MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh nghiệm mua bán cổ phiếu ở đỉnh, đọc lại kẻo quên!

Thị trường chứng khoán vừa vượt đỉnh 9 năm. Mua hay bán trong bối cảnh này là điều khó đối với nhà đầu tư. Chúng tôi xin kể 3 câu chuyện để nhắc nhở nhà đầu tư trước khi hành động vội vàng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/05, VN-Index bứt phá mạnh mẽ lên hơn 744 điểm. Như vậy, không những VnIndex đã chinh phục mức đỉnh 9 năm qua mà còn bứt phá mạnh mẽ hơn. Khối lượng giao dịch cũng như giá trị giao dịch ở mức rất cao.

Đỉnh mới của thị trường chính thức được xác lập. Và giờ đây, những nhà đầu tư nếu chưa lấp đầy danh mục của mình thì câu hỏi sẽ là nên mua hay chờ đợi cơ hội khác còn đối với những nhà đầu tư đã mua và có lãi rồi thì câu hỏi họ băn khoăn sẽ là đã nên bán hay chưa.

Nhân sự kiện 9 năm mới có một lần này, chúng tôi xin kể 3 câu chuyện nhỏ. Quyết định mua hay bán là ở bạn!


Câu chuyện ông lão bẫy gà tây

Chuyện kể rằng có một ông lão bẫy gà tây. Ông ta vào rừng, chọn được một chỗ gà tây thường đi qua để kiếm ăn. Ông ta dựng một cái bẫy sập, một đầu dây nối với cái que ngáng giữa miệng bẫy, rồi ông ta rải dây cách đó 20 mét để khi gà vào bẫy thì ông ta kéo dây mạnh, cái cây chống bẫy sẽ đổ và nó sẽ khép miệng bẫy lại, lúc đó gà vào trong sẽ không ra được.

Chuẩn bị xong, ông ta rải bắp từ ngoài miệng vào tới bên trong bẫy, rồi ông ta về chỗ chờ, đủng đỉnh hút điếu thuốc. Rồi đến chiều thì có một đàn gà tây 10 con xuất hiện, nó ăn theo bắp ông lão rải.

Rồi 1 con vào bẫy. Ông ta chưa giật dây vì mong sẽ có thêm con nữa vào. 2 con vào ông ta vẫn không giật mà hi vọng thêm con nữa vào. Cứ như vậy đến con thứ 9 vào bẫy ông ta vẫn không giật dây. Con thứ 10 nó cứ đứng ở giữa miệng bẫy.

Con thứ 9 ăn hết hạt bắp nó đi ra. Ông ta nghĩ vừa nãy 9 con không giật thì giờ 8 con giật làm gì, ông ta lại chờ. Nhưng rồi, con thứ 8 chui ra. Ông ta không giật vì nghĩ lúc nãy 8 con không giật giờ 7 con giật làm gì. Cứ như vậy, ông ta không bắt được con gà tây nào cả.


Nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng có tâm lý như ông lão bẫy gà tây. Lòng tham đôi khi không có điểm dừng.

Bài học rút ra là: Chốt lãi không bao giờ sai cả.


Năm sau, sau mùa sinh nở gà nhiều vô kể. Ông lão lại mang chiếc bẫy cũ sang khu rừng mới có nhiều gà tây... Ông ta lại dựng một cái bẫy sập, một đầu dây nối với cái que ngáng giữa miệng bẫy, rồi ông ta rải dây cách đó 20 mét để khi gà vào bẫy ông ta kéo dây mạnh thì cái cây chống bẫy sẽ đổ và nó sẽ khép miệng bẫy lại, lúc đó gà vào trong sẽ không ra được.

Chuẩn bị xong, ông ta rải bắp từ ngoài miệng vào tới bên trong bẫy,rồi ông ta về chỗ chờ,đủng đỉnh hút điếu thuốc. Rồi đến chiều thì có một đàn gà ta 10 con xuất hiện, nó ăn theo bắp ông lão rải, rồi 1 con vào bẫy ông ta chưa giật dây vì mong sẽ có thêm con nữa vào 2 con vào ông ta vẫn không giật mà còn thêm con nữa và cứ như vậy đến con thứ 9 vào bẫy ông ta vẫn không giật dây,còn con thứ 10 nó cứ đứng ở giữa miệng bẫy,con thứ 9 ăn hết hạt bắp nó đi ra ông ta nghĩ vừa nãy 9 con không giật thì giờ 8 con giật làm gì, ông ta lại chờ.

Nhưng rồi khi con thứ 8 chuẩn bị chui ra ông ta ông giật ngay...

Cứ như thế ông ngày càng trở nên khấm khá!


Nhiều nhà đầu tư trên thị trường cũng vậy, sau nhiều lần "ôm" cổ phiếu từ đáy lên đỉnh và "tiếc của" không bán đi khi cổ phiếu vừa giảm đi một chút từ đỉnh đã rút ra bài học: Làm như ông lão bẫy gà tây.

Bài học rút ra: Đừng leo nửa "núi" và đoán đó là đỉnh rồi tiếc nuối khi thực ra còn tận nửa quãng đường nữa mới lên đến đỉnh. Chỉ khi thị trường chứng khoán tạo đỉnh thì mình mới biết đỉnh ở đâu và hãy bán sau đỉnh.


Chuyện thiên mã

Chuyện kể rằng, ở làng quê nọ có một chú ngựa rất tốt, chú có thể phi được nghìn dặm mỗi ngày. Chú tự thấy mình phải xứng với 1 vị tướng giỏi và hàng ngày vẫn đợi vị tướng phát hiện ra mình.

Một ngày nọ có một thương gia đến hỏi chú có sẵn sàng theo ông bôn ba khắp nước theo những chuyến đi không? Nhưng chú ngựa lắc đầu “tôi là thiên lý mã, sao có thể theo thương gia vận chuyển hàng hóa được”.

Một anh thợ săn đến dụ chú đi cùng nhưng chú vẫn lắc đầu “thiên lý mã không thể theo hầu anh thợ săn”.

Một anh lính đến hỏi: "Bạn có muốn theo tôi xông pha trận mạc không?" Nhưng chú ngựa vẫn một mực “tôi là thiên lý mã, sao có thể theo anh lính thường để mai một tài năng?”

Thế rồi, năm này qua năm khác, chú ngựa chưa thể tìm thấy người chủ lý tưởng của mình. Một ngày nọ, có một tốp quan về làng nọ tuyển ngựa cho đại tướng sắp ra quân dẹp giặc. Chú ngựa khấp khởi mừng thầm bởi đây chính là vị trí dành cho nó. Nó hý hửng: “Tôi là thiên lý mã mà các ngài cần tìm".

Vị quan tuyển ngựa hỏi: “Bạn có thuộc đường đi trên đất nước mình không? Bạn đã từng ra trận và có kinh nghiệm tác chiến chưa” chú ngựa lắc đầu, "tôi chưa rời xa khỏi nơi đây, tuy nhiên, tôi là một thiên lý mã, tôi có thể một ngày đi được nghìn dặm”.

Người ta bèn cho nó chạy thử, tuy nhiên, ôi thôi, vừa đi được một đoạn ngắn chú ngựa đã thở hồng hộc, bước không nổi.


Bài học rút ra: Cơ hội luôn luôn có, chỉ có điều bạn có biết cách nắm bắt hay không. Thị trường chứng khoán là có triệu người bán, triệu người mua, có gần nghìn mã cổ phiếu trên cả HOSE, HNX, UPCOM...Không thể nói rằng thị trường chung đang cao và không có cơ hội cả. Vì thế, mấu chốt vẫn là quyết định nắm bắt cơ hội của từng người cũng như khẩu vị rủi ro của từng người chứ không phải là thị trường hết sạch cơ hội để làm giàu.


Phương Chi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên