MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bác bé V.A phủ nhận rút đơn kiện: 'Mẹ con bé sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp'

18-01-2022 - 09:38 AM | Xã hội

Bác bé V.A phủ nhận rút đơn kiện: 'Mẹ con bé sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp'

"Gia đình sẽ không bao giờ rút đơn tố cáo hành vi của Trang và Thái. Chúng tôi sẽ theo vụ kiện đến cùng để đòi lại công bằng cho cháu", anh Quang Vinh cho biết.

Vừa qua, sự việc của bé V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị "mẹ kế" bạo hành dẫn đến tử vong đã gây xôn xao dư luận. Ngày 5/1, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang hai tội Hành hạ người khác và Giết người.

Còn Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, bố ruột bé V.A) bị khởi tố, điều tra hai tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Hiện tại, luật sư Phạm Công Hùng, luật sư Nguyễn Anh Thơm, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng 3 luật sư thuộc Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã tham gia vụ kiện để bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu V.A.

Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện thông tin gia đình của cháu bé 8 tuổi đã rút đơn kiện. Về sự việc này, anh Quang V. (bác trai ruột bé V.A) cho biết: "Chúng tôi xin khẳng định rằng gia đình không bao giờ rút đơn tố cáo hành vi của Thái và Trang. Gia đình con sẽ theo vụ kiện đến cùng để đòi lại công bằng cho cháu V.A và luôn mong pháp luật xử đúng người, đúng tội, đúng luật pháp".

 Bác bé V.A phủ nhận rút đơn kiện: Mẹ con bé sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp - Ảnh 1.

Đối tượng Quỳnh Trang tại hiện trường vụ án

Bên cạnh đó, chị T.L (bác gái của V.A) cũng chia sẻ rằng chị N.T.H (mẹ ruột bé V.A) đang chuẩn bị hồ sơ để làm việc cùng luật sư và cơ quan điều tra. Đồng thời, chị H. vẫn mạnh mẽ là chỗ dựa cho đứa con trai bé bỏng (em ruột cháu V.A).

Theo lời chia sẻ của chị T.L, chị H. là người phụ nữ tự chủ về kinh tế, không muốn sống trong cảnh "chồng chung" nên đã muốn ly hôn.

Thời gian qua, chị H. không xuất hiện hay lên tiếng trước truyền thông khiến nhiều người hiểu lầm gia đình đã rút đơn kiện.

"Gia đình không muốn em xuất hiện trước truyền thông để mẹ con em sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp. Khi chuyện xảy ra, mình là người quyết định giữ H., mẹ của V.A, trong một góc bình yên. Mình sợ sóng gió dư luận và cảm xúc sẽ bủa vây em mình lúc mà nó đang chịu nỗi đau quá lớn.  H. còn phải nuôi con trai, mà em bé thì cần đứng ngoài cuộc chiến đấu này vì kết quả cuộc chiến dù có thế nào cũng là nỗi đau mà con không nên biết", chị L. cho biết.

Chị T.L khẳng định: "Mình biết ơn nhiều lắm những tấm lòng, nhưng mình vẫn mong được mọi người thông cảm, cổ vũ, động viên hơn nữa để H. bước tiếp trong cuộc sống này. Đừng vội phán xét, đừng vội nghi ngờ, hãy kiên nhẫn một lần, đồng hành cùng em mình trên bước đường giành công lý cho con".

https://soha.vn/bac-be-va-phu-nhan-rut-don-kien-noi-me-con-em-sau-nay-con-phai-song-va-chien-dau-tiep-20220118083428949.htm

Theo Lan Chi

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên