MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Họp lớp đầu năm, 20 người ăn uống vui vẻ cho tới khi biết giá 5 bình rượu: Đồng loạt rời khỏi nhóm lớp!

16-02-2024 - 11:45 AM | Lifestyle

Khi thấy hoá đơn thanh toán 5 bình rượu, ai nấy đều sững sờ.

Theo đó, bài tâm sự chia sẻ về một cuộc họp lớp mới được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian gần đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nước này.

Được biết, những ngày đầu xuân năm mới thảnh thơi luôn là dịp để nhiều người tề tựu đông đủ để gặp gỡ bạn học cũ và thăm lại thầy cô. Từ đó ôn lại kỉ niệm xưa, gắn kết tình cảm giữa những người bạn một thời.

Họp lớp vốn là sự kiện vui vẻ và đáng nhớ, tuy nhiên buổi họp lớp đầu năm tổ chức tại một địa phương ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc lại có một cái kết khiến người ta phải suy ngẫm.

Họp lớp đầu năm, 20 người ăn uống vui vẻ cho tới khi biết giá 5 bình rượu: Đồng loạt rời khỏi nhóm lớp!- Ảnh 1.

Họp lớp đầu năm, 20 người ăn uống vui vẻ cho tới khi biết giá 5 bình rượu. Ảnh minh họa

Họp lớp đầu năm, mọi người ăn uống vui vẻ cho tới khi thanh toán 5 bình rượu

Theo đó, một nhóm bạn học tại Đông Bắc đã rủ nhau họp lớp sau 25 năm xa cách. Lớp trưởng là người đứng ra hô hào tổ chức. Do công việc và nhiều người đã chuyển đi nơi khác sinh sống không tiện về. Nên cả lớp chỉ có khoảng 20 người nhận lời lớp trưởng đi họp lớp.

Điều này khiến anh Trương cũng là lớp trưởng cảm thấy rất vui mừng. Anh cẩn thận lên lịch trình và đặt trước chỗ ăn uống cho các bạn.

Trước khi buổi họp lớp diễn ra, mọi người thống nhất đóng quỹ trước mỗi người 1500 tệ (khoảng 5 triệu đồng) để mua quà tặng thầy cô và tổ chức ăn uống. Ai nấy đều vui vẻ thống nhất nếu thiếu sẽ đóng bù phía sau.

Mong chuyện diễn ra suôn sẻ cho tới khi mọi người đi ăn. Vì để tiết kiệm chi phí mà mọi người vẫn được ăn ngon. Anh Trương đã dày công tìm một quán ăn địa phương tuy hơi nhỏ và cũ kỹ nhưng đồ ăn rất ngon để tổ chức ăn họp lớp.

Tuy nhiên nhiều người thấy quán ăn không được sang trọng thì có vẻ không thoải mái.

Khi uống rượu ngà ngà say, rượu vào lời ra, mọi người đều tự hào kể về "thành tựu" mà mình đạt được trong nhiều năm qua. Ai cũng vỗ ngực tự hào vì bản thân là người thành đạt.

Trong lúc cao hứng, một người bạn nói bóng gió chê anh Trương chọn quán ăn không sang trọng. Thậm chí còn trêu chọc anh Trương vẫn "tiết kiệm" như hồi còn đi học.

Sau đó có người bình phẩm loại rượu đang uống quá nhạt nhẽo và đề xuất đổi loại rượu khác cho "xứng đẳng cấp". Những người xung quanh tán thưởng ý tưởng này. Ngay lập tức họ yêu cầu nhân viên mang loại rượu đắt nhất quán ra phục vụ mà không thèm nhìn giá vì cho rằng đây chỉ là một quán cơm nhỏ. Rượu đắt nhất thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền nên chẳng nghe anh Trương ý kiến.

Họp lớp đầu năm, 20 người ăn uống vui vẻ cho tới khi biết giá 5 bình rượu: Đồng loạt rời khỏi nhóm lớp!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không ngờ, sau bữa ăn vui vẻ, tới lúc nghe số tiền phải thanh toán cho 5 bình rượu ai nấy đều tái mặt. Hoá đơn 5 bình rượu mà quán mang ra cần thanh toán là 40.000 NDT (khoảng gần 140 triệu đồng).

Hoá ra 5 bình rượu quán mang lên là loại rượu Mao Đài đã ủ hàng chục năm. Đây là loại rượu nổi tiếng tại Quý Châu được làm từ cao lương truyền thống với cách làm vô cùng tinh tế. Tùy vào thời gian ủ, loại rượu Mao Đài có thể lên 60 - 70 triệu một bình.

Sau khi biết số tiền cần thanh toán, nhiều người trước tranh nhau trả giờ gượng cười khen rượu ngon dễ say rồi loạng choạng gục xuống bàn. Cảnh tượng xấu hổ này khiến anh Trương không biết phải làm sao với nhân viên quán ăn.

Họp lớp đầu năm, 20 người ăn uống vui vẻ cho tới khi biết giá 5 bình rượu: Đồng loạt rời khỏi nhóm lớp!- Ảnh 3.

Rượu Mao Đài được bày bán với giá thành đắt đỏ. Ảnh: Xinhua

Sau cùng, anh Trương phải đứng ra thanh toán. Thanh toán xong anh lẳng lặng bỏ về.

Nhóm lớp sau đó nổ ra một cuộc cãi vã, ai cũng chối bỏ trách nhiệm và cho rằng mình không sai. Anh Trương chỉ xem và không bình luận thêm bất cứ điều gì.

Những ngày sau đó một vài người bạn chuyển khoản tiền còn thiếu cho anh Trương nhưng sau khi suy nghĩ anh quyết định trả lại.

Anh nói rằng: "Chỉ muốn mọi người có buổi họp lớp vui vẻ không ngờ lại có kết quả như vậy nên bản thân anh cũng rất buồn".

Điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng hổ thẹn sau đó đồng loạt thoát khỏi nhóm lớp. Tiếp đó nhiều người chuyển tiền trả cho anh và nhắn tin riêng xin lỗi nhưng anh chưa biết trả lời như nào? Do đó anh Trương đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội mong nhận được sự tư vấn của mọi người.

Theo Tiểu Lam

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên