MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đem 3 tỷ ra đảo Bình Hưng mở villa để sống nhẹ đầu

12-09-2023 - 21:45 PM | Lifestyle

Sau chuyến du lịch, anh chàng “phải lòng” hòn đảo này và quyết định ra đây sống một thời gian.

Những điều xảy ra trong quá khứ có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn sau này, đôi khi là quyết định cả cuộc đời. Vậy nên câu chuyện bỏ phố ra đảo Bình Hưng sống của Hoàng Đình Ngân (23 tuổi, quê ở Yên Bái) có lẽ không phải bắt đầu từ ngày đưa ra quyết định ra đảo, mà là từ khi chàng trai này còn rất bé.

Đình Ngân kể lại một phần câu chuyện bỏ phố ra đảo của mình

Đem 3 tỷ ra đảo Bình Hưng mở villa để sống nhẹ đầu, chán thì đi “săn” cá và cắm trại trên biển - Ảnh 2.

Hoàng Đình Ngân

Từ lúc 3 tuổi, Ngân đã phải sống nhờ vào sự đùm bọc của bà con hàng xóm, nói theo cách của anh chàng là ăn nhờ ngủ lang khắp làng vì bố mẹ ly hôn. Đến lớp 6, Ngân rời trường làng để đi học nội trú và sau khi tốt nghiệp THPT thì xuống Bắc Ninh học đại học. Thời gian này, chàng trai bắt đầu cuộc sống lặn lội bôn ba, làm đủ thứ việc để lo học phí. 

“Khi đó mình đã có rất nhiều lần bị quỵt tiền lương, bị lừa tiền đóng học nhưng sau những lần như vậy thì mình dần có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Điều mình hiểu rõ nhất chính là khi làm cái gì cũng thấy thuận lợi và dễ dàng thì tức là mình đang đi xuống dốc. Ngược lại làm cái gì mà thấy khó khăn tức là đúng đường rồi đấy. Mình cũng muốn trải nghiệm, thử thách bản thân xem có thể kiếm được tiền và sống tốt ở mọi nơi mọi hoàn cảnh không” - Ngân kể về quãng thời gian khó khăn khi còn học đại học và cũng là lý do mà anh chàng quyết định ra đảo sống.

Bỏ phố, bỏ cả công việc thu nhập tốt để “trốn” ra đảo

Có thể nói Đình Ngân rời thành phố khi có mọi thứ trong tay. Lúc này anh chàng đã kinh doanh được khoảng 1 năm, có một chuỗi cơ sở xe đẩy bánh gà, một quán cà phê và vài kênh TikTok từ hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Tất cả đem đến cho Ngân nhiều công việc với nguồn thu nhập tương đối ổn định. 

Ngược lại, anh chàng cũng phải đánh đổi ít nhiều: “Mình làm khá nhiều công việc một lúc. Mà muốn chất lượng công việc tốt thì cường độ làm việc phải cực cao nên nhiều khi hơi mệt mỏi, có thời gian mình mất ngủ cả tuần”. Bên cạnh đó Ngân cũng thấy bản thân còn trẻ, chưa lập gia đình nên muốn có nhiều trải nghiệm hơn nữa.

Kết quả, Đình Ngân chọn ra đảo đi “trốn” với điểm đến là Bình Hưng vì trót mê nơi này sau một lần đi du lịch. “Lần đầu đến đây mình đã thấy cuộc sống bình dị, người dân dễ thương và nhẹ nhàng. Lúc đó mình đang áp lực công việc nên định vào ở mấy hôm. Nhưng vì thích quá nên mình quyết định giao việc ở ngoài Bắc cho một vài người bạn rồi vào đây ở hẳn” - anh chàng tiết lộ. 

Đem 3 tỷ ra đảo Bình Hưng mở villa để sống nhẹ đầu, chán thì đi “săn” cá và cắm trại trên biển - Ảnh 3.

Lần đầu tiên đến đảo Bình Hưng, anh chàng chỉ nghĩ đơn thuần là đi du lịch

Đương nhiên Ngân cũng cần thời gian chuẩn bị cho quyết định quan trọng này. Anh chàng mất 2 tháng để tiết kiệm thêm tiền, đi đòi nợ đồng thời tìm nhân sự giúp mình quản lý công việc. Đến hiện tại, việc kinh doanh của Ngân ở đất liền vẫn đang được duy trì nhưng nhìn chung không tốt bằng khi do anh chàng trực tiếp quản lý. Vì vậy mà thu nhập hiện tại của Ngân sau khi ra đảo cũng giảm khá nhiều, chỉ còn khoảng 1/3 so với trước đây. 

Thu nhập có thể giảm nhưng đổi lại, có một thứ khác trong tinh thần của Ngân lại tăng lên. Đó là niềm vui và sự hạnh phúc. Anh chàng cho biết từ khi ra đảo, bản thân trầm tính hơn, biết hạnh phúc với những điều giản đơn xung quanh mình như cùng mọi người đi dọn rác, bảo vệ môi trường biển đảo. 

Anh chàng cùng mọi người đi dọn rác ở đảo

Ở Bình Hưng, thỉnh thoảng Đình Ngân cũng có những khoảnh khắc buồn chán nhưng tất cả đều được thiên nhiên xoa dịu. “Mình rất thích biển. Lúc nào chán thì đi lặn biển, săn cá rồi cắm trại cùng mọi người trên đảo” - chàng trai tâm sự. 

Ngoài ra cuộc sống ở đảo cũng đem đến cho Ngân nhiều sự bất ngờ và bất ngờ nhất là giá cả rất rẻ. Ví dụ chỉ 20 - 25k là có một cốc nước ngon lành, 25k cho một bát bánh canh đầy ụ, 100k được 2kg nho,...

Thành quả sau một chuyến "săn" cá

Đem 3 tỷ ra đảo Bình Hưng mở villa để sống nhẹ đầu, chán thì đi “săn” cá và cắm trại trên biển - Ảnh 6.

Chàng trai đùa mỗi ngày mình được ăn sáng ở view triệu đô

Hùn vốn 3 tỷ mở villa cho thuê và những bài học xương máu

Sau khi ra Bình Hưng, Đình Ngân hùn vốn với 2 người anh thân thiết, mua đất và kinh doanh lưu trú cho khách du lịch. Ngoài ra anh chàng cũng mở một quán cà phê, thỉnh thoảng nhận tour đưa khách đi trải nghiệm. Tổng thu nhập thấp hơn so với trước đây nhưng Ngân lại cảm thấy đủ.

Về việc đầu tư kinh doanh, số tiền mà Ngân hùn vốn đến hiện tại là hơn 3 tỷ. Đây là tiền tiết kiệm mà anh chàng đã tích cóp từ trước đến nay. 

Đem 3 tỷ ra đảo Bình Hưng mở villa để sống nhẹ đầu, chán thì đi “săn” cá và cắm trại trên biển - Ảnh 7.

Tự tay trồng cây ở villa

Đem 3 tỷ ra đảo Bình Hưng mở villa để sống nhẹ đầu, chán thì đi “săn” cá và cắm trại trên biển - Ảnh 8.

Ở đảo nhưng anh chàng vẫn theo dõi công việc ở đất liền

Dù đã có kinh nghiệm kinh doanh ở Bắc Ninh nhưng khi vào Bình Hưng, Ngân cũng gặp những khó khăn nhất định. Anh chàng kể lại:

“Kinh doanh ngoài đảo thì cái khó đầu tiên là nước ngọt. Đảo Bình Hưng khá nhỏ, nước ngọt gần như không có, phải mua từ đất liền đưa ra. Hiện tại mỗi tháng villa bên mình đang có 4 phòng, sức chứa 20 người và tốn khoảng 2 - 3 triệu tiền nước ngọt. Sắp tới mình dự tính sẽ mở rộng và để khách sử dụng 100% nước ngọt thì chi phí sẽ còn tăng lên rất nhiều.

Thứ hai là chuyện nhân sự. Đảo Bình Hưng khá nhỏ, chỉ có khoảng 1000 dân nên tìm nhân sự cũng khó. Hơn nữa phong cách làm việc ở mỗi vùng miền lại khác nhau, mới đầu mình không biết nên để mất một vài nhân sự tốt. 

Cái khó thứ 3 là thiếu thốn. Có nhiều thứ ở đảo không có, mình toàn phải lên mạng đặt. Vì vậy mà chi phí xây dựng và trang trí villa cũng phải cao gấp 3 lần so với đất liền”

Đem 3 tỷ ra đảo Bình Hưng mở villa để sống nhẹ đầu, chán thì đi “săn” cá và cắm trại trên biển - Ảnh 9.

Một góc ở villa mà Đình Ngân đang làm

Trong quá trình kinh doanh ở đảo đến nay, cũng chính vì nước ngọt mà Đình Ngân có kỉ niệm nhớ đời, đồng thời là bài học đáng nhớ: “Hôm đó là cuối tuần, rất đông khách nên hết nước ngọt, phải lấy nước suối đóng chai pha cà phê cho khách. Nước ngọt ở trên đảo rất đắt nên ngày hôm đó không có lời luôn. Nhưng là do bên mình sơ suất không chuẩn bị kịp nên mình xem đó như là kinh nghiệm để chú ý hơn thôi”

Về xu hướng bỏ phố ra đảo của người trẻ ngày nay, Đình Ngân cho rằng có lẽ người trẻ có thể tìm được nhiều công việc tự do nên cũng thoải mái hơn về nơi chốn. “Mình nghĩ những bạn trẻ như mình nếu muốn làm gì thì hãy bắt tay làm luôn, không vi phạm đạo đức, pháp luật hay làm hại mọi người là được. Miễn sao vui, cuộc đời chỉ có một mà thôi” - Ngân nói.

Trong tương lai, Ngân xác định sẽ kinh doanh lâu dài ở Bình Hưng. Tuy nhiên khi mọi thứ ổn định, anh chàng có thể sẽ về lại miền Bắc tiếp tục phát triển công việc hoặc khai phá thêm những vùng đất mới, tìm kiếm thử thách mới cho bản thân. 

Đem 3 tỷ ra đảo Bình Hưng mở villa để sống nhẹ đầu, chán thì đi “săn” cá và cắm trại trên biển - Ảnh 10.

Theo Huyền Trang

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên