thân mà luôn tuân theo những quy tắc như bao nhân viên khác. 

Cuộc sống đạm bạc đến khó tin của TỶ PHÚ: Người dùng chiếc khăn suốt 27 năm, không bỏ sót lát cà chua, người đeo cà vạt vài chục nghìn đồng - Ảnh 2.

Người sáng lập Huawei Ren Zhengfei.

4. Zong Qinghou không tiêu vượt 50.000 NDT/năm

"Ông Zong rất tiết kiệm và ăn 3 bữa/ngày ở căng tin công ty", đây là lời nhận xét của nhân viên về Zong Qinghou - Chủ tịch Tập đoàn Wahaha Group.

Các nhân viên cũng cho biết thêm, trừ những dịp đặc biệt, còn lại ông ấy sẽ mặc áo khoác và đeo đôi giày vải cũ.

Trong thời gian rảnh rỗi ít ỏi, ông không hứng thú với những môn thể thao quý tộc được giới doanh nhân ưa chuộng hay chạy theo sản phẩm điện tử cao cấp được cập nhật thường xuyên. Zong Qinghou dùng một chiếc điện thoại rất bình thường. Ông cho rằng chiếc điện thoại chỉ cần làm đúng vai trò trả lời cuộc gọi thì giá 1.000 NDT (3,4 triệu đồng) là đủ.

Là người giàu có ở Trung Quốc nhưng ông Zong Qinghou chỉ tiêu không vượt quá 50.000 NDT/năm (khoảng 170 triệu đồng). Về vấn đề này, ông từng chia sẻ: “Tôi quen gian khổ, khi còn nhỏ không có gì để ăn, sau này làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn, kiếm tiền không hề dễ dàng nên tôi không muốn phung phí", Zong Qinghou trải lòng. 

5. Liu Yonghao cắt tóc với giá 5 NDT/lần

Liu Yonghao, Chủ tịch của New Hope Group tiết lộ, năm 16 tuổi, thứ ông muốn ăn nhất là khoai lang và cơm trắng. Sau này thứ ông muốn ăn nhất là thịt lợn luộc. Thói quen này vẫn không thay đổi cho đến tận bây giờ. Mỗi khi đi công tác, ông thường gọi 2 món: Đậu hũ, thịt heo luộc.

Kiểu tóc hơn 10 năm không thay đổi của Liu Yonghao từng khiến những người dẫn chương trình CCTV nói đùa rằng ngành cắt tóc sẽ không thích những vị khách như ông. Liu Yonghao chỉ mỉm cười chia sẻ, ông chưa bao giờ đổi kiểu tóc và mỗi lần cắt tóc chỉ tốn 5 NDT (khoảng 17 nghìn đồng). 

Chi tiêu hàng ngày của Liu Yonghao không vượt quá 100 NDT (khoảng 340 nghìn đồng). Liu Yonghao cũng thường ăn trong căng tin với nhân viên. Liu Yonghao cũng không thích tham dự những bữa tiệc xa hoa. Đôi giày ông đi cũng chỉ có giá vài trăm nghìn đồng và không hề đến từ bất kỳ thương hiệu xa xỉ nào. 

Cuộc sống đạm bạc đến khó tin của TỶ PHÚ: Người dùng chiếc khăn suốt 27 năm, không bỏ sót lát cà chua, người đeo cà vạt vài chục nghìn đồng - Ảnh 3.

Liu Yonghao, Chủ tịch của New Hope Group.

6. Đèn ở hành lang công ty Terry Gou thỉnh thoảng bật sáng

Terry Gou, tỷ phú người Đài Loan (Trung Quốc) thường kể câu chuyện: Một người đến hỏi vị triệu phú về bí quyết để trở nên giàu có. Vị triệu phú hóm hỉnh trả lời: "Hãy đợi một chút, câu chuyện rất dài, tôi sẽ tắt đèn trước khi nói chuyện". 

Theo quan điểm của Terry Gou, muốn làm giàu thì phải tiết kiệm từ những điều nhỏ nhất. Đấy chính là cơ sở để trở nên giàu có. 

Ghế làm việc của Terry Gou đã sử dụng hơn 10 năm, sau này được thay thế bằng một chiếc ghế mới theo lời khuyên của bác sĩ. Trong giờ làm việc, đèn ở hành lang công ty thỉnh thoảng bật sáng. Vào giờ ăn trưa, đèn trong phòng họp đều tắt. Trong phòng họp cũng không có đồ trang trí đắt tiền.

Vì lý do này, Terry Gou thường bị bạn bè trêu chọc là thiếu gu thẩm mỹ, nhưng ông đáp lại: "Có thứ gì bây giờ tôi không mua được? Nhưng nếu tôi 'có gu', các cổ đông sẽ lo lắng".

7. Giá đôi giày da của Li Shufu chỉ 80 NDT

Li Shufu của Tập đoàn Geely nổi tiếng là người tiết kiệm. 

Trong một cuộc phỏng vấn, Li Shufu từng cởi giày ngay tại chỗ và nói rằng ông đang đi giày da được sản xuất tại Chiết Giang. Nó có chất lượng cao, giá thành rẻ, chỉ 80 NDT (khoảng 272 nghìn đồng) và ông đã đi được hơn 2 năm. Còn chiếc áo sơ mi ông mặc có giá 30 NDT (khoảng 102 nghìn đồng). 

Trợ lý làm việc với ông cũng tuân theo phong cách của Li Shufu. Trợ lý sẽ đặt vé máy bay giảm giá cho Li Shufu khi đi công tác để giảm thiểu chi phí. 

Cuộc sống đạm bạc đến khó tin của TỶ PHÚ: Người dùng chiếc khăn suốt 27 năm, không bỏ sót lát cà chua, người đeo cà vạt vài chục nghìn đồng - Ảnh 4.

Li Shufu của Tập đoàn Geely nổi tiếng là người tiết kiệm.

8. Bao Yugang viết kín mặt giấy mới bỏ đi

Pao Yugang là vị doanh nhân nổi tiếng, ông từng nói: "Trong kinh doanh, mỗi xu tiết kiệm sẽ tăng lợi nhuận, và số tiền tiết kiệm tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Nhiều doanh nhân đã duy trì thói quen tốt này để giúp họ trở nên thành công hơn".

Một nhân viên phục vụ Yugang Pao trong nhiều năm kể lại: "Trong những ngày làm việc, mọi yêu cầu đều được ông ấy chuyển tải bằng những tờ giấy viết tay. Một tờ giấy thường viết kín mặt và đó là loại giấy kém chất lượng. Một lưu ý chỉ sử dụng 1/5 tờ giấy trắng, không nên lãng phí phần còn lại, đây là nguyên tắc tiết kiệm của ông".

Còn những người phục vụ khách sạn từng rất ngạc nhiên khi nhận bộ quần áo mà Bao Yugang muốn giặt. Đó là những bộ đồ hết sức bình thường, không đến từ thương hiệu nổi tiếng.

9. Chiếc cà vạt 18 NDT của Niu Gensheng

Niu Gensheng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mengniu, rất "keo kiệt" với bản thân. Nếu như cấp dưới đi Volvo và BMW thì ông chỉ lái chiếc Audi đời cũ. Ngay cả nhà của nhân viên cấp cao còn lớn hơn nhà của ông. 

Niu Gensheng luôn đeo chiếc cà vạt trị giá 18 NDT (khoảng 61 nghìn đồng). Điều khó tin hơn nữa là mỗi lần Niu Gensheng đi công tác Bắc Kinh, ông đều ở trong một khách sạn bình thường, không bao giờ vượt quá tiêu chuẩn ba sao. Trong phòng, giường ngủ và bàn ghế đều đã cũ kỹ. Các bức tường có phần lốm đốm, tấm thảm dưới chân cũng hoen ố theo thời gian. 


Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên