MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 năm then chốt cuộc đời mỗi con người - khoảng thời gian quyết định bạn là ai!

19-02-2022 - 20:49 PM | Lifestyle

Đừng bao giờ đợi đến 30 tuổi rồi mới tự hỏi bản thân “Mình là ai, Mình đã làm gì” và hoang mang về mọi lựa chọn trong cuộc sống.

Nhiều người thường cho rằng những năm tháng tuổi 20 là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời, là một tuổi trẻ để tự do, tận hưởng cuộc sống và quan niệm rằng công việc, hôn nhân và cuộc sống gia đình không phải thời điểm hiện tại. Song, như một chú chim cứ hồn nhiên bay nhảy, mê mải vui chơi, họ bước sang tuổi 30 không chút định hướng, vô định và hoang mang về mọi thứ, và cuối cùng họ khát khao được trở lại để thay đổi và tìm lời giải đáp cho câu hỏi “Tôi là ai”. Nhưng xin nhớ rằng cuộc sống là hữu hạn và tuổi 30 KHÔNG PHẢI tuổi 20 thứ hai.

Bill Gates cùng ước mơ “điên rồ” ở tuổi 25

Chẳng ai có thể quên được cậu học sinh từng bỏ học Harvard chỉ vì theo đuổi cái mình đam mê nhưng lại không biết trước được tương lai của nó. Chẳng ai có thể quên được một Bill Gates đã từng không tin những kỳ nghỉ và coi đó là sự thừa thãi cùng mục tiêu viển vông ở tuổi 25 khi ông mong muốn có một chiếc máy tính trên bàn làm việc trong mọi ngôi nhà. Và thế là cậu thanh niên trẻ năm nào chỉ biết làm việc chăm chỉ mỗi ngày cùng niềm tin vào lý tưởng của bản thân. Cái điều “không biết trước được tương lai” mà Bill Gates dám đánh đổi năm ấy giờ trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới - Microsoft.

Những kỳ nghỉ được coi là “vô lý” ấy đã sớm trở nên quan trọng đối với vị tỷ phú, Bill Gates từng thừa nhận rằng “Khi bước sang tuổi 30, tôi thậm chí không tưởng tưởng được sao mình có thể làm được như vậy”. Còn ước mơ viển vông năm nào từng bị mọi người chê cười và cho rằng là không thể, kết quả ra sao thì giờ chắc hẳn ai cũng đã rõ! Bill Gates của 10 năm “then chốt” ấy là con người táo bạo, dám ước mơ, dám mạo hiểm bởi lẽ ông hiểu rằng đó là đặc ân nơi con người có thể chinh phục những điều không thể.

​Những năm tháng tuổi 20 là sự cải tổ vĩ đại

Trong những năm tháng 20 tuổi, bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân “Mình là ai”, “Mình thích gì”, “Mình nên làm gì” và nhận được câu trả lời là “Mình không biết mình là ai”, “Mình không biết mình sẽ là ai”, “Mình không thích gì” chưa?

Đó dường như là những dấu ấn điển hình của những năm tháng đôi mươi: mơ hồ, hoang mang về mọi thứ. Những năm tháng quan trọng nhất nhưng cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất vì bản thân có quá nhiều sự lựa chọn. Hãy nên nhớ rằng Bill Gates khi còn là cậu thanh niên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành tỷ phú!

Đừng quên chỉ có những năm tháng khi còn sung sức ấy bạn mới có quyền được LỰA CHỌN. Từ mối quan hệ xung quanh, kiến thức, vốn sống... tất cả đều rộng mở và bạn có quyền được lựa chọn người mà bạn muốn đồng hành, một chủ đề/lĩnh vực/công việc mà bạn muốn tìm hiểu, theo đuổi trong tương lai. Không chỉ có thế, những năm tháng 20 tuổi còn cho bạn một đặc ân khác nữa: quyền được VẤP NGÃ, hãy cứ thử, đừng sợ hãi bởi lẽ “Một sai lầm là một lợi ích trong tương lai” (Edwin Land - nhà khoa học người Mỹ đồng thời là nhà sáng lập tập đoàn Polaroid).

Đừng chỉ vì không dám mà đánh mất đi cơ hội của chính mình, nên nhớ rằng “thà thử sức 1 lần thì ít nhất sẽ có được 1% hy vọng thành công, còn nếu không thì cơ hội của bạn mãi mãi chỉ là con số 0 mà thôi!”

Mọi thứ đều cần có kế hoạch

Một việc đơn giản nhất như tổ chức một buổi hẹn cũng cần chúng ta lên kế hoạch từ trước vậy tại sao bạn lại lựa chọn sống cả một cuộc đời không có kế hoạch? Đừng dừng lại với những câu hỏi kiểu như “Tôi là ai”, “Tôi muốn gì” ở thời điểm hiện tại mà hãy hỏi bản thân “Tôi muốn trở thành người như thế nào?”.

Một câu hỏi tưởng chừng mơ hồ vì bao quát mọi khía cạnh của cuộc sống: từ các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp... nhưng chỉ cần bạn trả lời được câu hỏi đó, bạn sẽ dần định nghĩa được con người bạn, biết bạn là ai và muốn gì, từ một mục tiêu lớn cần chia ra từng giai đoạn với mỗi mục tiêu nhỏ. Hay thậm chí cứ ước mơ lớn như cậu thanh niên Bill Gates năm nào, nhưng cũng cần nên nhớ mục tiêu càng lớn càng cần có kế hoạch cụ thể và xác định theo công thức SMART: Specific(cụ thể); Measurable (đo lường được); Attainable (Khả thi) và Time-bound (thời gian).

Cảm xúc của con người dễ thay đổi, tuy vậy đừng quên rằng “còn trẻ chưa biết mình thích gì là điều đương nhiên” ( Theo doanh nhân Thái Vân Linh).

 10 năm then chốt cuộc đời mỗi con người - khoảng thời gian quyết định bạn là ai!  - Ảnh 1.

Thời gian tìm được “đam mê” hay “lý tưởng” của cuộc đời đối với mỗi người là khác nhau. Song chúng ta cần phác họa được bức tranh tổng thể của bản thân trong tương lai và thử thật nhiều đến khi tìm được cái bản thân sẵn sàng đánh đổi để đạt được. Liệu bạn muốn trở thành một doanh nhân, một người cống hiến cho xã hội hay một người ngao du khắp thiên hạ đó đây?

Hãy chọn cho mình một “tuýp” người mình muốn trở thành và các hoạt động, công việc, mối quan hệ của bạn sẽ tự động kết nối với nhau, như Bill Gates từng ước mơ “mang máy tính đến với mọi nhà”, sau này ông đã phát minh ra phần mềm máy tính được sử dụng nhiều nhất thế giới.

Giai đoạn 10 năm then chốt sẽ có những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, việc của bạn là hãy cứ làm và tin vào bản thân để biến “cuộc khủng hoảng” ấy thành một chặng đường chứa đầy vốn sống, kinh nghiệm, sự trưởng thành và kí ức về một tuổi trẻ trọn vẹn nhất!

Và rồi khi 30 ta nhìn lại, thầm cảm ơn bản thân vì sự bản lĩnh ấy…!

https://cafebiz.vn/10-nam-then-chot-cuoc-doi-moi-con-nguoi-khoang-thoi-gian-quyet-dinh-ban-la-ai-20220218225107673.chn

Theo Liên An

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên