MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội

21-02-2022 - 07:28 AM | Thị trường

Giữa những ngày Hà Nội rét 8 độ, những người lao động ở chợ cá Yên Sở vẫn phải ngâm mình trong nước lạnh, tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh.

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (19/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày hôm nay (20/2), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Tại Hà Nội, từ ngày 19 đến ngày 20/02 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ. Đây được đánh giá là những ngày mưa rét kỷ lục kể từ đầu mùa Đông năm nay

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời tiết tại Hà Nội có mưa rào, nền nhiệt ở mức khoảng 8-10 độ. Trời lạnh kèm mưa khiến người dân ra ngoài đường cảm nhận rõ cái lạnh tê tái. Đặc biệt là những người mưu sinh ngoài trời, nhiều tiếng liền ngâm tay dưới nước

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 4.

Đây là khung cảnh chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lúc 16h00 chiều ngày 20/2, giữa cái rét 8 độ, người lao động vẫn miệt mài mua, bán cá nhưng không khí vội vã, khẩn trương hơn mọi ngày vì ai cũng muốn bán xong hàng để còn về nghỉ

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 5.
Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 6.
Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 7.

Gang tay, áo mưa, ủng... là những gì tiểu thương dùng để giữ ấm, vừa để khi bắt cá thì nước không bắn vào người

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 8.
Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 9.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người phải ngâm tay trần, ướt cả người để bắt cá bán cho thương lái trong thời gian dài

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 10.

Vợ chồng anh Phạm Văn Quang (ở Hải Dương) cho biết, hôm nay, anh chở 3 tấn cá đến chợ Yên Sở để bán. "Sau khi bắt cá ở ao từ 12h trưa, chúng tôi chở xe lên Hà Nội bán, bán hết 3 tấn cá mới về Hải Dương. Hôm nay, trời rét nên vất vả hơn mọi khi. Tuy nhiên, vì cuộc sống nên cố bám trụ thôi, chỉ mong trời hết rét để chúng tôi làm ăn cho đỡ khổ", anh Quang nói

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 11.

Những con cá rô phi không chịu được lạnh, sau quãng đường xa bị chết được người dân bỏ ra ngoài

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 12.

Ngâm tay trần trong nước nhiều giờ liền nên bàn tay của những người buôn, bán cá đỏ ửng vì buốt. "Tay tôi liên tục bị tê cứng vì thường xuyên ngâm nước để vớt cá, buốt lắm. Nếu trời chỉ lạnh không còn đỡ, hôm nay lại có mưa nên buốt vào tận xương. Trong lúc nghỉ ngơi tôi chỉ biết xoa 2 bàn tay vào nhau cho đỡ buốt chứ không biết làm thế nào", một lái buôn nói

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 13.

Những người buôn bán cá đã vất vả, còn có những người còn vất vả hơn, đó là những người khiêng đá. Đá là một phần không thể thiếu ở các chợ cá. Tại chợ Yên Sở, có 3-4 kho đá để bán cho người dân ướp cá, làm mát nước trong bể cá

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 14.

Về mùa đông, lượng đá được dùng ít hơn nhưng tiểu thương vẫn cần để cho con cá được khoẻ, tươi

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 15.

Bà Hương, người bán đá tại chợ Yên Sở cho biết, mùa đông chỉ bán được 40-50 cây đá, số lượng đá bán được chỉ bằng 1/5 so với mùa hè. "Người bán cá cần cho đá vào bể để con cá được khoẻ, tươi nhưng trời lạnh tiểu thương ít mua khiến thu nhập của tôi bị giảm đáng kể. Đấy còn chưa nói lúc làm, nước đá tan ra, thấm vào từng lớp áo, lạnh cắt da cắt thịt, đeo găng tay cũng chẳng ăn thua. Sau này, lại còn ảnh hưởng đến xương, khớp", bà Hương nói

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 16.

Tinh thần lạc quan của những người lao động

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 17.

Bàn tay của người lao động sau khi bê đá

Ảnh: Người lao động tay trần bắt cá, khiêng đá lạnh để mưu sinh giữa cái rét kỷ lục 8 độ tại Hà Nội - Ảnh 18.

Dự báo, đợt rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới

Theo Đinh Huy

Nhịp sống Việt

Trở lên trên