MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt

02-09-2023 - 18:33 PM | Sống

Ngày 2/9, công viên Yên Sở trở nên náo nhiệt bởi những gia đình, nhóm bạn đến vui chơi, cắm trại, một số nhóm còn tổ chức ăn đồ nướng tại chỗ.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 1.

Thay vì về quê hay đến các tỉnh thành khác để du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhiều người tìm đến các điểm vui chơi ở Hà Nội để tham quan, chụp ảnh. Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai) cũng là một điểm đến rất được ưa chuộng trong dịp này.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 2.

Công viên Yên Sở là khu vực cắm trại miễn phí nên lượng người đổ về đây rất đông.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 3.

kỳ nghỉ lễ nóng nhẹ, có nắng đẹp, thích hợp để vui chơi và chụp ảnh.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 4.

Nhiều người mang theo lều trại để có chỗ nằm nghỉ ngơi, thư giãn sau khi vui chơi và ăn uống.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 5.

Một cặp đôi đang cùng nhau dựng lều để cắm trại.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 6.

Công viên Yên Sở rộng và đẹp với những bãi cỏ xanh mướt và rất nhiều cây, phù hợp để tổ chức các hoạt động dã ngoại. Phần lớn mọi người đến đây đều mang theo đồ ăn. Đặc biệt, nhiều người đưa cả bếp, lò đến tổ chức tiệc nướng ngay trên bãi cỏ.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 7.

Được ăn đồ nướng ngoài trời, trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và không khí vui tươi của ngày lễ là trải nghiệm khiến nhiều người thích thú.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 8.

Nhiều gia đình chuẩn bị thực phẩm rất công phu và thịnh soạn cho bữa tiệc BBQ ở công viên.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 9.

Anh Lê Anh Tuấn (SN 1994, Hà Nội) cùng bạn gái chuẩn bị bữa trưa. Anh chia sẻ: "Dịp lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày nên tôi và người yêu chọn công viên Yên Sở để cắm trại, tận hưởng không khí trong lành. Ở đây có rất nhiều cây xanh, không gian rộng rãi khiến cho tôi cảm thấy rất thoải mái khi cắm trại, ăn uống”.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 10.

Ông Lê Minh Hải (SN 1958, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng con cháu đến công viên Yên Sở để vui chơi dịp lễ. Ông tâm sự: "Quan trọng nhất là niềm vui, ở nhà cũng chán. Ra ngoài không khí thấy thoải mái, ở công viên này nhìn những đứa trẻ chạy nhảy tôi cũng vui theo. Điều hạnh phúc nhất là được ở bên gia đình của mình".

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 11.

Với các cậu bé, bãi cỏ công viên là nơi tuyệt vời để đá bóng, đánh cầu, thả diều.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 12.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 13.

Không cần đi xa, trẻ nhỏ vẫn được tận hưởng kỳ nghỉ lễ bằng cách hòa mình với thiên nhiên. Các em thỏa sức trải nghiệm nhiều trò chơi tại công viên.


Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 14.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 15.

Công viên Yên Sở có một số dịch vụ vui chơi cho trẻ nhỏ như ô tô điện.


Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 16.

Ngoài các gia đình, nhiều bạn trẻ cũng chọn công viên làm nơi để tụ tập, vui chơi dịp nghỉ lễ.

Nghỉ lễ 2/9, người Hà Nội đổ về công viên Yên Sở cắm trại, nướng thịt - Ảnh 17.

Đợt nghỉ lễ 2/9 kéo dài trong 4 ngày, từ 1/9 đến hết 4/9. Theo dự báo, 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ có nắng nhẹ, trời dịu mát, thời tiết rất lý tưởng để người dân và du khách tham gia các hoạt động ngoài trời.

Theo Viên Minh - Đức Nguyễn/VTC News

VTC News

Trở lên trên