MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định bỏ phố về quê xây nhà, tiết kiệm tiền nhờ tránh loạt bẫy chi tiêu

17-06-2023 - 16:37 PM | Lifestyle

Quyết định bỏ phố về quê xây nhà, tiết kiệm tiền nhờ tránh loạt bẫy chi tiêu

Nhiều cặp vợ chồng đã tiết kiệm được tiền, tận hưởng không gian sống trong lành hơn sau khi bỏ phố về quê sinh sống.

Bỏ phố về quê không còn là một xu hướng mà đã trở thành lựa chọn của nhiều gia đình sau thời gian dài lăn lộn trên thành phố. Không chỉ là các chuyến du lịch ngắn ngày, họ đã chọn định cư lâu dài ở quê, xây nhà để ổn định cuộc sống.

Tiết kiệm chi tiêu 

Ngọc Anh (25 tuổi) hiện đang sống cùng chồng và 2 con ở thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa. Lúc biết có em bé thứ hai, gia đình Ngọc Anh đã chuyển từ Nha Trang về vùng ô ngoại ô sinh sống. 

Lúc trước, gia đình Ngọc Anh đi thuê nhà khoảng 5-6 triệu/ tháng. Đây là khoản chi phí cố định và sẽ không vượt quá để gây ảnh hưởng chi tiêu của gia đình. Tuy nhiên, sau dịch Covid, giá thuê nhà đã tăng đến 10-15 triệu/ tháng.

Trước đó, vợ chồng cô mua được mảnh đất nhỏ từ năm 2021. Do vậy, sau thời điểm giãn cách xã hội, cả hai quyết định xây một căn nhà nhỏ ngay trên chính mảnh đất đó. Điều này vừa phù hợp với kinh tế đang có, lại không bị chật vật khi có thêm thành viên mà vẫn có thể lo cho 2 con được tốt nhất.

bỏ phố  - Ảnh 1.

Ngọc Anh

Căn nhà 100m2 trên tổng diện tích là 150m2. Ngọc Anh mất khoảng 2 tháng để chốt bản vẽ và thiết kế, 3 tháng thi công. Kinh phí hoàn thiện tầm 1,2-1,3 tỷ đồng. Khi thi công, Ngọc Anh chọn thiết kế ngôi nhà đi theo phong cách Farmhouse.

Ngoài việc không mất tiền thuê nhà, Ngọc Anh còn tiết kiệm chi tiêu hàng tháng nhờ mức chi phí sinh hoạt ở quê thấp hơn so với thành phố. Mặt khác, từ khi về quê, cô tránh được cảnh "vung tiền quá tay" vì bị cám dỗ bởi các tiện nghi đắt đỏ.

"Ở phố chi phí ăn uống từ 10-15 triệu/ tháng, chưa kể phí thuê nhà và học phí cho con thêm khoảng tầm 10 triệu. Thông thường, hàng tháng mình sẽ không mua sắm gì quá đắt đỏ nhưng phí sinh hoạt vẫn cao là vì ở thành phố thường bị cám dỗ bởi siêu thị, hàng quán, các dịch vụ giải trí... Hầu như chỉ bước chân ra đường là mọi thứ tiện nghi đều có sẵn", cô chia sẻ.

Nhà riêng của Ngọc Anh 

Chẳng hạn có những lúc Ngọc Anh chỉ định mua một món ở siêu thị nhưng đến khi bước vào thì có ti tỉ thứ bản thân muốn mua. Và đôi khi cô mua sắm không kiểm soát, không biết gia đình có thật sự đang cần món đồ đó hay không nên thành ra rất dễ bị bội chi. Song, đến khi về quê, gia đình muốn ăn món nào cũng sẽ tự phục vụ, vừa tiết kiệm phí ăn uống lại đảm bảo sức khỏe. Do vậy, chi phí sinh hoạt là khoản mục có sự thay đổi lớn nhất trong gia đình khi về quê sống.

Ngọc Anh cũng bày tỏ, về quê thu nhập thấp hơn thành phố nhưng không đồng nghĩa là không có con đường để phát triển sự nghiệp. 

"Mình biết bỏ phố về quê chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với những người trẻ như mình. Hiện tại vợ chồng mình vẫn đi làm ở thành phố và sống ở quê. Mình muốn nói rằng, hãy làm mọi thứ bạn muốn khi bạn đủ sẵn sàng. Hãy chuẩn bị một sức khỏe, tâm lý thật tốt để có thể ứng biến với những điều khác biệt về môi trường", cô nhận định.

Sống gần gia đình, không khí trong lành hơn

Như Ngọc (31 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) sống cùng chồng và hai con (bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi). Vào tháng 11 năm ngoái, vợ chồng cô chuyển về quê sống sau thời gian dài học tập và làm việc tại TP.HCM.

Khi còn ở thành phố, vợ chồng cô vừa đi làm văn phòng vừa kinh doanh hải sản. Vào tháng 4/2021 khi kinh doanh hải sản có thu nhập ổn, Như Ngọc xin nghỉ việc và làm tự do từ thời điểm đó tới nay. Những năm gần đây, công việc kinh doanh riêng ổn định nên gia đình cô quyết định chuyển về quê sinh sống lâu dài. Thu nhập của vợ chồng Như Ngọc khoảng 50-80 triệu/tháng.

bỏ phố  - Ảnh 3.

Như Ngọc

"Vốn dĩ, mình rất thích cuộc sống ở quê. Hiện tại, mình chủ yếu kinh doanh hải sản nên về quê thuận lợi cho công việc hơn. Hơn thế nữa, về quê được sống gần gia đình, không khí dễ thở trong lành hơn", Như Ngọc cho biết.

Được biết, vợ chồng Như Ngọc đã có sẵn đất ở quê và sau đó quyết định xây nhà mới ở đây. Tuy nhiên, do lúc mới về quê chưa có kế hoạch cụ thể trong tài chính nên vẫn phải vay mượn thêm người thân để xây nhà. Đến hiện tại, gia đình Như Ngọc có khoản tiền phải trả ngân hàng cố định là 25 triệu/ tháng cho việc mua đất và kinh doanh để đầu tư "tiền đẻ ra tiền" trong tương lai. 

Theo Như Ngọc, chi phí sinh hoạt ở quê thấp hơn so với khi ở thành phố. Đầu tiên, gia đình cô đã cắt được khoản tiền thuê nhà 12 triệu/ tháng vì đã có nhà ở quê. Bên cạnh đó, 2 bé đi học tiểu học và mầm non ở quê là trường công nên chi phí cũng khá thấp. Trước đây, ở TP.HCM tiền học của con là 12 triệu/tháng, về quê con số này chỉ còn khoảng 2 triệu/tháng đã gồm tiền ăn bán trú.

Như Ngọc cho biết thêm, hiện nay ở quê cũng phát triển cơ sở hạ tầng, đời sống nâng cao, cơ hội nghề nghiệp cũng mở rộng để chào đón các bạn trẻ về quê lập nghiệp. Chẳng hạn như gia đình cô về quê kinh doanh có thu nhập khá tốt so với những người trẻ làm việc ở thành phố lớn.

Bỏ công việc gắn bó hơn 20 năm, về quê xây nhà nhỏ trong vườn bưởi

Trước khi về quê xây căn nhà nhỏ hòa mình với thiên nhiên tại làng Thủy Biều (Huế), chị Vân (44 tuổi) đã có nhiều năm lăn lộn ở Đà Nẵng. Cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh công việc được "lập trình" sẵn. Tuy ổn định nhưng chị không muốn mỗi sáng mở mắt là phải dán mắt vào màn hình máy tính, giấy tờ và biết bao bộn bề suy nghĩ. 

Năm 2020, chị Vân lên kế hoạch trở về Huế, tìm địa điểm thích hợp để thực hiện ước mơ. Nhờ sự hỗ trợ của chồng và người bạn đồng hành, ngôi nhà của chị Vân dần hoàn thiện và nép vào một góc trong vườn bưởi xanh mướt. 

Chị Vân mong rằng đây là ngôi nhà bình yên cho 3 thế hệ của chị cùng nhau sinh sống. Ở đây những đứa trẻ có thể hít thở không khí trong lành, còn bà ngoại sẽ được an hưởng tuổi già. Để thay đổi địa điểm sống, bản thân chị Vẫn đã phải chấm dứt công việc gắn bó hơn 20 năm.

Chị Vân đã từ bỏ công việc gắn bó hơn 20 năm để về quê sinh sống cùng gia đình

Vợ chồng chị đặt tên cho ngôi nhà mới là Hachi Lily. Hachi Lily có diện tích 115m2 được thiết kế phong cách hiện đại. Bố cục nhà gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, khu nhà chính để gia đình sinh hoạt nấu nướng với căn bếp nhỏ, mặt tiền chính hướng ra ao nước trồng hoa súng và cá.

Chị Vân nói thêm, chồng chị không ép buộc vợ phải tiếp tục làm những công việc khô khan, nhàm chán nữa. Cuộc sống của chị giờ trở nên an yên một cách lạ thường.

Tổng hợp


Theo Vân Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên