MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 nữ sinh của miền quê nghèo Hà Tĩnh nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ

25-03-2018 - 09:31 AM | Sống

Hà Tĩnh nổi tiếng là vùng đất có truyền thống học hành và khoa cử với rất nhiều tấm gương vượt khó học giỏi đáng ngưỡng mộ.

Gia đình có 2 cô con gái cùng học Harvard

Tôn Hà Anh – nữ sinh gốc Hà Tĩnh từng gây ấn tượng bởi trong có đến 2 chị em gái theo học tại trường Đại học Harvard. Em gái của Hà Anh là Tôn Hiền Anh.

Tôn Hiền Anh xuất sắc ghi danh vào Đại học Harvard, Mỹ với học bổng toàn phần trị giá 320.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) cho 4 năm.

5 nữ sinh của miền quê nghèo Hà Tĩnh nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ - Ảnh 1.

Tôn Hiền Anh

5 nữ sinh của miền quê nghèo Hà Tĩnh nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ - Ảnh 2.

Tôn Hà Anh

Hà Anh từng nhận học bổng toàn phần của 5 trường đại học danh tiếng tại Mỹ: Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley; nhận học bổng Harvard Faculty of Arts and Science Scholarship do tập thể giáo sư tại Harvard bầu chọn năm 2011.

Hà Anh còn là 1 trong 60 học sinh xuất sắc nhất nước Mỹ được nhận danh hiệu National Scholar, và được trao tặng Học bổng quốc gia (National Scholarship) đề cử bởi trường đại học Brown trong số 31000 đơn từ khắp thế giới.

Năm 2010, Hà Anh nhận Giải thưởng của Hội đồng giáo viên trường St. Andrew's dành cho học sinh xuất sắc nhất về Toán và Khoa Học, đồng thời là học sinh có điểm luận văn cuối kỳ cao nhất trong lịch sử trường St. Andrew's - 99/100.

Hà Anh là một sinh viên nhiệt tình và tích cực trong nhiều hoạt động tập thể. Cô liên tục đảm nhiệm các vị trí "trọng trách" khác nhau như: Chủ tịch Ban chỉ đạo chương trình ngoại khóa; Chủ tịch Hội cự học sinh khóa 2007 – 2011; Chủ tịch Hội học sinh ngoại quốc; Trưởng ban tổ chức chương trình Tuần lễ trái đất và Giờ trái đất năm 2010.

Nhận học bổng toàn phần, nữ sinh Hà Tĩnh tạm gác lại để đi từ thiện

Trần Thị Thùy Dương là cựu học sinh lớp chuyên Anh Khóa 15 - THPT chuyên Hà Tĩnh, từ lớp 9 Dương đã tự học IELTS và bắt đầu thăm dò thông tin học bổng. Thi vào lớp 10 chuyên Anh trường chuyên Hà Tĩnh, đến năm học lớp 11 Thùy Dương nộp đơn vào hệ thống trường UWC và được học bổng toàn phần 80.000 USD cho 2 năm học dự bị tại trường Pearson ở Canada.

Tại Canada, Thùy Dương đã làm việc cùng UNICEF cho một dự án về tái chế rác thải, dự án làm phim tài liệu tại đảo Bowen.

5 nữ sinh của miền quê nghèo Hà Tĩnh nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ - Ảnh 3.

Trần Thị Thùy Dương còn từng được thuyết trình tại TEDx

5 nữ sinh của miền quê nghèo Hà Tĩnh nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ - Ảnh 4.

Thùy Dương (thứ 5 - hàng thứ 2 từ phải qua) trong chương trình TNV tại Indonesia

5 nữ sinh của miền quê nghèo Hà Tĩnh nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ - Ảnh 5.

Dương và tình nguyện viên Châu Á chụp hình lưu niệm với trẻ em Indonesia

Sau khi tốt nghiệp dự bị, Thùy Dương được 6 trường đại học Mỹ cấp học bổng toàn phần gồm Bates College, Colby College, University of Michigan, NYU, University of Florida, School of Art and Design of Chicago – Class of 2017. Thùy Dương nhận lời trường đại học Florida nhưng xin hoãn nhập học lại một năm... để du lịch và thiện nguyện.

Thùy Dương nộp đơn vào chương trình tình nguyện viên châu Á 3 tuần tại Indonesia (ASEAN Young Professionals Volunteer Corps) và được chọn. Tại đây Thùy Dương đã dạy tiếng Anh cho trẻ em tại một ngôi trường khu vực miền núi, xây dựng giếng nước sạch và khu vệ sinh cho học sinh. Sau đó, Dương dạy tiếng Anh cho trẻ em tại khu ổ chuột Klong Toey, Bangkok thuộc dự án của một tổ chức phi chính phủ do công chúa Thái Lan và Father Joe (một cha xứ người Mỹ) đứng đầu.

"Có thể nói quãng thời gian làm việc tại Indonesia và Bangkok là ý nghĩa nhất trong đời mình", Thùy Dương cho biết.

Cô gái làng chài được 6 đại học lớn ở Mỹ cấp học bổng

Nguyễn Thị Hà Giang (SN 1997), cựu học sinh chuyên Anh K18, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh – nữ sinh đã giành được học bổng trị giá gần 6 tỷ đồng của Trường ĐH Pitzer (đại học giáo dục khai phóng nổi tiếng ở Mỹ với tỉ lệ chấp nhận chỉ 13%, một năm chỉ nhận vài sinh viên quốc tế).

Ngoài đại học Pitzer, Hà Giang còn nhận học bổng từ 5 ngôi trường khác gồm Columbia college in south Carolina, University of Cincinatti, Sienna College, Troy University, Drexel University.

5 nữ sinh của miền quê nghèo Hà Tĩnh nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ - Ảnh 6.

Giang trong một chuyến đi từ thiện với người già khó khăn ở Hà Tĩnh

5 nữ sinh của miền quê nghèo Hà Tĩnh nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ - Ảnh 7.

Sinh ra và lớn lên tại một làng chài ven biển ở Cẩm Nhượng, Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Hà Giang đã xác định ước mơ du học của mình ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Năm lớp 10, Hà Giang đã tìm hiểu học bổng giành cho các bạn trẻ lớp 11 để học bằng tú tài quốc tế từ chương trình liên kết đào tạo giữa các trường trên thế giới tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười.

Hà Giang thi đỗ Đại học Ngoại Thương Hà Nội với số điểm 26 nhưng quyết định không vào ĐH Ngoại Thương mà ở nhà một năm chuẩn bị cho SAT nhằm thực hiện ước mơ, nữ sinh đến từ Hà Tĩnh cuối cùng đã đạt được thành quả xứng đáng.

Hà Giang còn là đồng sáng lập và nguyên chủ tịch Chạm - Đội tình nguyện THPT Chuyên Hà Tĩnh; Đại biểu trẻ tuổi nhất Hội nghị giáo dục ASEAN tại Bangkok, Thái Lan năm 2015. Giang từng chiến thắng giải thưởng trị giá 5.000 USD từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok cho đề án nâng cao giáo dục ASEAN.

Nữ sinh nghèo vùng núi Hương Sơn, Hà Tĩnh nhận học bổng 6 tỷ đồng

Sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Đặng Thúy Quỳnh đạt giải Nhất HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm lớp 12, cô gái Hà Tĩnh được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương.

Nhập học vào trường Ngoại thương được 3 tháng, Quỳnh quyết định bảo lưu việc học ở trường để tập trung vào việc làm hồ sơ du học. Thúy Quỳnh đã nhận học bổng toàn phần trị giá 6 tỉ đồng của trường Đại học Smith College (Mỹ).

5 nữ sinh của miền quê nghèo Hà Tĩnh nhận học bổng du học toàn phần tại Mỹ - Ảnh 8.

Quỳnh cho biết bài luận mang tính quyết định gửi Đại học Smitt College để nhận được học bổng 6 tỉ đồng là viết về các hoạt động tuổi thơ và nói lái: "Không hiểu sao từ năm 2 tuổi em đã biết nói lái. Mỗi lần mẹ nói "sáng ăn khoai", em đổi lại "khoái ăn sang" hoặc "chả sợ chi", nói thành "chỉ sợ cha"… Trước khi bố chưa chuyển công tác, tuổi thơ em gắn liền với con đường làng, cánh đồng lúa và các trò chơi dân gian. Áp lực của tuổi trưởng thành khiến những tính cách thời nhỏ và việc nói lái dần biến mất. Nhưng khi trở lại miền quê, những kí ức lại ùa về".

Theo Won

Trí thức trẻ

Trở lên trên