MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U70, lương 6 triệu đồng/tháng, tôi sống vô lo vô nghĩ vì có “bùa hộ mệnh”, không dựa vào con vẫn hạnh phúc

05-01-2024 - 18:30 PM | Sống

U70, lương 6 triệu đồng/tháng, tôi sống vô lo vô nghĩ vì có “bùa hộ mệnh”, không dựa vào con vẫn hạnh phúc

Để có cuộc sống hạnh phúc khi về già, 1 cụ ông đã chuẩn bị đầy đủ “bùa hộ mệnh” để không phải phụ thuộc ai.

Câu chuyện của người đàn ông tên Mai Tôn Chí đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ người dùng mạng. Hiện tại, ông sống bình yên, không phải lo nghĩ gì nhờ những “điểm tựa” vững chắc mà mình tạo nên.

Tôi tên là Mai Tôn Chí, năm nay 68 tuổi, đến từ Trung Quốc. Khi còn trẻ tôi làm việc chăm chỉ trong 1 nhà máy sợi ở địa phương. Gắn bó nhiều năm liền nhưng thu nhập của tôi không ở mức cao, khi nghỉ hưu chỉ nhận được 1.700 NDT/tháng (khoảng 6 triệu đồng). Đối với người xung quanh, đây là mức lương vô cùng ít ỏi. Thế nhưng đối với tôi, việc sở hữu lương hưu khoảng 6 triệu đồng vẫn đảm bảo cuộc sống độc lập, tự chủ.

Dưới đây chính là các “bùa hộ mệnh” giúp tôi có thể sống yên bình khi có tuổi:

1. Có đủ tiền trang trải sinh hoạt

Dù lương hưu khá thấp nhưng tôi vẫn đảm bảo rằng mình có đủ tiền sinh hoạt hàng tháng. Chủ yếu, tôi cần tiền để mua đồ ăn thức uống, không sắm quá nhiều quần áo và bất cứ món đồ xa xỉ nào. Vì chi tiêu tiết kiệm, 1 tháng tôi thường chỉ tốn 600 NDT (2 triệu đồng) tiền ăn.

U70, lương 6 triệu đồng/tháng, tôi sống vô lo vô nghĩ vì có “bùa hộ mệnh”, không dựa vào con vẫn hạnh phúc- Ảnh 1.

Cụ ông sống vui vẻ vì đã chuẩn bị “bùa hộ mệnh” chất lượng. Ảnh: Internet

Tôi thường xuyên đi chợ mua đồ và nấu ăn tại nhà thay vì đi ăn ngoài nhà hàng. Bản thân cũng ít khi tụ tập bạn bè, chỉ chi tiêu khoản nào chính đáng nên không phát sinh thêm.

2. Để dành 1 khoản tiết kiệm

Bên cạnh tiền sinh hoạt, tôi còn quan tâm tới số tiền tiết kiệm có thể dành dụm hàng tháng. Hơn ai hết, tôi biết rằng tiền tiết kiệm chính là “bùa hộ mệnh” của người già. Khi không may đau ốm, bệnh tật hoặc phát sinh chuyện gì đó cần có tiền, tôi yên tâm vì mình cũng có 1 khoản nhỏ. “Tích tiểu thành đại”, từ khi nghỉ hưu tới nay tôi không bao giờ quên việc tiết kiệm tiền phòng lúc khó khăn.

U70, lương 6 triệu đồng/tháng, tôi sống vô lo vô nghĩ vì có “bùa hộ mệnh”, không dựa vào con vẫn hạnh phúc- Ảnh 2.

Khi về già, bất kỳ ai cũng cần có 1 khoản tiết kiệm. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, từ ngày về hưu, tôi không quen với cuộc sống rảnh rỗi nên muốn làm 1 công việc nhẹ nhàng để kiếm thêm thu nhập. Sống ở thị trấn đông người qua lại nên tôi nảy ra ý định tự làm bánh ngọt bán ở trước hiên nhà. Nguồn thu từ công việc này cũng giúp tôi sống thoải mái, dư dả hơn, thậm chí còn có thêm tiền bỏ vào “quỹ tiết kiệm”.

3. Có 1 căn nhà nhỏ

Nhiều người rơi vào hoàn cảnh éo le, khổ sở khi không còn “chốn dung thân” ở tuổi nghỉ hưu. Biết rõ điều ấy nên ngay từ khi còn trẻ, tôi chăm chỉ làm ăn chỉ mong có được ngôi nhà của riêng mình. Tới nay, ngôi nhà ấy vẫn là nơi tôi có thể đi về. Căn nhà của tôi không quá rộng nhưng vẫn đủ khang trang, đủ tiện nghi để có thể sống thoải mái. Khi về già, tôi yên tâm hơn hẳn khi có “tài sản” đặc biệt này.

4. Có gia đình hòa thuận

Bên cạnh vấn đề vật chất, chúng ta cần có 1 gia đình êm ấm, hạnh phúc, không có mâu thuẫn. Khi bước đến tuổi về hưu, nhiều người nảy sinh mâu thuẫn với con cái khi sống chung. Lường trước điều ấy nên tôi quyết định sống 1 mình, không dựa dẫm vào con cái. Khi còn chăm sóc được cho bản thân, tôi không muốn nhờ vả và trở thành gánh nặng của con cái. Hơn nữa, con trai tôi cũng có cuộc sống ổn định, không quá thiếu thốn về mặt vật chất nên sống rất tự chủ.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên