MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai cũng can ngăn cô vợ bán nhà mặt phố để mua nhà hoang cuối xóm, khi nhìn kết quả thì vô cùng kinh ngạc

14-04-2023 - 13:57 PM | Sống

Mảnh đất đã bị bỏ hoang chục năm, đường điện nước cũng chưa được kéo tới đã được 'hóa phép' bất ngờ.

Mảnh đất nằm ở cuối cùng của xóm hoang vu, khá ít người qua lại, đã bị bỏ hoang gần chục năm được Nguyễn Thị Thảo (29 tuổi) ở Daklak cải tạo thành một nơi đáng sống, đáng mơ ước với nhiều người.

Ý tưởng "điên rồ" của người phụ nữ ngột ngạt nhà phố

Trước đây 2 vợ chồng có nhà ở mặt đường lớn, gần chợ, rất thuận tiện về mọi mặt, thuận cả về công việc của vợ chồng. Một ngày Thảo bỗng thấy nhà chỉ đủ để ở, không có dư chút nào để trồng rau, trồng cây, trồng hoa lại càng không. Đến lúc có 2 con, chỗ cho con chạy nhảy cũng không có, cửa lúc nào cũng phải đóng chặt để an toàn cho con, xe cộ qua lại bụi bặm, ồn ào, Thảo bỗng thấy chẳng khác bị giam lỏng là mấy.

Ai cũng can ngăn cô vợ bán nhà mặt phố để mua nhà hoang cuối xóm, khi nhìn kết quả thì vô cùng kinh ngạc  - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thảo (29 tuổi) ở Daklak.

Sau khi sinh con, Thảo chọn công việc bán hàng online để tiện chăm con nhỏ, nhưng 3 mẹ con quanh quẩn trong nhà cảm thấy ngột ngạt và buồn chán. Có lúc Thảo bế con nhìn qua cửa sổ nhìn dòng người phía dưới và tự hỏi sao mình phải chọn cuộc sống này? Cô đã nảy ra ý tưởng bàn với chồng xây một cuộc sống ý nghĩa hơn bằng cách chọn một không gian sống, một lối sống khác để có vườn, có chỗ trồng trọt và chăn nuôi, có chỗ cho trẻ con chơi đùa và gần gũi với thiên nhiên.

Trên mảnh đất rộng 3 sào có 1 căn bếp nhỏ nhưng do bỏ hoang nhiều năm nên cũ kĩ, cây cối xung quanh vườn um tùm, đan xen vào nhau đến không có lối đi vào. Nhiều người đến nhìn mảnh đất không dám mua vì sợ, nhưng Thảo thì sau một hồi suy nghĩ đắn đo cuối cùng cũng quyết định "chốt".

Mảnh đất bỏ hoang đã rất lâu, nếu về làm vườn sẽ mất rất nhiều công sức tiền bạc để cải tạo. Mảnh đất lại ở vị trí hẻo lánh nên bất tiện cho sinh hoạt, nhưng đổi lại con sẽ có chỗ thoáng mát, rộng rãi để chơi đùa. Do mỗi nơi đều có những ưu, nhược điểm riêng, nhưng khát khao có mảnh vườn lớn đến nỗi cô nghĩ mình có thể biến sỏi đá thành cơm.

Ngôi nhà trước và sau khi cải tạo.

Khi chọn quyết định này có quá nhiều người phản đối. Người ta bảo không ai như vợ chồng Thảo, chỗ sống sung sướng, thuận tiện không muốn lại chui vào nơi chằng chịt cây cối, cỏ rác, buồn tẻ. Tuy nhiên, ước mơ xây một chốn bình yên của riêng mình, làm điều mình thích mỗi ngày thôi thúc Thảo quyết định bằng lí trí, bán căn nhà phố đang ở để vào nơi hoang vắng hơn xây nhà vườn.

2 vợ chồng Thảo bắt đầu với việc dọn dẹp cây cối đất đai. Họ mất gần 2 tháng mới có được cơ sở vật chất tạm ổn do điện nước không có, đường vào cây gai phủ kín không có lối vào, nên mất rất nhiều thời gian để bắt đầu.

"Thời điểm đó kinh tế cũng không phải là khá giả nên mình cố gắng tiết kiệm được gì thì cố gắng tiết kiệm, việc gì tự làm được thì xắn tay vào làm. Cả 2 động viên nhau rằng cứ làm từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn, tiết kiệm được chi phí. Căn bếp cũ kĩ hoang tàn ấy được chồng mình sơn sửa lại, từng bước từng bước tu sửa. Thế rồi có nhà cửa, có đất đai quanh nhà để có thể dọn về ở và canh tác", Thảo kể.

Người phụ nữ biến mảnh đất cuối xóm và chiếc bếp bỏ hoang thành căn nhà vườn đáng sống - Ảnh 2.

Toàn cảnh căn nhà nhỏ của Thảo.

Thảo kể lúc ban đầu, cũng có khó khăn khi chồng Thảo quyết định bỏ việc làm cùng vợ, khoản thu nhập ổn định đã biến mất và cả gia đình buộc phải tự tìm cách sinh tồn. Do vườn khá rộng nên 1 nửa vườn Thảo trồng cây ăn quả dài ngày như vải, dứa. Mỗi ngày vợ chồng tranh thủ sớm tối để cải tạo lại đất quanh nhà.

Mục đích của Thảo là kinh doanh, còn 1 nửa vườn trồng cây ngắn ngày như bắp, trồng thêm rau, nuôi gà, vịt, ngỗng, chim bồ câu. Trứng gà dư ra Thảo để bán cho mọi người. Dần dần vợ chồng cô chuyển hướng bán thực phẩm sạch vườn nhà và các đặc sản vùng Tây Nguyên.

Biến căn nhà hoang cuối xóm thành ngôi nhà xinh xắn

Dần dần thì cuộc sống này đã mang lại niềm vui cho cả gia đình. Nhà có con nhỏ nên có được những bữa ăn sạch cả gia đình cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy được ra vườn hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim hót, cùng nhau tự tay hái những cọng rau sạch, trái ngọt do chính tay mình trồng Thảo cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng ý nghĩa.

Hai con Thảo từ khi chuyển về đây sống thì luôn tự hào kể với mọi người về ngôi nhà nhỏ màu hồng có rất nhiều hoa của mình. Mỗi ngày được ăn đồ ăn mình làm ra, sống hòa mình với thiên nhiên đất trời, ngắm hoa trong vườn nở, cả gia đình nhận ra cuộc sống có thể tuyệt vời như thế.

Khu vườn nhỏ với đủ mọi loại rau xanh và hoa.

Mọi cố gắng của vợ chồng Thảo dần dần được đền đáp xứng đáng về tinh thần, cuộc sống trở nên đầy màu sắc mỗi ngày. Những món quà nhỏ bé thiên nhiên mang đến và cuộc sống vui khỏe yêu đời đã cho mỗi thành viên cảm thấy mọi thời gian trôi qua đều xứng đáng.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng luôn ngập tràn tiếng cười nô đùa của 2 con, có những buổi chiều bình yên đến lạ mà trước đây chẳng bao giờ Thảo có. Các con tự tay hái những quả ngọt vườn mẹ trồng, biết yêu những bông hoa đang nở, được trải nghiệm những điều mới mẻ của thiên nhiên.

Người phụ nữ biến mảnh đất cuối xóm và chiếc bếp bỏ hoang thành căn nhà vườn đáng sống - Ảnh 5.

Thời gian rảnh Thảo tiếp tục mở rộng trồng trọt và chăn nuôi, dần dần đã có những khách hàng muốn được hưởng thực phẩm sạch tìm đến mua đồ nhà Thảo và có thêm thu nhập.

"Mình nghĩ chỉ cần gia đình luôn đồng lòng bên nhau thì mọi mảnh đất dù có hoàng tàn đến đâu cũng sẽ trở nên xinh đẹp đầy sắc màu. Hiện tại mình đang được hưởng cuộc sống giản dị và bình yên đúng nghĩa", Thảo nói.

Bài viết ghi theo chia sẻ của nhân vật - Ảnh: NVCC

Theo Thanh Ba

Thể Thao Văn Hóa

Trở lên trên