MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bệnh nhi ung thư

'Nhà trọ 0 đồng' của bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối

'Nhà trọ 0 đồng' của bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối

09/06/2023 09:29

Không chỉ là nơi lưu trú miễn phí, nhà trọ 0 đồng còn là nơi mang đến tiếng cười, tiếp thêm động lực để các “chiến binh nhí" chiến đấu với bệnh ung thư.

Con gái mất vì ung thư, bố mở tiệm cơm 1 nghìn giúp đỡ trẻ bệnh K

Con gái mất vì ung thư, bố mở tiệm cơm 1 nghìn giúp đỡ trẻ bệnh K

17/04/2023 21:17

Cùng con chiến đấu với ung thư hơn một năm, anh Kiên thấu hiểu sự khó khăn của nhiều gia đình nên mở tiệm cơm 1k mong nhiều trẻ có bữa ăn ngon.

Mọi người có sợ ung thư không? Bọn em thì không! - Những câu chuyện xúc động của các "siêu chiến binh" khiến nhiều người rơi lệ

Mọi người có sợ ung thư không? Bọn em thì không! - Những câu chuyện xúc động của các "siêu chiến binh" khiến nhiều người rơi lệ

27/11/2019 20:07

Có người sợ ung thư, ám ảnh về cái chết và quằn quại trong đau đớn. Cũng có những "siêu anh hùng" tuy còn nhỏ, nhưng không hề biết sợ là gì. Các em "chiến đấu" bằng ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong trẻo, hồn nhiên. Ung thư chắc chắn là đau, nhưng sự lạc quan của các em mới là điều chúng ta nên nghĩ tới.

Thực hư việc đăng ảnh hoa hướng dương lên Facebook giúp bệnh nhi ung thư được tặng 30.000 đồng

Thực hư việc đăng ảnh hoa hướng dương lên Facebook giúp bệnh nhi ung thư được tặng 30.000 đồng

01/12/2018 15:16

Rất nhiều thành viên mạng xã hội Facebook đã hưởng ứng chiến dịch "Tôi đồng hành" hướng về các bệnh nhi ung thư, đăng ảnh hoa hướng dương lên trang cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người chưa đọc kỹ quy định nên việc đăng ảnh này không có tác dụng.

Chuyện nữ tiến sĩ viện K kiên trì "xin" được cứu bệnh nhi: Nếu 99% là thua thì hãy cho chị 1% còn lại để cứu con của em!

Chuyện nữ tiến sĩ viện K kiên trì "xin" được cứu bệnh nhi: Nếu 99% là thua thì hãy cho chị 1% còn lại để cứu con của em!

13/04/2018 10:47

Bác sĩ Hương vẫn tâm niệm, mất mát vốn là một phần của cuộc sống, cái gì cũng sẽ đến lúc tan biến, vấn đề là mình đón nhận nó như thế nào. Vì vậy, ung thư không đến nỗi bi quan như nhiều người vẫn nghĩ. Luôn có những ánh sáng phía cuối đường hầm, quan trọng là mình có chịu đi hay không.

Trở lên trên