MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U70 có lương 24 triệu đồng, tôi vẫn làm nhiều việc giúp con trai, nằm viện mới vỡ lẽ: tiền bạc không bằng 1 thứ

09-01-2024 - 15:55 PM | Sống

U70 có lương 24 triệu đồng, tôi vẫn làm nhiều việc giúp con trai, nằm viện mới vỡ lẽ: tiền bạc không bằng 1 thứ

Có tuổi vẫn lo cho con, cụ ông U70 đến từ Trung Quốc giờ đây hối hận vì sức khỏe suy yếu, đối mặt với nhiều căn bệnh nghiêm trọng.

Câu chuyện được đăng tải trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Người được nhắc tới là ông Song, 65 tuổi, đang mắc bệnh nặng. Ông đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hưu trí của mình.

Hết lòng dồn tiền cho con trai

Tôi năm nay bước vào tuổi 65 và đối mặt với nhiều bước mặt cuộc đời. Trước kia, tôi làm việc trong 1 nhà máy tư nhân và nhận được rất nhiều thành tựu. Tôi có 1 căn nhà nho nhỏ, yên ổn để có nơi đi về. Tôi có gia đình êm ấm, 2 vợ chồng sinh được 1 người con trai ngoan ngoãn. Sau khi về hưu, bản thân nhận được mức lương hưu 7.000 NDT/tháng (tương đương 24 triệu đồng). Đây là mức lương hưu khá cao đối với người đã về hưu.

Những năm đầu nghỉ hưu, tôi vô cùng bình yên, thoải mái tận hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Tôi theo đuổi những thú vui mà mình chưa thực hiện được hồi còn trẻ và điều này làm bản thân thực sự hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau khi vợ qua đời, tôi nhận thấy tinh thần của tôi và con trai đều không được như xưa. Chúng tôi không nén được nỗi buồn, ít trò chuyện với nhau hơn, con trai lại làm việc ở thành phố nên cũng ít gặp gỡ.

U70 có lương 24 triệu đồng, tôi vẫn làm nhiều việc giúp con trai, nằm viện mới vỡ lẽ: tiền bạc không bằng 1 thứ- Ảnh 1.

Cụ ông đã có tuổi nhưng hết lòng vì con trai. Ảnh minh họa: Internet

Vào năm tôi 62 tuổi, con trai làm ăn thua lỗ, thất bát nên trở về nhà tâm sự với tôi. Con thậm chí còn phải bán cả xe vì nợ nần và cuộc sống như bước sang 1 trang mới. Vì thương con, tôi không thể ngồi không, nhìn con lao vào khó khăn 1 mình. Vì vậy hàng tháng, tôi dồn cho con trai hơn 1 nửa lương hưu để lo giải quyết chuyện nợ nần. Không chỉ vậy, thay vì quyết định ở nhà tĩnh dưỡng, tận hưởng cuộc sống hưu trí như bạn bè, hàng xóm, tôi đi tìm thêm việc làm.

Công trường gần nhà tuyển dụng nhân viên bảo vệ, phải làm việc ca đêm, tôi ứng tuyển ngay không suy nghĩ gì thêm. Không chỉ vậy, ngoài thời gian đi làm tôi còn chăm chỉ trồng rau, nuôi gà vịt, bán bánh trước cửa nhà… để có thêm thu nhập. Dù vất vả nhưng thu nhập của tôi khá tốt, có thể giúp đỡ được con trai. Mỗi tháng, tôi có thêm khoảng 3.000 NDT (tương đương 10 triệu đồng).

Khi ốm bệnh mới nhận ra nhiều điều

Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi nhận thấy sức khỏe của mình có phần suy giảm. Bước sang tuổi 65, tôi thường cảm thấy tức ngực, khó thở, thậm chí còn hay sốt. Khi đi khám, tôi bàng hoàng với kết quả bị bệnh tim. Bác sĩ còn yêu cầu tôi không được tiếp tục làm việc nặng nếu không bệnh sẽ rất nguy hiểm.

Tôi gọi cho con trai nói về tình trạng sức khỏe của mình, nhưng con trai cũng không thể thường xuyên về thăm. Bản thân con cũng phải lo rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhất là tài chính nên khó chăm lo cho tôi giai đoạn này.

U70 có lương 24 triệu đồng, tôi vẫn làm nhiều việc giúp con trai, nằm viện mới vỡ lẽ: tiền bạc không bằng 1 thứ- Ảnh 2.

Khi nằm viện vì kiệt sức, ông mới biết sức khỏe quan trọng cỡ nào. Ảnh minh họa: Internet

Nằm trên giường bệnh mỗi ngày, tiền tiết kiệm thậm chí chỉ đủ trả tiền viện phí, tôi mới nhận ra sức khỏe là thứ quan trọng nhất với mỗi người. Tôi muốn giúp đỡ con trai nhưng quên đi mất sức khỏe của mình. Vì vậy, giờ đây tôi có thể trở thành gánh nặng của con mình.

Tôi nhận ra tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, phải có sức khỏe mới có thể kiếm được. Nếu chúng ta đã ngã bệnh thì sẽ rất khó để tạo ra bất kỳ thành tựu nào trong đời.

Mỗi chúng ta đều có những áp lực riêng trong cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi người nên giữ được “tài sản” quý báu nhất của đời mình chính là sức khỏe, gia đình và sự bình yên trong tâm hồn.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên