MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh

19-07-2023 - 07:40 AM | Lifestyle

Trước khi có cuộc sống đáng mơ ước thế này, chủ nhân của căn nhà đã phải cố gắng rất nhiều.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Tiểu Quân (34 tuổi). Hiện tại cô đang sinh sống ở Phúc Kiến (Trung Quốc) cùng với chồng và con trai.

Năm 2019, Tiểu Quân và chồng đã bán nhà tân hôn để mua một căn biệt thự 3 tầng ở ngoại ô thành phố. Ở thời điểm đó, biệt thự có giá 3,1 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng) và cặp đôi trả trước 30%, còn lại là trả góp.

Trong 2 năm tiếp theo, đôi vợ chồng vừa trả tiền nhà vừa dành tiền sửa sang lại biệt thự. Tổng chi phí sửa nhà rơi vào khoảng 2 triệu NDT (khoảng 6,6 tỷ đồng). Năm thứ 3 từ khi mua, căn biệt thự được để trống và phải đến khoảng giữa năm 2022, cả gia đình mới chuyển về đây sinh sống.

Căn nhà ở ngoại ô của vợ chồng Tiểu Quân

Căn nhà có diện tích mặt bằng 225m2, diện tích sử dụng là 400m2 và mảnh sân 50m2. Trong nhà ngoài các phòng cơ bản như phòng khách, bếp, phòng ngủ,... còn có phòng giải trí dùng để xem phim ở tầng hầm.

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 2.

Phòng khách

Bếp và bàn ăn

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 4.

Phòng ngủ

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 5.

Phòng tập

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 6.

Phòng xem phim

“Ngôi nhà mới hiện đại và đơn giản, nhiều khu vực được thiết kế thông với nhau, tạo thành một không gian rộng lớn và thoáng đãng. Trong nhà còn có góc cà phê riêng, chẳng khác nào ở ngoài quán. Và đặc biệt nhất là tôi đã thực hiện được khu vườn mơ ước trong khoảng sân 50m2. Chỉ cần bước ra khỏi phòng khách là tôi có thể đến thế giới của riêng mình” - Tiểu Quân nói về căn nhà.

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 7.

Khu vực pha cà phê trong bếp

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 8.

Bàn uống trà

Cũng từ thời điểm chuyển nhà, Tiểu Quân quyết định “nghỉ hưu sớm” không đi làm nữa. Mỗi ngày, cô dành nhiều thời gian chăm sóc nhà cửa và phát triển bản thân.

“Đầu tiên không đi làm không có nghĩa là từ bỏ sự trưởng thành. Mỗi ngày, sau khi đưa con đi học và chồng cũng đi làm, tôi có cả ngày dài dành cho bản thân, trồng một sân nhà đầy hoa, nuôi một chú chó và một chú mèo, pha một tách cà phê, lặng lẽ đọc một cuốn sách.

Không đi làm giúp tôi tránh xa những cuộc sống hối hả, có thời gian cảm nhận và góp nhặt những điều tốt đẹp nhỏ nhoi xung quanh mình. Bây giờ nhìn một tia nắng chiếu vào phòng ăn, một cơn gió thổi qua phòng ngủ, ngắm hoa nở cũng cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Tôi cũng nhận ra rằng đừng so sánh cuộc sống vật chất với người khác thì mới có thể thực sự hạnh phúc” - cô kể về cuộc sống hiện tại.

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 9.

Khu vườn nhỏ

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 10.

Về chuyện kinh tế hiện tại, Tiểu Quân tiết lộ mình vẫn có nguồn thu nhập từ việc kinh doanh nhỏ kết hợp tiền tiết kiệm, tất cả đều là những nỗ lực của cô trong quá khứ. Bản thân cô cũng không thích phụ thuộc vào chồng nên chọn cách chi tiêu tiết kiệm hơn, chẳng hạn như gia đình không thuê giúp việc, tất cả đều do cô tự dọn dẹp. Sau này khi con lớn hơn, nếu cần cô vẫn sẵn sàng đi làm trở lại.

Tuy nhiên về ngoại ô sinh sống cũng có nhiều khó khăn và bất tiện. Đầu tiên là vì chọn căn nhà lớn như vậy nên chi phí sửa sang cũng bị đội lên rất nhiều, cả hai vợ chồng đã phải làm việc rất vất vả mới có thể trang trải. Bên cạnh đó vào mùa hè thường có rất nhiều muỗi, việc dọn dẹp nhà cửa cũng tốn nhiều thời gian nhưng tất cả đều có thể khắc phục được, không đáng kể so với niềm hạnh phúc và vui vẻ mà cô đang có.

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 12.

Một số loại quả được trồng trong vườn

(Nguồn: Xiaohongshu)

Mua biệt thự 10 tỷ ở ngoại ô, trồng hoa và cây ăn trái bao quanh - Ảnh 13.

Theo Huyền Trang

Trí thức trẻ

Trở lên trên