MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 chị em góp 2 tỷ đồng, về quê xây biệt thự: Tưởng sống hòa thuận, ai ngờ được vài tháng đã phải bán vội

15-02-2024 - 16:09 PM | Lifestyle

Dẫu căn nhà mới xây được 5 tháng còn chưa hoàn thiện. Nhưng 3 chị em bà Lâm Nhật vẫn quyết định bán để mối quan hệ bớt căng thẳng.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà Lâm Nhật (70 tuổi) đang được lan truyền trên nền tảng Toutiao.

Tôi là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái. Các em lần lượt nhỏ hơn tôi 3 và 5 tuổi. Ngay từ nhỏ, ba chúng tôi đã thân thiết không thể tách rời. Sau khi mỗi người có cuộc sống riêng, đến năm về hưu, chúng tôi bàn nhau và đi đến quyết định xây 1 biệt thự để sống cùng nhau những năm cuối đời trên chính mảnh đất quê nhà.

3 chị em góp 2 tỷ đồng, về quê xây biệt thự: Tưởng sống hòa thuận, ai ngờ được vài tháng đã phải bán vội- Ảnh 1.

Căn nhà trong tưởng tượng của 3 chị em Lâm Nhật

3 người chúng tôi ước tính sẽ xây căn nhà khoảng 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Tôi sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với đội ngũ thiết kế và xây dựng. Cô em thứ 2 đảm nhận về tài chính. Còn em út nhận nhiệm vụ giám sát công trình và lựa chọn vật liệu.

Sau khoảng 1 tháng lên ý tưởng và truyền đạt cho đội kiến trúc sư, chúng tôi cũng chốt được phương án cuối cùng để tiến hành xây dựng. Tưởng rằng, chị em trong nhà thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thống nhất và suôn sẻ. Song thực tế hoàn toàn trái ngược, vấn đề sớm nảy sinh. Trong quá trình xây nhà, 3 người chúng tôi bắt đầu có những ý kiến trái ngược nhau.

Mọi chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như chọn loại gạch, cách bố trí khu vườn. Dần dần, những bất đồng biến thành tranh cãi không có hồi kết.

Câu chuyện bắt đầu từ cô em thứ 2 - người kiểm soát tài chính khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu. Cô ấy luôn phủ nhận mọi ý kiến đề xuất của 2 người còn lại với lý do tiết kiệm chi phí.

Thái độ của cô em út cũng có nhiều thay đổi. Cô ấy ngày càng tham gia nhiều hơn vào các vấn đề thiết kế mà tôi chịu trách nhiệm và thường xuyên có những đề xuất không hợp lý. “Tại sao cửa sổ ở đây lại nhỏ như vậy? Không có chút thông gió nào cả”, cô em út nhìn bản vẽ bất mãn và nói. Dẫu cho tôi có giải thích thế nào, người em đều phủ nhận.

Những cuộc tranh cãi như vậy diễn ra thường xuyên hơn. Bầu không khí của gia đình càng trở nên nặng nề. Đỉnh điểm, vào buổi chiều hôm đó, chúng tôi gặp nhau để thảo luận về việc thiết kế nhà bếp. Khi còn bé, căn bếp là là nơi lưu giữ những kỉ niệm của chúng tôi. Trong không gian ấy, cả gia đình chúng tôi quây quần và nhìn mẹ nấu nướng. Song giờ đây, căn bếp lại là nơi tình cảm của 3 chị em chia rẽ.

“Tôi nghĩ bếp nên được mở rộng ra hơn để cảm nhận thấy sự thông thoáng”, cô em út đề xuất ý kiến.

Cô em thứ 2 - người nắm giữ tài chính lại phản đối ý kiến trên. “Bếp mở đắt, chi phí sẽ không đủ”, cô em bày tỏ.

Là người ở giữa, tôi cố gắng hòa giải bằng cách đề xuất thiết kế căn bếp theo hình thức nửa mở, vừa thoáng, lại tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, đề nghị của tôi không nhận được sự phản hồi từ 2 người em. Cô út và đứa em thứ 2 bắt đầu tranh cãi. Giọng nói của 2 người càng ngày càng to. Đến nỗi những người thợ xây dựng phải dừng lại khi nghe thấy có người to tiếng.

Cuối cùng 3 người không chốt được bất kỳ phương án nào. Vài ngày sau, cô em út đã nhắn vào nhóm chung vỏn vẹn 1 dòng: “Chúng ta có thể bán biệt thự, chia tiền và sống cuộc sống riêng”.

Lời nhắn này khiến tôi và cô em thứ 2 vô cùng ngạc nhiên. “Ý của em là sao? Chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để căn nhà có thể thành hình như hiện tại. Tại sao em lại muốn bán nó?”.

Cô em út bình tĩnh trả lời: “Nếu cứ tiếp tục, căn nhà không những không thể xong mà mối quan hệ của chúng ta ngày càng tệ. Tốt nhất là chúng ta nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt để mọi người có được bình yên”.

Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tôi phải thừa nhận rằng những gì cô em này nói hoàn toàn chính xác. Mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên căng thẳng vì căn biệt thự này. Mục đích ban đầu của chúng tôi là có một ngôi nhà chung để an hưởng tuổi già. Song thực tế, mọi chuyện mâu thuẫn lại bắt đầu từ đây thì căn nhà xây lên cũng không có ý nghĩa gì. 

3 chị em góp 2 tỷ đồng, về quê xây biệt thự: Tưởng sống hòa thuận, ai ngờ được vài tháng đã phải bán vội- Ảnh 2.

Ngay hôm đó, 3 chị em đã có một cuộc gặp mặt trực tiếp để nói chuyện. Chúng tôi thống nhất bán đi căn biệt thự đang xây dở. Dẫu mọi người nói rằng sẽ bỏ qua hết những mâu thuẫn trước đó. Song tôi nhận ra mối quan hệ của chúng tôi khó có thể hàn gắn.

Đến lúc này, tôi thật sự hối hận vì quyết định gom tiền xây nhà cùng 2 người em gái. Chỉ vì những chuyện vặt vãnh mà 3 chị em khó nhìn mặt nhau. Mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Đinh Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên