MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh thợ sửa điều hoà cứu bé gái từ biển lửa: 'Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm'

13-01-2022 - 19:06 PM | Sống

Anh thợ sửa điều hoà cứu bé gái từ biển lửa: 'Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm'

"Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm bởi có làm được gì đâu, đưa được bé ra là điều rất bình thường...", anh Nam chia sẻ.

"Mình nghĩ con cái mình trong đó sẽ làm được"

Sau khi vào "biển lửa" cứu bé gái ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) anh Trung Văn Nam (34 tuổi, quê Thanh Hoá) trở về với công việc ngày thường là sửa chữa điều hoà.

Ăn vội bữa cơm trưa, anh cùng nhóm thợ gần 10 người tiếp tục khiêng điều hoà cũ, hỏng ra khoảng hiên trước nhà để rửa, lau chùi và sau đó sửa chữa.

Trong câu chuyện với PV, anh nói từ chiều tối qua nhiều người biết việc anh cứu bé gái đã gọi điện hỏi thăm, nhắn tin chúc mừng.

"Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm bởi có làm được gì đâu, đưa được bé ra là điều rất bình thường không có gì cả...", anh Nam cười nhẹ gãi đầu nói.

Anh thợ sửa điều hoà cứu bé gái từ biển lửa: Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm - Ảnh 1.

Khu vực cửa sổ anh Nam giải cứu bé Hải Y.

Anh tâm sự, đêm qua là một đêm rất dài và anh ngủ không yên giấc. Bởi mỗi lần nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì hình ảnh bé gái với gương mặt đen thui trong căn gác đang bốc cháy gào thét "chú ơi cứu cháu với" lại hiện ra trước mắt.

"Nằm mãi mới ngủ được, đến khi vừa chợp mắt một chút thì lại giật mình tỉnh giấc bởi nhớ tới hình ảnh cháu bé lúc bị mắc kẹt.

May mắn cháu được an toàn và không có người mắc kẹt bên trong nếu không thì tôi áy náy, ân hận lắm...", anh tâm sự.

Chiều qua, khi anh về đến nhà vợ ở huyện Thường Tín (Hà Nội) đã có đông người đến nhà gửi lời hỏi thăm, động viên.

Anh thợ sửa điều hoà cứu bé gái từ biển lửa: Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm - Ảnh 2.

Từ mặt đất đến khu vực anh Nam giải cứu bé Y. cao khoảng 4,5 mét.

"Khi đó, vợ có hỏi tại sao lại làm được như thế tôi bảo đó là bản năng, mình nghĩ con cái mình trong đó sẽ làm được.

Lúc đó, nghĩ trong đống lửa là người ngoài thì mình không làm được như vậy còn nghĩ đó là người nhà mình sẽ làm được...", anh tâm sự.

Anh thợ sửa điều hoà cứu bé gái từ biển lửa: Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm - Ảnh 3.

Anh Nam bên công việc sửa chữa điều hoà.

Đến tối cùng ngày mẹ anh ở quê gọi điện ra hỏi thăm, khi biết con trai khoẻ mạnh không bị thương bà bật khóc vì xúc động, xen lẫn lo lắng và có phần trách móc sao lại liều lĩnh như thế.

Dù khi đó có ai ngăn cản như nào vẫn lao lên

"Mẹ vừa khóc vừa mắng sao lại liều lĩnh như thế nhưng lúc đó với tôi là bản năng rồi. Dù khi đó có ai ngăn cản như thế nào tôi vẫn lao lên...", anh cười khề khà nói.

Anh mong muốn bé Vũ Hải Y. (14 tuổi) mau chóng bình phục để sớm trở về nhà và đi học. Đồng thời, anh cũng cầu mong không gặp trường hợp như trưa qua nữa.

Hiện vợ anh Nam đang ở nhà ngoại tại huyện Thường Tín cùng 2 người con gái, cháu lớn 5 tuổi còn đứa thứ 2 mới lên 3. Trước đây, vợ anh nấu cơm thuê cho trường mầm nom nhưng những năm gần đây ở nhà chăm con do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Anh thợ sửa điều hoà cứu bé gái từ biển lửa: Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm - Ảnh 4.

Sau khi giải cứu bé Hải Y. anh Nam bị thương nhẹ ở tay.

"Công việc của tôi vào mùa hè thu nhập cũng ổn định nhưng mùa đông thì kém hơn đặc biệt lại ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mặc dù vậy tôi luôn cố gắng chăm lo cho gia đình tốt nhất...", người đàn ông 34 tuổi chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Trước việc UBND phường Tương Mai có đề xuất khen thưởng anh gửi tới UBND quận Hoàng Mai và UBND TP Hà Nội, anh nói rằng việc làm của mình là hoàn toàn bình thường và nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự anh cũng sẽ tiếp tục làm như vậy.

"Nếu cứu giúp được ai tôi sẽ làm hết sức mình chứ không phải chỉ riêng với cháu bé...", anh quả quyết.

Anh thợ sửa điều hoà cứu bé gái từ biển lửa: Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm - Ảnh 5.

Do công việc theo thời vụ nên mùa đông việc sửa chữa điều hoà ít việc nên thu nhập giảm sút.

Nhớ lại thời điểm phát hiện vụ cháy và giải cứu bé Vũ Hải Y. (14 tuổi) anh kể, khi chạy tới hiện trường thì thấy khói, lửa bốc lên nghi ngút từ tầng 2 của căn nhà vợ chồng ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi) sinh sống.

Do là người làm nghề sửa chữa điều hoà nên anh Nam cũng am hiểu một phần của việc phòng, chữa cháy.

Lúc này, một số người tìm cách hắt nước vào bên trong ngôi nhà nhưng anh lại đi tìm nguồn cháy ở đâu để dập lửa. Bởi theo anh muốn dập được cháy phải dập từ gốc.

Sau đó, anh chuẩn bị tìm cách trèo lên tầng mái của ngôi nhà bên cạnh thì nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ tầng tum.

Ngay lập tức anh trèo lên được trên mái tầng 1 nhà bên cạnh và tiếp cận tầng tum của nhà ông Cường.

Anh thợ sửa điều hoà cứu bé gái từ biển lửa: Mọi người gọi là người hùng mình ngại lắm - Ảnh 6.

Bên trong căn phòng cháu Hải Y. bị mắc kẹt đồ đạc hư hỏng hoàn toàn.

"Khi đến bên cạnh cửa sổ tôi thấy bên trong có người nhưng do khói mù mịt và mặt người bên trong bị bám khói nên tôi không biết đấy là người lớn hay trẻ con.

Chỉ đến lúc nghe thấy người bên trong nói "chú ơi cứu cháu với" tôi mới biết đây là trẻ con. Lúc này tôi lại gần cửa để đưa cháu ra ngoài thì thấy cửa có song sắt nên lấy chân đạp cong song sắt đưa bé ra ngoài...", anh Nam kể.

Khi đưa được bé tới nơi an toàn thì cháu lại hô "chú ơi cứu em cháu với". Lúc này anh Nam tiếp tục tiến lại căn nhà nhưng không xác định được vị trí bé ở đâu.

"Khi nghe tin có thêm cháu bé mắc kẹt cảm giác của tôi buồn không thể tả được, chỉ nghĩ làm sao cứu được cháu bé.

Tới khi lực lượng chữa cháy dập xong không phát hiện thêm ai mới thở phào nhẹ nhõm...", anh nhớ lại.

Theo Hoàng Hải

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên