MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

62 tuổi tái hôn với chồng đại gia, không ngờ 1 năm đã phải ly dị: Tuổi già cần độc lập

18-06-2024 - 15:45 PM | Sống

62 tuổi tái hôn với chồng đại gia, không ngờ 1 năm đã phải ly dị: Tuổi già cần độc lập

Nhiều người mong muốn tái hôn, tìm kiếm bạn đời để tuổi già không cô đơn, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được một người phù hợp.

Ở một thành phố sầm uất của Trung Quốc, một người phụ nữ 63 tuổi đang lặng lẽ ngồi trong góc ga tàu điện ngầm. Bà từng nghĩ việc tái hôn với một người đàn ông giàu có hơn 70 tuổi sẽ mang lại cho mình hạnh phúc nửa đời sau, nhưng thực tế lại không được hoàn hảo như vậy. Hóa ra tiền bạc và hạnh phúc chưa bao giờ tương đồng với nhau.

Người phụ nữ này tên là Lý Hoa (Trung Quốc). Bà cũng từng là một người có ước mơ và lý tưởng khi còn trẻ, phấn đấu hết mình để xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, thời gian ngày càng trôi đi, động lực của bà dần bị hiện thực nuốt chửng. Bà từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cuối cùng ly hôn vào năm 45 tuổi khi con cái đã trưởng thành, rồi bà sống một mình suốt thời gian dài sau đó. Đến khi bước vào tuổi trung niên, bà càng cảm thấy cô đơn và bất lực.

Nhìn lại xung quanh, bà Lý nhận ra, con trai duy nhất của bà giờ đã kết hôn và đang bận rộn chăm sóc người vợ đang mang thai của mình. Kể từ sau khi bà ly hôn, con trai lại lên thành phố lớn để học đại học, rồi lập nghiệp và sinh sống ngay tại đó, hai mẹ con cũng dần có khoảng cách, không còn thân thiết như trước kia. Vì thế, bà Lý cũng không tính đến việc chuyển lên thành phố sống cùng các con.

"Hay là mẹ tái hôn để có người bầu bạn, chăm sóc bên cạnh cũng được?" Một lần, con trai bà Lý bất chợt nói như vậy. Điều này khiến bà không khỏi suy nghĩ.

62 tuổi tái hôn với chồng đại gia, không ngờ 1 năm đã phải ly dị: Tuổi già cần độc lập- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tình cờ, bà quen một người đàn ông giàu có 70 tuổi họ Trương. Ông Trương là một doanh nhân đã nghỉ hưu với khối tài sản đáng kể và cuộc sống nhàn nhã. Ông thường theo đuổi Lý Hoa và hứa sẽ cho bà một tuổi già thoải mái, hạnh phúc. Cuối cùng, bà Lý cảm động, cũng thấy mình không còn gì để mất, bà quyết định chấp nhận tiến tới cuộc hôn nhân thứ hai.

Tuy nhiên, cuộc sống sau khi tái hôn không hề tươi đẹp như bà tưởng tượng. Ông Trương tuy giàu có nhưng lại rất độc đoán và khắt khe. Ông có yêu cầu cực kỳ cao đối với cuộc sống, đồng thời luôn tìm ra khuyết điểm của bà. Bà Lý cảm thấy "nghẹt thở" trước những yêu cầu của ông, lúc nào cũng phải gồng mình để thay đổi bản thân cho phù hợp. Sự quan tâm, đồng hành mà bà từng mong mỏi đã trở thành nỗi mệt mỏi.

Điều khiến bà Lý càng không thể chịu nổi là ông Trương có ham muốn kiểm soát tiền bạc mãnh liệt. Ông không đồng ý để vợ có bất kỳ quyền kiểm soát độc lập nào đối với tiền bạc. Ông sẽ để bà có tiền tiêu vặt và sinh hoạt hàng tháng dư dả, nhưng yêu cầu phải được kiểm soát chặt chẽ, tức là bà phải liệt kê cụ thể đã chi tiêu như thế nào. Bà Lý cảm thấy mình đã mất tự do và dường như bị tiền bạc ràng buộc.

62 tuổi tái hôn với chồng đại gia, không ngờ 1 năm đã phải ly dị: Tuổi già cần độc lập- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thời gian trôi qua, tâm trạng của bà Lý càng ngày càng nặng nề. Bà nhớ cuộc sống tự do trong quá khứ, khi bản thân có thể làm gì tùy thích, dù đôi khi hơi cô đơn một chút. Bà bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của mình liệu cô có thực sự kết hôn hạnh phúc?

Cuối cùng, sau khoảng 1 năm, bà Lý cuối cùng quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân tuy dư dả vật chất nhưng thiếu thốn sự tự do và độc lập. Bà biết mình không phù hợp với cuộc sống như vậy nên quyết định ra đi, bắt đầu lại cuộc sống một mình. Dù cuộc sống còn đầy thử thách, khó khăn nhưng bà tin chắc rằng chỉ có bản thân mới có thể thực sự quyết định được hạnh phúc cho riêng mình.

Câu chuyện này khiến chúng ta suy ngẫm sâu sắc về mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần. Tiền bạc quả thực có thể mang lại sự thỏa mãn về vật chất và sự tiện lợi trong cuộc sống, nhưng nó không thể thay thế được hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc là cảm giác bên trong, sự cộng hưởng cảm xúc và sự nuôi dưỡng tinh thần. Hạnh phúc đơn giản là sự đồng hành, không yêu cầu "bao bì mẫu mã" đẹp mắt, cũng không cần nhiều tiền.

Trong xã hội đầy cám dỗ và cạnh tranh này, chúng ta đôi khi dễ bị lạc hướng và quên mất hạnh phúc thực sự nằm ở đâu. Tuy nhiên, hạnh phúc thực sự không phụ thuộc vào số tiền bạn có mà phụ thuộc vào cảm xúc và thái độ bên trong của bạn. Chúng ta nên học cách trân trọng những người và sự vật xung quanh mình, đồng thời trải nghiệm vẻ đẹp và sự ấm áp trong cuộc sống. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự.

62 tuổi tái hôn với chồng đại gia, không ngờ 1 năm đã phải ly dị: Tuổi già cần độc lập- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện của bà Lý Hoa là một bài học sâu sắc, nhắc nhở chúng ta đừng quên những ham muốn bên trong và hạnh phúc đích thực, luôn trân trọng sự độc lập và tự do của bản thân. Chỉ khi thực sự hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc, chúng ta mới tránh được việc đánh mất chính mình. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tiến xa hơn, vững vàng hơn và hạnh phúc hơn trên đường đời.

*Nguồn: Sohu

Thùy Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên