MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại

14-02-2020 - 11:20 AM | Thị trường

Chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) dịp Valentine năm nay buồn hiu hắt vì hoa thì nhiều mà người mua chẳng thấy đâu.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 1.

3h30 sáng 14/2, khác với không khí tấp nập người mua kẻ bán thường thấy, chợ hoa đầu mối Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) - khu chợ bán buôn hoa lớn nhất miền Bắc - lại vắng vẻ lạ thường.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù là Lễ tình nhân - ngày hội của hoa, nhưng chỉ thấy lác đác bóng dáng của ít người bán lẻ ở chợ, không khí khác các lần họp chợ hoa Valentine đầy huyên náo trước.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 3.

“Mất không hết rồi, chúng tôi lỗ vốn te tua rồi. Buôn về 130.000 (30 bông - PV) mà bán 100.000 cũng không ai mua. Bây giờ mà có ai mua 50.000 tôi cũng bán”, chị Hà - tiểu thương buôn hoa lâu năm tại chợ hoa Quảng Bá cho hay.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 4.

Valentine đắt hàng nhất vẫn là hoa hồng. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 (nCoV), nhiều người không muốn mua bán ở nơi đông người. Dễ nhận thấy sức mua năm nay giảm nhiều, giá hoa cũng giảm theo, dù người bán sẽ vì thế mà thua lỗ.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 5.

Hoa ở khắp mọi nơi nhưng đến 4h30 sáng, vẫn chỉ thấy lác đác vài người buôn bán nhỏ lẻ ở các chợ đến mua hoa.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 6.

Để giữ gìn, đề phòng dịch bệnh, ai ai cũng chấp hành việc đeo khẩu trang y tế trong thời gian họp chợ.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 7.

"Sức mua giảm từ 70 đến 80% so với năm ngoái. Giá hôm qua là 130.000/30 bông hồng đỏ Đà Lạt; đến nay xuống 100.000”, chủ cửa hàng hoa Hùng Nhi cho biết.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 8.

Rất ít người có mặt ở chợ đầu mối sớm 14/2 để mua hoa về bán. “Năm ngoái không có hoa mà bán, còn năm nay thì lại không có người mua”, chị Nhi cho biết thêm, đồng thời so sánh với năm ngoái, giá hoa hồng rơi vào 170.000-180.000/30 bông.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 9.

Nhiều cửa hàng hạ giá rất thấp, yêu cầu người mua không mặc cả thêm. "Chưa năm nào mình cảm thấy buồn như năm nay. Cũng nhập một số lượng hoa từ hôm qua để kịp cho nhu cầu Valentine, tuy nhiên đúng là ảnh hưởng của corona quá lớn, chợ ngày lễ mà vắng vẻ thế này", chị Lan Anh - một thương lái cho biết.

Ảnh: Chợ hoa ngày Valentine hiu hắt, giá rớt thảm hại - Ảnh 10.

Loại hoa hồng lưới này theo lời người bán không được đẹp như các mặt hàng khác nên bị hạ giá xuống kịch sàn. Nhiều người dự báo, tình hình "ế ẩm" này còn kéo dài trong tình trạng Covid-19 (nCoV) diễn biến ngày càng phức tạp, khiến nhiều người dân lo ngại.

Theo Hạ Vũ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên