MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh trai NSƯT Thành Lộc: "Mấy đứa bán vé bắt tay nhau ăn chặn, bóc lột tôi"

21-03-2025 - 21:37 PM | Lifestyle

"Tôi trắng tay, không mua được cái nhà nào" – NSƯT Bạch Long nói.

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ với đạo diễn Khương Dừa, anh trai NSƯT Thành Lộc là NSƯT Bạch Long chia sẻ về quan điểm sống của mình.

Anh trai NSƯT Thành Lộc: "Mấy đứa bán vé bắt tay nhau ăn chặn, bóc lột tôi"- Ảnh 1.

Bạch Long

Anh nói: "Cuộc sống của tôi vất vả do không giỏi về làm kinh tế. Thời đoàn đồng ấu Bạch Long còn hoạt động, tôi mở suất diễn nào cũng hết vé. Tôi nói thật, tôi đụng anh Vũ Linh còn không sợ. Bên đoàn đồng ấu Bạch Long của tôi có Vũ Luân, Trinh Trinh, Tú Xương…

Tôi tự tin về nghệ thuật, chuyên môn thì tôi là số 1 nhưng về kinh doanh, bán vé thì tôi dở. Tôi nhớ khi ấy tôi không trả lương cho người bán vé, soát vé mà bảo bán được bao nhiêu cứ chia nhau.

Thành ra họ lấy tiền bán vé hết, vé 5 ngàn đồng thì họ bán có 3 ngàn đồng rồi cho người ta vào tá lả. Về lâu về dài tôi không kiểm soát được tiền bán vé nên lỗ.

Lúc mấy chị tôi có giấy tờ đi Mỹ, mấy chị bảo tôi, tao đi rồi không biết mày sống sao, số phận mày ra sao. Tao đứng soát vé thấy chúng nó ăn của mày dữ lắm.

Anh trai NSƯT Thành Lộc: "Mấy đứa bán vé bắt tay nhau ăn chặn, bóc lột tôi"- Ảnh 2.

Mấy đứa bán vé bắt tay nhau ăn chặn, bóc lột xương máu, cuối cùng tôi mất hết tiền. Vì thế nên suất diễn nào tôi cũng kín rạp nhưng lỗ nặng, mà nói lỗ không ai tin. Nói chung, tôi chỉ lo làm nghề, dở về tính toán tiền bạc, kinh tế.

Tôi còn không biết tích lũy, bán được bao vé cũng chia lại hết cho diễn viên, không giữ lại cho mình, nên chẳng còn gì.

Cuối cùng thì tôi trắng tay, không mua được cái nhà nào. Hồi đó tôi ở trong đình, kiếm bao tiền đổ vào đoàn đồng ấu Bạch Long hết. Giá tôi có người giữ tiền cho thì cũng mua được nhà. Tôi sống có một thân một mình nên có bao nhiêu đều cho hết.

Quan điểm của tôi là sống mà thấy người khác hạnh phúc là vui rồi, nên có bao nhiêu cũng cho mọi người. Ví dụ như hồi xưa tôi dạy dỗ Võ Minh Lâm nên giờ nó nhớ ơn tôi, tự làm hồ sơ đi xin nghệ sĩ ưu tú cho tôi.

Ngày đi nhận bằng khen, Võ Minh Lâm còn mua hẳn vé máy bay cho tôi ra Hà Nội. Tôi từ chối, bảo mua làm gì cho tốn tiền, con đi Hà Nội thì nhận luôn bằng khen giúp thầy.

Nhưng nó không chịu, mua vé cho tôi ra Hà Nội bằng được vào bảo rằng, con muốn thầy được đứng trên bục, nhận bằng khen từ lãnh đạo. Tôi thấy học trò mình dễ thương quá".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM