MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi 63 tuổi, sau khi đón cái Tết ê hề rượu thịt, ồn ào nhức óc, tôi quyết năm sau sửa đổi bằng CÁCH này!

16-02-2024 - 15:35 PM | Sống

Ít sắm sửa, tinh thần nâng cao, nghỉ ngơi nhiều, giao tiếp hạn chế là những điều tôi sẽ làm vào dịp Tết năm sau.

Bài viết là lời tâm sự của người đàn ông 63 tuổi, sinh sống tại Trung Quốc. Sau khi bài viết được đăng tải trên Toutiao đã nhận về nhiều tranh cãi. 

Tết Nguyên đán là thời điểm sôi động, nhiều lễ hội được tổ chức nhất. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian khiến nhiều người rơi vào đủ loại lo lắng. Tôi cũng lo lắng đủ điều: Sắm Tết như thế nào để đảm bảo hợp lý? Biếu quà Tết ra sao để khỏi bị chê cười? Lì xì cho trẻ bao nhiêu là đủ?,... 

Đến tuổi trung niên, gánh nặng đã nặng trĩu, cuối năm đừng tự làm khổ mình nữa. Bạn cũng có thể cởi bỏ hành lý và thư giãn cơ thể và tâm trí. Bạn sẽ thấy việc đón năm mới kiểu này rất thư thái, thú vị, chẳng còn đau đầu. 

Đừng chạy theo vật chất 

Có người nói rằng kiếm tiền thời nay như tìm kim dưới đất, tiêu tiền ngày Tết như nước đẩy cát đi. Ngay khi Tết Nguyên đán đến, mùa tiêu dùng cao điểm bắt đầu. Đặc biệt đối với những người trung niên đạt được một số thành tựu nhất định, sau một năm vất vả ở bên ngoài, họ luôn mong muốn được trở về đón năm mới trong vinh quang.

Vì thế mỗi năm vào dịp cuối năm, nhiều người phải thay đồ hàng hiệu nổi tiếng và đeo những chiếc đồng hồ đến từ các hãng lớn. Ngoài ra, thuốc lá và rượu cao cấp đương nhiên là không thể thiếu, tôi cũng cần mua 2 món trang sức, thậm chí còn cần mua chiếc ô tô sang trọng để lái về quê. 

Có bao nhiêu người đã tiết kiệm trong một năm để rồi phần lớn số tiền tiết kiệm của họ bị phung phí chỉ sau vài ngày.

Tôi 63 tuổi, sau khi đón cái Tết ê hề rượu thịt, ồn ào nhức óc, tôi quyết năm sau sửa đổi bằng CÁCH này!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Kết quả là tôi trở nên giàu có về vật chất nhưng lại tiêu xài quá mức, điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của tôi sau này. Giờ tôi mới nhận ra, nhiều rắc rối trong thực tế đến từ việc mù quáng so sánh bản thân với người khác và quên tận hưởng cuộc sống của chính mình. 

Đừng dành quá nhiều thời gian để so sánh và cũng không cần phải chi tiêu xa hoa. Ý nghĩa của Tết Nguyên đán chưa bao giờ là sự dồi dào về vật chất mà là về việc có sống hạnh phúc hay không.

Nhà Vật lý Yang Zhenning, gốc Trung Quốc quanh năm sống ở nước ngoài nhưng ông vẫn luôn giữ thói quen đón Tết. Mỗi dịp Tết đến, ông sống một cuộc sống rất giản dị. Ngoại trừ những đồ dùng thiết yếu, ông không bao giờ mua nhiều thứ không cần thiết.

Trong những ngày Tết, ông cũng không bao giờ đến nhà hàng ăn, chủ yếu tự nấu ăn. Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn, già trẻ lớn bé, trò chuyện, cười đùa rất hạnh phúc. Yang Zhenning cho rằng sự đơn giản là chân lý, hương vị của ngày Tết là đoàn tụ, sống thoải mái, về vật chất thì đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản.

Sở hữu một vật phẩm có nghĩa là tiêu tốn năng lượng vào vật phẩm đó. Niềm hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu thứ mà phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu thời gian để tận hưởng. Việc phung phí quá mức và theo đuổi thú vui vật chất mù quáng chỉ khiến bạn mệt mỏi. Trong dịp Tết, hãy học cách hài lòng với những gì đang có. 

Bạn hãy mua ít những món đồ không cần thiết, đừng so sánh với người khác, tập trung vào bản thân và sống một năm mới đơn giản, vui vẻ và hạnh phúc.

Đừng chạy theo các mối quan hệ vô nghĩa

Nhà văn Jiang Jingjing (Trung Quốc) cho biết: Tết Nguyên đán là khoảng thời gian giao lưu xã hội. Nhiều người nhân dịp chúc Tết để tặng rượu, biếu quà, mong được gần hơn với người khác. Nhưng tình cảm trên bàn rượu không thể vượt ra ngoài, tặng bao nhiêu quà cũng sẽ chẳng nhận được gì ngoài những lời hứa hão huyền.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, việc chăm chỉ tham gia các nhóm xã hội và xây dựng tình bạn chỉ lãng phí nhiều thời gian và sức lực.

Tôi 63 tuổi, sau khi đón cái Tết ê hề rượu thịt, ồn ào nhức óc, tôi quyết năm sau sửa đổi bằng CÁCH này!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Doanh nhân Xiao Yiqun (Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện của chính mình như sau.

Khi mới bước vào nơi làm việc, anh cảm thấy các mối quan hệ là điều không thể thiếu để thành công. Vì thế vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, anh sẽ mang quà đến biếu lãnh đạo hoặc tham dự nhiều bữa tiệc tối khác nhau với bạn bè, đối tác, khách hàng. 

Ngay từ ngày đầu tiên của năm mới, anh trở về nhà trong tình trạng say khướt. Gặp gỡ nhiều khiến anh yên tâm rằng bản thân sẽ được nhiều người giúp đỡ. Nhưng sau Tết, khi công việc gặp khó khăn, anh liên hệ với những người bạn trên bàn nhậu, tất cả họ đều từ chối giúp đỡ. Thậm chí, nhiều người còn không nghe cuộc gọi của Xiao Yiqun.

Chỉ sau đó anh mới phát hiện tất cả các kết nối của mình thực sự trống rỗng. Kể từ đó, anh chưa bao giờ tham dự bất kỳ cuộc tụ họp nào trong dịp Tết Nguyên Đán.

Khi mọi người còn trẻ, họ luôn thích xây dựng các mối quan hệ. Khi nhìn lại tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng không có nhiều mối quan hệ hữu ích. Tôi nhận ra, trong dịp Tết Nguyên đán, thay vì tham gia đủ loại tiệc tùng, tốt hơn hết hãy dành thời gian cho những người chân thành. Chỉ những người bạn thực sự thân thiết mới có khả năng giúp đỡ chúng ta khi gặp khó khăn. 

Giữ tinh thần bình tĩnh

Ning Xiangdong, Giáo sư Đại học Thanh Hoa, từng than thở: Toàn xã hội rơi vào “căn bệnh bận rộn”.

Bước vào tuổi trung niên, đối mặt với áp lực cuộc sống quá lớn, nhiều người lao về phía trước không ngừng nghỉ, khó mà không bị nỗi lo âu lấn át.

Đầu năm, tôi dự định cuối năm sẽ tăng gấp đôi số tiền tiết kiệm nhưng túi tiền vẫn khô khan như ngày nào. Tôi muốn tiến một bước trong đơn vị công tác nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt ở phía dưới. Vào thời điểm Tết Nguyên Đán này, cảm giác mất mát to lớn này chắc chắn sẽ càng tăng cao.

Tôi 63 tuổi, sau khi đón cái Tết ê hề rượu thịt, ồn ào nhức óc, tôi quyết năm sau sửa đổi bằng CÁCH này!- Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Một năm sau, một số bạn bè và bạn học cũ của tôi đã đạt đến cấp trung và cao cấp ở nơi làm việc, trong khi những người khác lại thăng tiến nhanh chóng, có vẻ như chỉ có tôi là người mắc kẹt ở chỗ cũ.

Nhà văn Đổng Kiều (Trung Quốc) cho rằng, tuổi trung niên là giai đoạn căng thẳng, điều quan trọng nhất là bất cứ lúc nào cũng phải thư giãn. Trong dịp Tết Nguyên Đán, thay vì chìm đắm trong lo âu, tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh và thư giãn. Chỉ khi được nghỉ ngơi đầy đủ, bạn mới có đủ năng lượng để đương đầu với những ngày sắp tới.

Wang Yue (Trung Quốc) - một nhà văn đã viết nhiều bài báo nổi tiếng và cũng là bạn của tôi. Anh có cuộc sống khá "nhàn rỗi". Đặc biệt là trong dịp Tết, khi đồng nghiệp vừa ăn Tết vừa dán mắt vào điện thoại di động vì sợ bỏ sót tin nóng nào thì anh lại tận hưởng kỳ nghỉ như không có chuyện gì xảy ra. Anh không chỉ đi thăm họ hàng và bạn bè, anh còn ăn ngủ điều độ, xem những bộ phim yêu thích mà ngày thường không có thời gian để xem. 

Một người bạn hỏi Wang Yue: "Sao anh thoải mái thế? Nhỡ anh bỏ lỡ tin nóng thì sao?".

Wang Yue trả lời: "Bỏ lỡ thì cứ bỏ lỡ, có gì to tát đâu, một năm làm việc nhiều ngày như vậy mà không được phép nghỉ ngơi vài ngày à?". 

Trong nhịp sống thoải mái, anh gác công việc sang một bên để tận hưởng không khí đầu năm. Nhờ đó, anh đã có thể điều chỉnh cơ thể và tinh thần và lấy lại sức sống. Sau Tết, khi những người khác trở lại làm việc với khuôn mặt mệt mỏi, Wang Yue lại cống hiến hết mình cho công việc và làm cho sự nghiệp của mình. 

Tôi rút ra một điều rằng: Tới tuổi trung niên, chúng ta nên học cách sống chậm lại và dành cho mình chút không gian riêng. Đặc biệt, trong những ngày Tết, chúng ta nên bình tĩnh, tránh chạy theo vật chất hư vinh. Hãy tận hưởng những ngày nghỉ lễ và cho bản thân nghỉ ngơi để có thể hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống của năm mới.

Theo Toutiao


Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên