MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ chi hơn 122 triệu đồng tự tổ chức lễ cưới với chính mình

14-10-2023 - 08:08 AM | Sống

Người phụ nữ chi hơn 122 triệu đồng tự tổ chức lễ cưới với chính mình

Dù bị đồng nghiệp nói là điên rồ nhưng người phụ nữ Mexico vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi tự kết hôn với chính mình.

Andria Johnson (39 tuổi, Maryland, Mỹ) đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc khi làm hôn thê của chính mình. Trong buổi lễ kết hôn, Andria vẫn đọc lời thề với chính mình và đeo chiếc nhẫn cưới như một đám cưới thông thường. Nhưng điều đặc biệt là lễ cưới của cô là không có khách mời.

Người phụ nữ chi hơn 122 triệu đồng tự tổ chức lễ cưới với chính mình - Ảnh 1.

Andria Johnson xinh đẹp trong lễ kết hôn với chính mình. (Ảnh: NYP)

Năm 2015, khi Andria 31 tuổi, cô từng kết hôn với người chồng 45 tuổi ở Las Vegas. Tưởng rằng cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc, nhưng đến năm 2018 cô đã ly hôn.

Andria cho biết khoảng cách 14 tuổi giữa hai người cùng với những khác biệt về kinh tế xã hội đã khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của cô tan vỡ. Cô cũng thấy mình không phải là người vợ hoàn hảo.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Andria cần rất nhiều thời gian để chữa lành những tổn thương, cô đã phải làm việc với một nhà trị liệu tâm lý. Trải qua 3 năm tự chữa lành và nhiều giờ thiền định, Andria cuối cùng đã quyết định tự kết hôn với chính mình. Cô nói với bác sĩ trị liệu của mình: "Tôi yêu bản thân mình và tôi rất muốn kết hôn với chính mình".

Sau đó, cô đã tự đặt câu hỏi liệu mình có thể biến việc kết hôn thành hiện thực hay không. Cô tìm hiểu việc những người nổi tiếng như diễn viên Selena Gomez (31 tuổi) đã tự kết hôn vào sinh nhật lần thứ 30 của mình và ca sĩ Mya (40 tuổi) cũng tự kết hôn với chính mình.

Cô chia sẻ: "Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi đã phạm sai lầm khi cống hiến hết mình để yêu người khác vô điều kiện mà không dành cho mình tình yêu đó trước tiên".

Người phụ nữ chi hơn 122 triệu đồng tự tổ chức lễ cưới với chính mình - Ảnh 2.

Andria Johnson đã tổ chức một đám cưới riêng cho mình ở Tulum, Mexico vào tháng 5/2023. (Ảnh: NYP)

Ngay sau khi cầu hôn chính mình vào ngày lễ tình nhân, Andria bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của mình.

Khi Andria chia sẻ mong muốn được kết hôn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, cô đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ mọi người. Trong khi gia đình và bạn bè ủng hộ quyết định của cô thì các đồng nghiệp lại coi đó là một động thái bất thường và khó chấp nhận.

Cô nói: “Có rất nhiều bình luận dành cho tôi và nói rằng tôi thật thảm hại, điên rồ, cô đơn, khao khát được chú ý và hàng loạt điều khác.

Một số nhân viên đã báo cáo ẩn danh tôi với bộ phận nhân sự và đã có cuộc điều tra về tình trạng tinh thần của tôi không ổn định. Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn.”

Mặc kệ những lời gièm pha, Andria thông báo sẽ quyết định kết hôn với chính mình vào ngày 1/5/2023 khi tròn 39 tuổi ở Tulum, Mexico. Andria không mời bất kỳ vị khách nào trong đám cưới của mình và quyết định cử hành hôn lễ một mình.

"Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để cố gắng làm hài lòng người khác nên tôi quyết định làm điều này cho chính mình. Tôi muốn trở thành cô dâu, nên tổ chức lễ cưới phản ánh đúng con người tôi chứ không phải tuân theo tiêu chuẩn đám cưới truyền thống" , cô nói.

Trước lễ cưới, Andria cũng đã đến Cenote chụp một bộ ảnh cưới tượng trưng cho sự tái sinh của bản thân và trở thành phiên bản mới của chính mình.

Không chỉ vậy, Andria cũng mua một chiếc nhẫn cưới trị giá 40 USD. Do không tìm được chiếc nhẫn thiết kế kể về hành trình của mình nên cô chọn chiếc nhẫn hình hoa sen tuyệt đẹp và yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lễ cưới của Andria diễn ra như một đám cưới cơ đốc giáo điển hình. Cô dâu vẫn trang điểm lộng lẫy mặc váy cưới, ngoài ra còn thêm một số nghi thức như lễ rửa tội, nói lời thề thiêng liêng thừa nhận tình yêu dành cho bản thân.

Andria đã chi 5.000 USD (122 triệu đồng) cho lễ cưới. Cô cảm thấy rất hài lòng vì mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Người phụ nữ chi hơn 122 triệu đồng tự tổ chức lễ cưới với chính mình - Ảnh 3.

Nhẫn cưới hình hoa sen của Andria. (Ảnh: Daily Mail)

Người phụ nữ chi hơn 122 triệu đồng tự tổ chức lễ cưới với chính mình - Ảnh 4.

Andria đang tận hưởng sự tự do khi yêu thương chính bản thân mình. (Ảnh: NYP)

Sau đám cưới, phản ứng dữ dội từ đồng nghiệp khiến cô phải xin nghỉ việc.

Andria tâm sự: "Việc kết hôn với chính mình đã dạy tôi nhiều điều. Tôi không thể mang lại điều gì cho một mối quan hệ nếu tôi không yêu bản thân mình. Tôi đặt mối quan hệ với bản thân mình lên trên hết và không ngừng nỗ lực thực hiện nó".

Theo Nhật Thùy/VTC News

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên