MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Họp lớp gần chục lần trong 45 năm, tôi ngộ ra 3 kiểu người cuộc vui nào cũng tới, nhưng chỉ có số 1 là được chào đón thật lòng

27-12-2023 - 19:02 PM | Sống

Họp lớp gần chục lần trong 45 năm, tôi ngộ ra 3 kiểu người cuộc vui nào cũng tới, nhưng chỉ có số 1 là được chào đón thật lòng

Những buổi họp lớp với bạn học cũ có thể là một dịp tốt đẹp để ôn lại kỷ niệm cũ, nhưng cũng có thể trở nên biến chất bởi chính những người tham gia.

Khi ra trường, bước vào xã hội, nhiều người mới nhận ra tình bạn thuở học trò thật quý giá nhường nào. Theo thời gian, với chuyên ngành đã chọn, mỗi người lại phát triển theo những con đường nghề nghiệp khác nhau, từ đó, đường đời trong tương lai cũng sẽ rẽ sang những phương hướng hoàn toàn trái ngược. Tình bạn và mối quan hệ thân thiết ngày nào cũng dần trở nên xa cách hơn. Người ta lúc này mới bắt đầu cảm thán tuổi trẻ trôi qua và không bao giờ quay trở lại, thời gian như nước chảy trên đầu ngón tay.

Ông Hán Siêu, hiện đã 67 tuổi, ở Trung Quốc, tự nhận bản thân là người có “thâm niên” trong việc họp lớp. Trong 45 năm kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, vì có công việc ổn định và khá rảnh rỗi, ông đã tham gia rất nhiều buổi họp lớp khác nhau, từ lớp tiểu học, cấp 2 - 3 cho đến lớp đại học, các hội nhóm CLB thời sinh viên.

“Tôi tin rằng mọi người đều quen thuộc với việc họp lớp. Để nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ ở trường, một số người có kỹ năng tổ chức tốt sẽ chủ động đứng ra tổ chức họp mặt với các bạn học cũ. Đã nhiều năm không gặp nên mọi người cũng sẽ thoải mái trò chuyện và hồi tưởng về những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau”, ông Hán Siêu kể.

Cũng chính nhờ “thâm niên” tham gia họp lớp thường xuyên, ông nhận ra, có 3 nhóm người sẽ liên tục có mặt trong các cuộc vui như vậy. Nhưng chỉ số duy nhất nhóm số 1 thường được mọi người chào đón nhiệt tình.

1. Những người EQ cao là “chuyên gia quan hệ”

Trong mỗi lớp luôn có một vài học sinh rất hướng ngoại và hòa đồng, có thể nói là “chuyên gia quan hệ”. 

Họp lớp gần chục lần trong 45 năm, tôi ngộ ra 3 kiểu người cuộc vui nào cũng tới, nhưng chỉ có số 1 là được chào đón thật lòng - Ảnh 1.

Đây thường là những người có EQ cao, tính cách sôi nổi, giỏi giao tiếp với người khác, đi đến đâu họ cũng có thể dễ dàng kết bạn. Khi trò chuyện với những người như vậy, ai cũng cảm thấy vui vẻ và tạo ra được bầu không khí thân thiết.

Mỗi khi có người trong lớp tổ chức họp lớp, những học sinh hướng ngoại hơn sẽ luôn là người đóng vai trò làm nóng bầu không khí. Họ là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi buổi tụ họp, dù công việc có bận rộn đến mấy thì khi được kêu gọi, họ cũng sẽ luôn có mặt. Mọi người cũng luôn chào đón thật lòng nhóm người này.

2. Những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ

Họp lớp là một dịp để gặp lại những người bạn cũ, ôn lại những kỷ niệm xưa và cập nhật những thông tin mới về cuộc sống của nhau. Tuy nhiên, đối với một số người, họp lớp còn là một cơ hội để tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, khi họ đang gặp những khó khăn hay vấn đề trong công việc, gia đình hay tài chính.

Quả thật, một số người có chất lượng cuộc sống ở mức trung bình nhưng khi gặp tình huống rất cấp bách trong cuộc sống, họ sẽ tới các buổi họp lớp như một cách tìm kiếm sự giúp đỡ. Việc này có thể bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau. Đơn giản có thể họ cảm thấy cô đơn, bất an hay thiếu tự tin, và muốn được chia sẻ, động viên hay khích lệ từ những người bạn thân thiết. Có thể họ đang cần một lời khuyên, một sự hỗ trợ hay một cơ hội từ những người bạn có kinh nghiệm, uy tín hay quyền lực. Có thể họ đang muốn mở rộng mối quan hệ, tạo dựng mạng lưới hay hợp tác với những người bạn có cùng lĩnh vực, sở thích hay mục tiêu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn đặt bản thân vào vị trí “người bị lợi dụng”, đặc biệt là những người thành công và khôn khéo. Do đó, nếu một buổi họp lớp được tổ chức để ôn lại kỷ niệm, họ rất sẵn lòng tham gia. Nhưng nếu mọi người chỉ nhắm tới việc lợi dụng quan hệ và nguồn lực, vậy họ tránh còn không kịp.

3. Những người muốn thể hiện

Sau khi tốt nghiệp và phát triển sự nghiệp riêng, không ít người đã tìm được công việc rất ổn định, tử tế hoặc tự kinh doanh. Thậm chí, có người nhanh chóng trở thành ông chủ lớn nhờ sự giúp đỡ của gia đình hoặc bằng nỗ lực của bản thân.

Họp lớp gần chục lần trong 45 năm, tôi ngộ ra 3 kiểu người cuộc vui nào cũng tới, nhưng chỉ có số 1 là được chào đón thật lòng - Ảnh 2.

Chắc hẳn, các buổi họp lớp sẽ không thể thiếu sự xuất hiện của một anh chàng ăn mặc bảnh bao, đeo đồng hồ sang trọng, đeo chiếc chìa khóa ô tô đến từ một hãng nổi tiếng đắt tiền. Không chỉ thế, họ còn không ngừng khoe khoang về những thành tựu mình đạt được trong thời gian vừa qua như một cách để thể hiện sự hiện diện và quyền lực của bản thân.

Kiểu người này thường mang đến cho mọi người xung quanh cảm giác rất nhàm chán và khiến người ta không muốn lại gần họ, trừ khi có việc mong cầu.

*Nguồn: Sohu

Thùy Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên