MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9X sở hữu 3 chiếc xe ô tô dù chưa có nhà riêng: Khẳng định "xe không phải tài sản", cô gái trẻ vẫn liên tục đổi xe và còn tậu thêm 1 chiếc tặng bố

20-04-2022 - 08:52 AM | Lifestyle

“Chiếc xe hiện tại Quyên đang đi là dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp, cũng là điều làm Quyên tự hào. Còn chiếc xe sẽ mua cho ba vào mùa hè này chính là động lực để Quyên cố gắng liên tục suốt 3 năm qua."

Giới trẻ ngày nay định nghĩa thành công và hạnh phúc bằng nhiều cách: Một số sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền cho các chuyến du lịch, chơi thể thao, chăm sóc bản thân hay tu bổ tâm hồn. Một số lại chứng minh bằng những "trải nghiệm". Trong khi đó, số khác lại lựa chọn mua nhà, sắm xe riêng...

Nhưng dù thế nào, mỗi người cũng đều có cái lý riêng trong việc sắm sửa tài sản, tiêu tiền của mình.

Quyên Moon (SN 1992, hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Pusan – Hàn Quốc) cũng nằm trong số đó. Khẳng định "xe không phải tài sản" nhưng cô nàng 9X đã có tới 2 lần đổi xe ô tô và chuẩn bị tậu thêm một chiếc xe hơi cho bố - dù chưa có nhà riêng.

Thoạt nghe tới đây, hẳn bạn sẽ thấy khó hiểu và tò mò về lựa chọn của cô nàng. Đương nhiên, đi cùng với nó còn cả một câu chuyện phía sau.

"Xe không phải tài sản" nhưng vẫn mua xe cho mình, tậu xe tặng bố dù chưa có nhà: Mọi thứ đều có lý do!

01. Chiếc xe đầu tiên

Năm 2016, Quyên sang Hàn Quốc du học, cũng là năm mua chiếc xe đầu tiên. Tuy nhiên, vì lúc đó tài chính chưa dư dả nên Quyên chỉ mua một chiếc xe cũ để tiện đi lại.

"Vì tính Quyên thích chủ động trong mọi lịch trình của mình nên xe bus hay tàu điện đều không phải là phương tiện Quyên lựa chọn. Với lại, chắc do Quyên bị ảnh hưởng bởi ba Quyên. Từ nhỏ ba đã dạy Quyên xe không phải là tài sản, xe chỉ là phương tiện để bảo vệ mình nên nếu bản thân thấy cần và trong khả năng thì cứ mua." – Quyên Moon chia sẻ.

Thời điểm đó, Quyên chọn cho mình một chiếc Huyndai Avante đời 2001, tính ra tiền Việt vào lúc đó thì tiền mua xe cỡ 40 triệu đồng.

"Quyên chơi cầu lông với các cô chú người Hàn Quốc nên tiện nhờ mọi người tìm xe giúp. Lần mua này Quyên không gặp khó khăn gì vì Quyên đã có sẵn bằng lái ở Việt Nam từ hồi còn học Đại học năm 2, nên khi sang đó Quyên chỉ cần đổi bằng chứ không phải thi lại. Tài chính mua xe lúc bấy giờ thì may mắn có bố mẹ giúp.

Với mọi người có thể chiếc xe đầu tiên sẽ có nhiều thứ đáng nhớ lắm nhưng với mình mà nói thì nó mang tính thực tiễn nhiều hơn." - Cô nàng 9x nói thêm.

Mọi thứ đều cần một sự khởi đầu, và ngay cả khi nó có dễ dàng thì vạn sự vẫn sẽ tiếp diễn với rất nhiều những đổi thay xuôi ngược - không ai dám nói trước - như một lẽ tự nhiên. Với Quyên cũng không ngoại lệ.

9X sở hữu 3 chiếc xe ô tô dù chưa có nhà riêng: Khẳng định xe không phải tài sản, cô gái trẻ vẫn liên tục đổi xe và còn tậu thêm 1 chiếc tặng bố - Ảnh 1.
9X sở hữu 3 chiếc xe ô tô dù chưa có nhà riêng: Khẳng định xe không phải tài sản, cô gái trẻ vẫn liên tục đổi xe và còn tậu thêm 1 chiếc tặng bố - Ảnh 2.

Quyên cho rằng, xe không phải là tài sản, xe chỉ là phương tiện để bảo vệ mình nên nếu bản thân thấy cần và trong khả năng thì cứ mua.

02. Chiếc xe thứ 2

4 năm sau khi mua chiếc xe đầu tiên, Quyên chuẩn bị tốt nghiệp và đi làm, lại có dự định đón mẹ qua ở cùng nên cô nàng quyết định đổi xe.

"Lúc đó, mình cũng đã tiết kiệm được một khoản nho nhỏ nên ngay khi dự tính này bắt đầu lóe lên, mình đã nghĩ tới việc đổi xe. Phần nữa là vì tính Quyên thích đi khám phá, du lịch đây đó, mà nếu đưa mẹ sang chắc chắn Quyên sẽ đưa mẹ đi cùng. Vậy nên nếu cứ chở mẹ bằng xe cũ thì Quyên sợ không an toàn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Quyên cũng chốt phương án đổi sang một chiếc xe khác, mới và to hơn, thoải mái hơn." - Quyên nói.

Năm 2020, Quyên đổi sang chiếc Kia K5. Tuy nhiên, mặc dù chiếc xe này được mua vào thời điểm Quyên đã lựa chọn kĩ lưỡng, có tài chính sẵn sàng và công việc ổn định khi đang làm Marketing Manager cho 1 công ty đa ứng dụng ở Seoul thì nó vẫn chưa thực sự có ý nghĩa gì lớn với cô, bởi phân nửa tiền mua xe vẫn là do gia đình hỗ trợ.

9X sở hữu 3 chiếc xe ô tô dù chưa có nhà riêng: Khẳng định xe không phải tài sản, cô gái trẻ vẫn liên tục đổi xe và còn tậu thêm 1 chiếc tặng bố - Ảnh 3.
9X sở hữu 3 chiếc xe ô tô dù chưa có nhà riêng: Khẳng định xe không phải tài sản, cô gái trẻ vẫn liên tục đổi xe và còn tậu thêm 1 chiếc tặng bố - Ảnh 4.

Chiếc BMW 320D không phải chiếc xe đầu tiên nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn với Quyên.

03. Chiếc xe thứ 3

Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng, có lẽ với những sự thay đổi đó, cô nàng sẽ "tạm dừng" ở chiếc Kia K5 mới đổi vào năm 2020. Thế nhưng, cuộc đời của mỗi người luôn có những ngã rẽ bất ngờ.

Học bổng PhD về tay cũng là lúc Quyên xin nghỉ việc để quay về Busan học tiếp, đồng thời kinh doanh thêm. Và chiếc xe BMW hiện tại Quyên đang đi chính là "quả ngọt" sau 1 năm miệt mài với công việc này.

"Mặc dù chiếc BMW 320D hiện tại không phải chiếc xe đầu tiên Quyên mua nhưng nó là chiếc xe đầu tiên Quyên tự kiếm tiền mua được mà không cần sự hỗ trợ của gia đình. Có thể nói, đây mới chính là "chiếc chìa khóa đầu tiên" đúng nghĩa của mình." - Quyên nói.

Chia sẻ thêm về những công việc Quyên đã làm để có thể tự tậu cho mình một chiếc xe sang, Quyên tâm sự:

"Quyên không thích nhận lương, không cảm thấy an toàn khi bị phụ thuộc vào việc hàng tháng chỉ có 1 khoản thu nhập. Vậy nên ngay từ khi qua Hàn Quốc, Quyên đã chính thức biết kiếm tiền. Chứ khi còn ở Việt Nam, Quyên chỉ biết tiêu tiền chứ không có làm ra đồng nào hết.

9X sở hữu 3 chiếc xe ô tô dù chưa có nhà riêng: Khẳng định xe không phải tài sản, cô gái trẻ vẫn liên tục đổi xe và còn tậu thêm 1 chiếc tặng bố - Ảnh 5.
9X sở hữu 3 chiếc xe ô tô dù chưa có nhà riêng: Khẳng định xe không phải tài sản, cô gái trẻ vẫn liên tục đổi xe và còn tậu thêm 1 chiếc tặng bố - Ảnh 6.

Chiếc xe đã giúp ích rất nhiều cho công việc của Quyên và cũng nhờ đó, Quyên có thể tự chủ tài chính cá nhân và còn thực hiện được một trong những tâm nguyện lớn nhất của bản thân.

Khi còn học thạc sĩ, Quyên vừa học vừa order đồ xách tay Hàn. Sau khi đón mẹ qua sống cùng, Quyên thấy mẹ buồn nên bán thêm đồ ăn vặt online. May mắn thay, shop của mình hoạt động rất ổn nên hiện tại cũng đang khá nổi tiếng ở Hàn. Quyên duy trì việc kinh doanh đó tới giờ và mở thêm cho mình một hướng đi mới, với một mặt hàng mới. Lúc đầu chỉ nghĩ là làm thêm cho vui, không ngờ đến giờ nó lại thành sự nghiệp của mình luôn."

Có vẻ như, chiếc xe hiện tại đã và đang có ý nghĩa rất lớn với cô nàng. Nó không chỉ là dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn là điều làm cô gái nhỏ tự hào.

Dẫu vậy, Quyên chưa dừng lại ở đó, cô vẫn quyết định mua thêm một chiếc xe tặng bố.

"Nếu hỏi động lực nào để Quyên cố gắng như hiện tại thì phải nhắc tới một biến cố đã từng xảy ra với gia đình. Trước đó, Quyên là con 1, từ nhỏ đã cuộc sống đầy đủ, đó cũng là lý do Quyên biết lái xe từ khi còn rất sớm.

Kể từ lúc ấy, tâm nguyện lớn nhất của Quyên là lấy lại được tất cả những gì mà ba mẹ đã mất. Trước tiên là chiếc xe. Và đó cũng là lý do mà Quyên sẵn sàng chi tiền mua xe chứ không tậu nhà hay chi nhiều vào các khoản khác. Quyên luôn tâm niệm, có phương tiện thì mới kiếm ra được tài sản.

Thế rồi, Quyên cũng sắp thực hiện được tâm nguyện mua lại xe cho ba rồi."

Hành trình mua xe tặng bố

Vì mua xe ở Việt Nam chi phí cao hơn ở Hàn Quốc nên Quyên phải tìm hiểu khá kỹ càng về thủ tục cũng như các dòng xe phù hợp với bố mà vẫn vừa với túi tiền.

"Quyên dự tính chi phí mua xe cho ba cỡ 1 tỷ đổ xuống. Ban đầu Quyên định mua Peugoet 3008 cho ba, nhưng ba lại ưng Honda HR-V.

Nghe ba nói, Honda HR-V nhỏ gọn, nhập nguyên chiếc và dòng Honda cũng phổ biến ở Việt Nam hơn nên lỡ may hỏng hóc hay muốn sửa chữa thì sẽ dễ tìm hơn là Peugoet 3008.

Mình thì không rõ lắm, cũng nghĩ có thể ba thấy Honda HR-V ổn mà giá mềm hơn Peugoet 3008 nên chọn, nhưng nói chung ba thích xe nào thì Quyên sẽ tặng xe đó." - Quyên nói thêm.

9X sở hữu 3 chiếc xe ô tô dù chưa có nhà riêng: Khẳng định xe không phải tài sản, cô gái trẻ vẫn liên tục đổi xe và còn tậu thêm 1 chiếc tặng bố - Ảnh 7.
9X sở hữu 3 chiếc xe ô tô dù chưa có nhà riêng: Khẳng định xe không phải tài sản, cô gái trẻ vẫn liên tục đổi xe và còn tậu thêm 1 chiếc tặng bố - Ảnh 8.

Ban đầu Quyên định mua Peugoet 3008 cho ba, cũng đã đi xem nhưng sau đó lại chuyển sang Honda HR-V theo sở thích của bố.

Chia sẻ thêm về việc mua xe cho bố, Quyên cho biết, cô định trả trước khoảng 450 - 500 triệu đồng. Phần còn lại là trả góp, ước tính trả trong khoảng 3 năm.

"Sau 1 thời gian tham khảo, Quyên định lựa chọn gói hỗ trợ vay mua xe của ngân hàng Shinhan - giống bạn thân mình vừa mới mua xe theo hình thức trả góp. Nhưng tính lại thì do Quyên đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, thủ tục này phải chuyển cho mẹ đứng tên nên chắc Quyên sẽ chọn gói vay theo ngân hàng ACB mà mẹ đang dùng để dễ dàng thanh toán khi đến hạn đóng. Khi ấy, Quyên chỉ cần gửi tiền cho mẹ và mẹ chuyển số tiền đó đi là xong.

Tuy nhiên, Quyên vẫn đang cân nhắc vì Shinhan hỗ trợ được lãi suất tốt hơn và còn được ưu đãi nữa. Trong khi đó hầu hết các ngân hàng nội địa thì mức lãi suất cao hơn và chỉ được hỗ trợ thời gian đầu, sau đó sẽ thả nổi theo thị trường nên Quyên cũng hơi đắn đo."

Dự kiến, tháng 6 tới đây, Quyên sẽ trở về Việt Nam và đi mua xe tặng bố. Cô nàng cũng đang háo hức đợi đến ngày này.

Có thể thấy, với nhiều người, chiếc xe có thể chỉ là phương tiện, nhưng với Quyên Moon thì khác.

Nhìn chung, không có thước đo nào cho tiêu chuẩn về sự thành công của một người. Chỉ cần bạn đủ cố gắng và nỗ lực để đạt được mục tiêu của bản thân thì mua xe hay tậu nhà, lựa chọn cái mà mọi người vẫn nghĩ rằng đó là "tiêu sản" chứ không phải tài sản cũng đều xứng đáng.

Theo Lam Anh

Nhịp Sống Việt

Trở lên trên