MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đi làm xa

TẾT không đáng sợ, nhưng: Chủ đề họ hàng hỏi thăm mới đáng sợ, không có tiền về quê mới sợ, còn cô đơn khi bạn bè đã kết hôn là “cực hình”

TẾT không đáng sợ, nhưng: Chủ đề họ hàng hỏi thăm mới đáng sợ, không có tiền về quê mới sợ, còn cô đơn khi bạn bè đã kết hôn là “cực hình”

31/01/2022 10:48

Trên thực tế, không phải người trẻ không háo hức được về quê ăn Tết mà vì họ có quá nhiều lo lắng, băn khoăn.

Bí thư xã Sơn Lôi: "Người dân biết công an, bộ đội, các bác sỹ trực chốt rất vất vả nên mang gà, khoai ra ủng hộ"

Bí thư xã Sơn Lôi: "Người dân biết công an, bộ đội, các bác sỹ trực chốt rất vất vả nên mang gà, khoai ra ủng hộ"

19/02/2020 09:49

Theo Bí thư xã Sơn Lôi (Bình Xuyên), địa phương sẽ xác minh, làm rõ, gọi điện cho các công dân đã rời đi trước khi bị phong tỏa chống dịch Covid-19 trở về.

Cậu bé đi bộ 4,5 km đến trường dưới trời đông -8°C khiến đầu đóng băng ngày ấy: Gia cảnh giờ đã khác nhưng lại gây tranh cãi

Cậu bé đi bộ 4,5 km đến trường dưới trời đông -8°C khiến đầu đóng băng ngày ấy: Gia cảnh giờ đã khác nhưng lại gây tranh cãi

13/12/2019 16:26

Nhờ khoảnh khắc mặt đỏ ửng, tóc và lông mày bị đóng băng trắng xóa mà Vương Phú Mãn nổi tiếng khắp nơi sau 1 đêm. Nhiều nhà hảo tâm sau đó đã tìm đến giúp đỡ gia đình cậu bé.

Qua 30 tuổi, nếu không nhẫn nhịn được ba việc này thì cho thấy bạn vẫn chưa thực sự trưởng thành

Qua 30 tuổi, nếu không nhẫn nhịn được ba việc này thì cho thấy bạn vẫn chưa thực sự trưởng thành

04/11/2019 11:53

Khi còn trẻ người ta hay thích tỏ ra trưởng thành, nhưng thực ra vẫn rất dễ cáu giận, gặp chuyện là giãy nảy lên. Lớn hơn một chút, chững chạc hơn, biết nhẫn nại hơn, người ta dễ cho đó đã là “lớn”. Có điều, qua 30 tuổi, nếu bạn vẫn không nhẫn nhịn được ba việc này, thì tức là bạn vẫn chưa thực sự trưởng thành đâu.

Sốt cao vẫn phải nhẩm tính từng đồng, về thăm nhà phải mua vé giá rẻ, không đủ khả năng lo cho người nhà: Tôi đã hiểu, cuộc đời này tại sao người ta phải nỗ lực kiếm tiền!

Sốt cao vẫn phải nhẩm tính từng đồng, về thăm nhà phải mua vé giá rẻ, không đủ khả năng lo cho người nhà: Tôi đã hiểu, cuộc đời này tại sao người ta phải nỗ lực kiếm tiền!

24/07/2018 09:42

Tôi nỗ lực kiếm tiền chẳng vì điều gì khác, chính là vì để bản thân và người nhà không phải vướng bận những khi cần tiền, có thể chịu ít ấm ức hơn về mặt tiền bạc. Chỉ khi nào bạn đã từng nỗ lực, bạn mới có thể nói như Jack Ma: “Tôi không quan tâm tiền bạc”.

Vì trên những chuyến tàu, chiếc ghế xoay vào nhau

Vì trên những chuyến tàu, chiếc ghế xoay vào nhau

13/02/2018 14:47

Có người anh năm nào cũng đi tàu Tết, đằng đẵng từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng xa xôi. Ai hỏi sao anh không đi máy bay về cho nhanh thì anh đáp gọn lỏn: Anh muốn mang xuân về cho cả gia đình.

Trở lên trên