MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông Trung Quốc dùng rìu đập vỡ máy ATM để cướp tiền và nhận lại “cái kết không như là mơ”

11-11-2023 - 16:00 PM | Sống

Do gặp khó khăn về tài chính, người đàn ông Trung Quốc đã “mạnh dạn” dùng rìu để đập máy ATM cướp tiền, nhưng chỉ vài phút sau là “toang”.

Vài tháng trước, hệ thống an ninh An Định Bảo, kết nối mạng 110 tại cây rút tiền ATM của Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện trên đường Thái Hưng, quận Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bị tấn công. Nhận được còi báo, ngay lập tức Đồn cảnh sát địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường.

Khi đến địa điểm đặt cây ATM, họ phát hiện toàn bộ phần kính cường lực đã bị đập vỡ, các bàn phím, chức năng cũng không thể hoạt động tiếp. Đứng bên trong khu vực là một người đàn ông đầu trọc, anh ta đang loay hoay giấu đi thứ gì đó.

Khi cảnh sát hỏi đến hỏi, vì sao kính lại vỡ hết như vậy, người đàn ông gượng gạo đáp: “Tôi không biết gì hết, tôi vừa đến rút tiền nhưng lúc tới đã thấy như vậy rồi”.

Người đàn ông Trung Quốc dùng rìu đập vỡ máy ATM để cướp tiền và nhận lại “cái kết không như là mơ” - Ảnh 1.

Máy ATM bị đập nát (Ảnh minh họa)

Vì nhận thấy đây là hành vi bất thường, người đàn ông cũng có vẻ không trung thực, nên cảnh sát đã yêu cầu anh xuất trình giấy tờ và thẻ ngân hàng. Nhưng anh lại hoàn toàn không có nên đã bị bắt và buộc phải khai nhận về những hành vi mình đã làm.

Trở về đồn, họ khám xét trên người anh ta thì phát hiện một chiếc rìu lớn. Người đàn ông này tên Duẩn (37 tuổi, Từ Châu, Trung Quốc). Trước kia anh Duẩn làm việc trong một nhà máy tại một thị trấn nhỏ.

Gần đây nhà máy có chiều hướng hoạt động đi xuống, gặp nhiều vấn đề khó khăn, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Không trả được lương cho nhân viên, kinh tế eo hẹp, anh không biết làm thế nào nên bất chấp làm mọi thứ để kiếm tiền.

Người đàn ông Trung Quốc dùng rìu đập vỡ máy ATM để cướp tiền và nhận lại “cái kết không như là mơ” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thấy cây ATM có rất nhiều tiền, anh Duẩn quyết định liều mạng đến đó đập nát với hy vọng sẽ lấy được vài đồng. Buổi trưa hôm đó, anh mang theo một cây rìu và định sử dụng nó khi nhân viên đang nghỉ trưa. Tuy nhiên ngay khi bước vào khu vực rút tiền, anh ta thấy vài người trong ngân hàng. Vì vậy, anh đành đợi đến tối, sau khi đóng cửa, rồi mới hành động.

Khi đến cây ATM, anh dùng rìu đập nát phần kính cường lực, rồi đập đến máy móc, bàn phím điều khiển. Đập được 5 phút, anh Duẩn đã thấm mệt, nhưng vì cây ATM được bảo vệ vô cùng chắc chắn, nên việc phá vỡ được nó là chuyện cực khó. Khi đang nghĩ cách làm thế nào để tiếp tục lấy được tiền trong đó thì cảnh sát đã tới. Hiện tại Duẩn đã bị bắt.

Trên thực tế, không ít người có ý định đập hay phá vỡ cây ATM nhằm mục đích cướp tiền. Tuy nhiên việc này gần như là không thể. Bởi hệ thống bảo mật, độ chắc chắn của những thiết bị này đã được trang bị an ninh và tính bảo mật cực cao.

Nếu muốn có tiền, chúng ta nên lao động chân chính, chăm chỉ làm việc để đạt được những mục đích mình đặt ra. Chỉ có đồng tiền kiếm ra bằng sức lao động mới có giá trị. Kể cả khi cuộc sống của chúng ta gặp nhiều khó khăn cũng không nên thực hiện các hành vi trộm cắp hay phá hoại của công. Đây là những việc làm trái ngược hoàn toàn với đạo đức, đồng thời nó sẽ khiến bạn thiệt thân, thậm chí là vướng vào vòng lao lý.

Tùng Chi

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên