MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lão nông vô tình đào được 2 “quả trứng máu”: Chuyên gia sửng sốt, ra giá 2,6 tỷ đồng mua lại liền bị từ chối “tôi không cần tiền”

10-11-2023 - 19:00 PM | Sống

Lão nông vô tình đào được 2 “quả trứng máu”: Chuyên gia sửng sốt, ra giá 2,6 tỷ đồng mua lại liền bị từ chối “tôi không cần tiền”

Hình dáng và kích thước của những viên đá mà người đàn ông Trung Quốc đào được đều giống quả trứng bình thường, nhưng một mặt lại có màu đỏ lạ mắt.

‏Năm 2018, một người nông dân họ Trương, 79 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã vô tình tìm được 2 viên đá kỳ lạ khi đào măng trên núi. Ban đầu ông Trương tưởng rằng đây là 2 quả trứng vì hình dáng, kích thước đều giống trứng thông thường. Nhưng sau đó người nông dân này nhận ra một mặt của 2 viên đá này đều có màu đỏ lạ mắt, cầm lên tay rất nặng và có độ bóng.‏

‏Ông Trương mang chúng về vì vô cùng tò mò và gọi hàng xóm đến xem, lập tức gây xôn xao cả ngôi làng vì những viên đá kỳ lạ này. Con trai ông Trương từ thành phố trở về quê thăm bố cũng không thể nhận diện 2 "quả trứng máu" này rốt cục là đá gì, có nguồn gốc từ đâu. Vậy nên anh con trai quyết định đăng hình chúng lên mạng để cư dân mạng trợ giúp, lập tức gây sự chú ý và bàn luận sôi nổi.‏

photo-1699606823810

‏Ảnh minh họa‏

Tin tức lan truyền rất nhanh, một số chuyên gia về khảo cổ và các nhà sưu tầm đá của Trung Quốc lập tức tìm đến để tận mắt chứng kiến 2 "quả trứng máu" này. Các chuyên gia xem xét, đi đến kết luận đây là một loại đá có tên huyết ngọc, hay cũng có nơi gọi là huyết thạch. ‏

‏Huyết ngọc được coi là báu vật trong lịch sử Trung Quốc ngay từ thời nhà Tần nhưng đạt giá trị cao nhất vào thời nhà Minh và nhà Thanh. Loại đá này còn trở thành vật liệu làm ấn vua chúa, trong đó có con dấu của Hoàng đế Khang Hy thời nhà Thanh. Có thời điểm, huyết ngọc được coi là vật liệu quý chỉ sau vàng và ngọc bích ở Trung Quốc.‏

photo-1699606826355

2 viên huyết ngọc có hình dáng giống quả trứng mà ông Triệu tìm được

‏Các chuyên gia vô cùng sửng sốt khi cặp huyết ngọc lão nông tìm được rất giống nhau, hầu như không có khuyết điểm dù đã trải qua nhiều năm chôn vùi dưới lòng đất. Theo dấu tích trên đá, chuyên gia cho rằng 2 viên huyết ngọc này có thể thuộc sở hữu của một nhân vật nổi tiếng từ thời nhà Minh nên giá trị nghiên cứu rất cao.‏

‏Để tránh những viên đá quý này rơi vào tay kẻ buôn lậu, một số chuyên gia khảo cổ đã ra giá 800.000 NDT (2,6 tỷ đồng) để mua lại đá từ lão nông. Một chuyên gia nói rằng lão nông rất may mắn vì 1 viên đá huyết ngọc cổ thường được bán với giá 300.000 NDT nhưng nếu có thể mua cả đôi như vậy giá trị sẽ cao hơn.‏

photo-1699606828120

‏Đây là số tiền vô cùng lớn với một người nông dân vốn chỉ sống ở vùng nông thôn nghèo khó nên nhiều người nghĩ lão nông sẽ gật đầu ngay lập tức giao đá cho chuyên gia. Thế nhưng quyết định của ông Trương khiến đoàn chuyên gia phải kinh ngạc khi từ chối ngay số tiền này. "Nếu đây thực sự là cổ vật có giá trị văn hóa, lịch sử cho đất nước như vậy thì các ông có thể mang chúng đi vô điều kiện, tôi không cần tiền".‏

‏Trước đó, một viên huyết thạch với kích thước lớn từng xuất hiện trên chương trình kiểm định bảo vật Hoa Dự Chi Môn đình đám của Trung Quốc. Một cô gái họ Triệu đã mang viên đá màu máu trị giá 3 triệu NDT (10 tỷ đồng) để chuyên gia kiểm chứng giá trị. ‏

photo-1699606828814

‏Huyết thạch hơn 10kg cô Triệu muốn kiểm chứng‏

Các chuyên gia của chương trình đã giải thích rằng huyết thạch cô Triệu mang đến có niên đại lâu năm, màu đỏ rất sáng, tinh khiết, trọng lượng hơn 10kg thỏa mãn yêu cầu của một viên huyết thạch Xương Hóa - điểm khai thác huyết thạch đầu tiên tại Trung Quốc. Vậy nên viên đá này thậm chí còn có giá trị cao hơn mức 3 triệu NDT (10 tỷ đồng) mà cô Triệu đã mua, lên đến 5 triệu NDT (16,6 tỷ đồng).‏

Theo Toutiao

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên