MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa khôi đá cầu Nguyễn Huyền Trang và nghị lực tuyệt vời của người trẻ trong cuộc chiến với bệnh ung thư

23-07-2018 - 20:44 PM | Sống

Lúc 9 giờ ngày 23/7, Hoa khôi đá cầu Nguyễn Huyền Trang trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Thông tin này khiến nhiều người bị sốc.

Nguyễn Huyền Trang là cái tên không xa lạ của đội tuyển đá cầu Việt Nam, thậm chí cô còn từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Trang đã tham gia đội tuyển đá cầu quốc gia từ rất sớm và trở thành trụ cột trong suốt giai đoạn 2000 - 2007. Cô từng đoạt nhiều thành tích vang dội như HCV nội dung đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22, 2 HCV thế giới năm 2005, 2006...

Nguyễn Huyền Trang đã phát hiện mắc bệnh ung thư vú từ năm 2014. Khi đó, căn bệnh đã di căn vào xương khiến cô bị liệt cả 2 chân. Sau khi phẫu thuật, tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ, sức khỏe của Huyền Trang đã cải thiện đáng kể.

Trong suốt 4 năm qua, cô đã kiên cường chiến đấu với hàng trăm lần vào viện xạ trị, truyền máu nhưng cuối cùng nhà cựu vô địch thế giới cũng không thể chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác.

Theo bố của Huyền Trang, căn bệnh ung thư vú của cô đã di căn sang xương và bất ngờ tái phát cách đây một tháng. Lần này, bệnh nặng hơn những lần trước khiến cô phải tiêm cả mooc phin để giảm đau. Kiên cường chiến đấu với bệnh tật, nhưng cô vẫn không thể vượt qua.

Trong suốt thời gian đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết, chưa bao giờ Huyền Trang gục ngã. Huyền Trang từng tâm sự rằng: "Buồn chán đâu có giúp được gì, nó cũng không làm cho tôi hết bệnh. Tôi có bố mẹ hết mực yêu thương, có hai đứa con thơ. Tôi dặn lòng mình phải lạc quan yêu đời, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chiến đấu đến cùng với căn bệnh".

Huyền Trang từng chia sẻ với Vietnamnet rằng, điều khiến cô thanh thản nhất ngay cả lúc bệnh tật nặng nề là "mình chưa bao giờ đầu hàng số phận". Trong cơn bĩ cực với bệnh tật, cô vẫn luôn tâm niệm "phải sống thật tốt, thật khỏe để các con nhìn vào", tinh thần là điều quan trọng nhất trong cuộc chiến cam go này.

Hoa khôi đá cầu Nguyễn Huyền Trang và nghị lực tuyệt vời của người trẻ trong cuộc chiến với bệnh ung thư - Ảnh 1.

Ảnh: Vietnamnet.

Câu chuyện của Huyền Trang khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện của Thủy Muối - biệt danh của nữ hoàng start-up Trương Thanh Thủy đã và đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Theo chia sẻ của Trương Thanh Thủy với Trí thức trẻ, cô từng biết đến 5 người bị bệnh ung thư, trong đó có 4 người đã qua đời trong khoảng thời gian rất ngắn sau khi phát hiện bệnh. Nhưng cô cũng biết rằng, rất nhiều người dù đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo này nhưng vẫn sống hữu ích từng ngày.

Hoa khôi đá cầu Nguyễn Huyền Trang và nghị lực tuyệt vời của người trẻ trong cuộc chiến với bệnh ung thư - Ảnh 2.

Trương Thanh Thủy - Cô gái trẻ truyền cảm hứng sống lạc quan đến mọi người.

Thủy Muối coi "căn bệnh ung thư như một cách Thượng đế thử thách sự mạnh mẽ của một số người trong cuộc sống này mà thôi! Thử thách này có khó khăn, mệt mỏi nhưng chúng ta không phải chiến đấu một mình". Hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh này, cô vẫn sống với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Cả Huyền Trang, cả Thủy Muối đều không bao giờ nghĩ rằng căn bệnh hiểm nghèo ung thư có thể xảy ra với họ. Nhưng thực tế, những điều tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không chừa một ai. Nhưng điều quan trọng là cách bạn phản ứng lại những điều bất ngờ đó. Trong suốt những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, cả Huyền Trang, Thủy Muối đều rất mạnh mẽ, lạc quan dù họ có bị bao nhiêu cơn đau hành hạ và nhiều lần tưởng chừng như gục ngã.

Trước tất cả những thử thách của bệnh tật, cuộc đời, họ quyết định mình phải sống, phải sống thật tốt với tuổi trẻ còn lại của mình. Thủy Muối đã dùng "con số 0" để bắt đầu đánh dấu từng ngày trong cuộc chiến chống ung thư của mình. Trong hành trình ấy, cô không chiến đấu một mình. Dự án hỗ trợ bệnh nhân ung thư ở Việt Nam Salt Cancer Initiative (SCI) do cô thành lập đã hỗ trợ và lan tỏa niềm tin, nghị lực tới những người cùng hoàn cảnh với cô.

"Thủy đã đi qua 1 cuộc đời rất đầy đủ, đầy đủ yêu thương, đầy đủ chân thành... Sống trong cuộc đời này đâu chỉ là mình đạt được cái gì mà quan trọng là mình để lại được cái gì cho đời" - Thủy chia sẻ với Trí thức trẻ.

Không may mắn, Huyền Trang đã kết thúc cuộc chiến với căn bệnh ung thư quái ác ở tuổi 33. để lại niềm tiếc thương, xót xa cho biết bao người. Còn Thủy Muối, cô vẫn sẽ tiếp tục hành trình chống lại căn bệnh hiểm nghèo này. Cô sẽ tiếp tục sống và giúp đỡ những người bị ung thư tìm thấy niềm lạc quan cuộc sống với SCI. Thủy và SCI không chữa khỏi được bệnh, nhưng giá trị tinh thần lớn lao cô mang lại sẽ giúp rất nhiều người bệnh vượt lên nỗi đau của chính mình để sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa hơn.

Hà Lê

Tài chính Plus

Trở lên trên