MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lấy “đại gia dỏm”, có khoản tiết kiệm 3,6 tỷ đồng, 3 BĐS và 1 công ty, cô gái bỗng phải gọi cảnh sát

22-08-2023 - 10:13 AM | Sống

Lấy “đại gia dỏm”, có khoản tiết kiệm 3,6 tỷ đồng, 3 BĐS và 1 công ty, cô gái bỗng phải gọi cảnh sát

Một người đàn ông Trung Quốc đã bịa đặt thông tin về gia cảnh của mình, lừa 1 người phụ nữ làm vợ và lấy đi 1 số tài sản của cô.

Câu chuyện về 1 người phụ nữ bị chính chồng mình lừa dối đang nhận nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Bài đăng trên SCMP khiến nhiều người bất ngờ vì chiêu trò lừa đảo tinh vi của người chồng. Không chỉ bị chồng “qua mặt” thời gian dài, người phụ nữ còn bị “đại gia dỏm” tài sản.

Yêu nhanh cưới vội, tin tưởng vào hạnh phúc lâu dài

Người phụ nữ tên Hồng Quyên, đến từ Hắc Long Giang, Trung Quốc là chủ 1 trang trại. Cuộc sống của bà chủ trang trại rất bình yên cho tới khi cô gặp và đem lòng yêu người đàn ông tên Đại Thành. Hai người vô tình quen biết nhau trên mạng và Hồng Quyên tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này.

Khoảng 20 ngày sau khi gặp nhau ngoài đời thật, Hồng Quyên cho rằng mình đã tìm được 1 nửa đích thực. Trong cảm nhận của Hồng Quyên, nửa kia của mình là 1 thiếu gia đích thực vì có tiền tiết kiệm lên đến 1,1 triệu NDT (tương đương 3,6 tỷ đồng).

Chưa kể, Đại Thành còn khẳng định mình là CEO của 1 công ty, đồng thời sở hữu đến 3 bất động sản đắt giá ở thành phố. Hồng Quyên cho rằng Đại Thành là người đàn ông đàng hoàng, lại có tiềm năng tài chính nên có thể gắn bó cả đời. Sau thời gian tìm hiểu chóng vánh, cả 2 quyết định về chung 1 nhà.

Lấy “đại gia dỏm”, có khoản tiết kiệm 3,6 tỷ đồng, 3 BĐS và 1 công ty, cô gái bỗng phải gọi cảnh sát  - Ảnh 1.

Người phụ nữ kết hôn chóng vánh với "đại gia dỏm". Ảnh: SCMP

Sau khi kết hôn, Đại Thành lại bất ngờ khuyên Hồng Quyên bán 2 con bò đi để cùng lên thành phố sinh sống. Dù Hồng Quyên chỉ nhận được 17.000 NDT (56 triệu đồng) tiền bán bò nhưng cô vẫn bằng lòng, sẵn sàng cùng chồng đến nơi khác làm ăn. Tuy nhiên, người đàn ông này không hề nói sẽ tới đâu sống, sống ra sao, Hồng Quyên vì tin tưởng chồng nên vẫn đi theo.

Bị chính chồng lừa đảo, phải nhờ cảnh sát can thiệp

Sau khi lên thành phố, Hồng Quyên nhận ra cuộc sống không bình yên như trong tưởng tượng. Chồng từng hứa sẽ mua cho cô 1 căn hộ mới trên thành phố nhưng thực chất đây chỉ là căn hộ cho thuê theo ngày. Chưa kể, lên thành phố nhưng người này không chịu làm ăn, chỉ nằm ở nhà và hưởng thụ. Anh thậm chí còn lấy luôn số tiền bán bò của vợ để mua vé số và cầu mong may mắn sẽ tới với mình.

Sau khi tiêu hết tiền bán bò của vợ, Đại Thành lấy lý do đi công tác xa dài ngày và để Hồng Quyên về quê. Sau đó, Hồng Quyên phát hiện mình đã bị lừa. Đại Thành đã xóa bỏ mạng xã hội, cắt đứt mọi liên lạc với vợ mình. Thậm chí, Hồng Quyên còn nhận ra rằng số tiền tiết kiệm 1,1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng) của chồng mình không hề tồn tại. Tất cả chỉ là con số ảo mà Đại Thành tự nói ra để lừa Hồng Quyên rơi “vào tròng”.

Lấy “đại gia dỏm”, có khoản tiết kiệm 3,6 tỷ đồng, 3 BĐS và 1 công ty, cô gái bỗng phải gọi cảnh sát  - Ảnh 2.

Tưởng lấy đại gia, người phụ nữ tá hỏa vì mình bị lừa. Ảnh minh họa: Internet

Khi phát hiện mình bị chồng lừa, Hồng Quyên đã liên hệ ngay với cảnh sát và Đại Thành bị bắt ngay sau đó. Người này thừa nhận không phải đại gia, ngay từ đầu đã lên kế hoạch lừa Hồng Quyên. Tuy nhiên khi Đại Thành biết người phụ nữ này không giàu có, anh đã lấy hết số tiền bán bò và bỏ đi.

Trước khi xác định kết hôn với 1 người nào đó, chúng ta cần dành khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu về tính cách, con người họ. Nếu người đàn ông ấy thường nói dối, bạn hãy cân nhắc xem có nên tiến xa với anh ta hay không. Một người không thành thật sẽ khiến bạn bị xoay vòng trong những câu chuyện anh ta bịa ra. Về lâu về dài, bạn sẽ bị mất niềm tin với người này và khó tìm thấy hạnh phúc.

Người thường xuyên vay nợ, sống dựa dẫm vào người khác cũng khó mang lại hạnh phúc cho bạn. Họ không biết kiểm soát tài chính cá nhân lại có tính cách ỷ lại, không dám chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Ở bên những người này bạn sẽ rất mệt mỏi, thậm chí còn phải san sẻ nợ nần cùng.

Theo SCMP

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên