MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh bộ đội siêng đi ăn cưới bỗng "chốt" được vợ xinh, tới phòng trọ cầu hôn bị nàng chê lãng xẹt

30-08-2023 - 19:08 PM | Sống

Gặp nhau trong đám cưới của một người bạn chung, Anh Dũng và Nguyễn Lệ tiến tới mối quan hệ yêu đương chỉ sau 2 tháng.

Nhiều bạn trẻ thường rỉ tai nhau rằng muốn nhanh thoát kiếp độc thân thì cứ siêng đi đám cưới, tiệc tùng. Và tình yêu của chàng bộ đội Trần Anh Dũng (27 tuổi, quê Lâm Đồng) là một câu chuyện như thế. Anh Dũng hiện đang công tác tại Đại đội 1, Tiểu đội 1, lữ đoàn pháo binh 434, Quân đoàn 4. Trong một lần tới tham dự đám cưới của một người bạn chung, Dũng và Nguyễn Thị Lệ (27 tuổi, quê Dĩ An, Bình Dương) vô tình gặp nhau, cả hai ngồi chung một bàn.

Dũng rất ấn tượng với Lệ bởi cô mặc bộ váy màu xanh nước biển toát lên sự dịu dàng, xinh xắn. Còn Lệ chẳng mảy may để ý tới anh bộ đội đang "tăm tia" mình. Kết thúc bữa tiệc, Dũng nhờ một người bạn xin số điện thoại Lệ, mời cô vào đội tập văn nghệ trong đơn vị.

Lệ kể, khi đó Dũng không phải tuýp người cô để ý: "Nhìn anh gầy gầy, trẻ trẻ mà gu của mình không thích người tầm tuổi hay trẻ hơn đâu". 

Anh Dũng và Nguyễn Lệ gặp nhau trong một đám cưới

Còn Dũng, sau khi về, anh nhắn tin rủ Lệ và bạn bè tới thăm quan đơn vị để có cớ được gặp cô nhiều hơn. Nhưng mãi chưa tìm được dịp thích hợp nên 2 tuần sau, Dũng nôn nóng rủ Lệ đi uống nước.

"Hôm đó anh chắc mới nghỉ phép từ trên nhà xuống, mặc một bộ đồ thể thao nhìn "trẻ và trẩu" lắm. Nhưng càng quen lại thấy anh càng ngày càng đẹp trai hơn", Lệ nhận xét.

Trong 2 tháng, chàng bộ đội liên tục nhắn tin, bày tỏ sự quan tâm, tuần nào không có lịch trực trong đơn vị, Dũng đều ra ngoài tìm cách gặp Lệ. Sự chân thành của anh khiến cô gái Bình Dương dần xiêu lòng.

Gia đình Lệ đều có người làm trong quân đội nên việc quen một chàng quân nhân không khiến cô quá áp lực. Thế nhưng yêu được hơn 1 năm, Lệ thấy sự quan tâm từ bạn trai vơi dần, không còn nồng nhiệt như trước. Đỉnh điểm, Dũng quyết định nói lời chia tay.

“Lúc đó dịch Covid-19, mình hơi căng thẳng, muốn quan tâm người yêu nhiều hơn nhưng điều kiện không cho phép. Đăng ký đi chống dịch mấy lần mà không được vì đơn vị thi thoảng có 1-2 đồng chí mắc Covid-19 không rõ nguyên nhân. Mình tiếp xúc với họ nên liên tục bị cách ly. Cỡ 5 tháng cả hai đứa không gặp nhau”, Dũng giải thích.

Anh bộ đội siêng đi ăn cưới bỗng "chốt" được vợ xinh, tới phòng trọ cầu hôn bị nàng chê lãng xẹt - Ảnh 2.

Cả hai từng chia tay rồi quay lại

Hết giãn cách cũng là lúc Dũng được ra ngoài. Dù cả hai không còn nói chuyện nhưng Dũng vẫn âm thầm quan tâm, để ý cô, thường xuyên vào Facebook xem Lệ có cập nhật tình hình gì mới không. Cuối cùng anh cũng mạnh dạn nhắn tin hỏi han cô và phải mất hơn 1 tháng, Lệ mới đồng ý quay lại. 

Bị bà xã "bóc mẽ" nhiều tật xấu 

Trải qua những bất đồng, cặp đôi dần thấu hiểu, bao dung cho nhau hơn. 5 tháng sau, Dũng và Lệ về chung một nhà. Cô gái 9X hài hước kể về màn cầu hôn lãng xẹt trước khi tổ chức đám cưới.

“Hôm đó anh qua phòng mình, chuẩn bị đi chơi. Đang ngồi đánh son, anh vòng cái nhẫn qua trước mặt, mình ngạc nhiên. Anh đeo nhẫn vào tay mà rộng quá, không vừa ngón nào hết. Tính tạo bất ngờ mà ai dè lãng xẹt”, Lệ kể.

Dũng ái ngại bởi trước đó anh đã nhờ nhân viên tư vấn rất kỹ size phù hợp tay của vợ. Kỷ niệm đó khiến cả hai vợ chồng nhớ mãi tới tận bây giờ.

Anh bộ đội siêng đi ăn cưới bỗng "chốt" được vợ xinh, tới phòng trọ cầu hôn bị nàng chê lãng xẹt - Ảnh 3.

Chàng bộ đội chấm cho vợ điểm 10 hoàn hảo

Khi kết hôn với Dũng, Lệ không cảm thấy bị “vỡ mộng” bởi cô đã quen với tính chất công việc của chồng. Song cô phát hiện ra nhiều tật xấu của Dũng.

“Anh mê game, vợ nói thì vẫn biết nghe và tắt đi. Chơi giải trí thì được nhưng chơi nhiều mình không thích. Nếu không nhắc thì anh cứ chơi hoài, chơi cả ngày cũng được. 

Thứ hai là anh hơi lười làm việc nhà. Nếu mình nói thì sẽ làm, còn không anh sẽ bảo anh nằm nhé, anh chơi game nhé”, Lệ "bóc phốt".

Người vợ xinh đẹp hy vọng, trong tương lai ông xã sẽ vẫn yêu thương mình như hiện tại, song cô mong anh bớt dành thời gian cho trò chơi điện tử và quan tâm, lãng mạn, tinh tế với vợ hơn.

Về phía Dũng, anh chấm cho Lệ điểm 10 hoàn hảo bởi cô không có bất kỳ tật xấu gì. Chỉ có điều Lệ “hơi ghen” một chút và không thích chồng nói chuyện với bạn bè khác giới. Sau cùng, chàng bộ đội gửi lời nhắn nhủ để bà xã yên tâm:

“Thời gian tới anh sẽ cố gắng hơn, những điều chưa làm được anh sẽ khắc phục, không để vợ suy nghĩ nhiều nữa”, Dũng nói.

Nguồn: Vợ chồng son Quân đội

Theo PV

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên