MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bài báo năm 1979 viết về chiến tranh biên giới phía Bắc: Chiến trường phơi xác xe tăng địch

17-02-2019 - 11:47 AM | Xã hội

Trên chiếc xe tăng Trung Quốc số 706 thuộc đại đội 7, tiểu đoàn 3 của địch bị bắn cháy, chúng tôi lôi ra tập hồ sơ gồm lý lịch xe, lý lịch pháo... Tất cả tài liệu đều dừng ở số 17.

Chúng tôi xin giới thiệu với quý độc giả bài đăng trên báo Nhân dân số 9029, ra thứ Ba, ngày 27/2/1979 viết về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979:

Chiến trường phơi xác xe tăng địch

Tại mặt trận Cao Bằng, 5 ngày chiến đấu vừa qua, sổ tay của chúng tôi đã ghi đậm những con số, những chiến công của đồng bào các dân tộc và lực lượng vũ trang ta. Địch tiến công bằng nhiều mũi.

Ở hai cánh chính: từ Tà Lùng lên Phục Hòa và Trà Lĩnh, với lực lượng lớn, chúng hy vọng hợp điểm ở Mã Phục, chia cắt 4 huyện phía Đông là Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Quảng Hòa.

Nhưng ở hai mũi này, chúng bị đòn giáng trả quyết liệt của ta, thiệt hại nặng phải chùn lại. Chúng bí mật mở hai mũi vu hồi, định đánh úp sau lưng ta. Chúng luồn rừng, len lỏi theo các lối mòn, các đường lâm nghiệp. Quân và dân Cao Bằng phán đoán đúng ý đồ của địch, kịp thời chặn đánh, bao vây chia cắt, tiêu diệt chúng.

Cao Bằng là một trong những địa phương tiêu diệt nhiều xe tăng địch nhất. Ngày đầu ở Thông Nông, Hòa An, diệt 13 chiếc, Ngày hôm sau, bao vây diệt thêm 19 chiếc nữa. Ở hướng Đông Khê, địch dùng một tiểu đoàn xe tăng luồn đường lâm nghiệp vào; tiểu đoàn 1, đoàn N.67 bộ đội địa phương tỉnh đã tiêu diệt ngay 10 chiếc.

 Bài báo năm 1979 viết về chiến tranh biên giới phía Bắc: Chiến trường phơi xác xe tăng địch - Ảnh 1.

Ảnh: Thanh Tú

Trong những ngày chiến đấu vừa qua, xuất hiện nhiều bãi xác xe tăng địch. Trận chiến đấu ở khu vực bản Sẩy vừa kết thúc, chúng tôi thấy trên đoạn đường chưa đầy 100 mét từ chỗ cửa hàng hợp tác xã mua bán xã đến cầu bản Sẩy có tới 13 chiếc nằm phơi xác, có nhiều chiếc còn bốc khói, vỏ thép nóng bỏng.

Trên tháp pháo của xe tăng in rõ ngôi sao đỏ, nền ngôi sao có hai chữ Bát Nhất bằng chữ Trung Quốc. Ngay ở trung tâm bản Sẩy, 5 chiếc dúm lại một cụm, cháy đen thui. Trong một chiếc xe tăng đang cháy dở, điện đài vẫn còn kêu "tu tu" như những tiếng cầu cứu tuyệt vọng.

Chúng tôi đã gặp các chiến sĩ đánh xe tăng, dũng cảm, mưu trí. Trung úy chính trị viên Nguyễn Thắng thuộc phân đội X, đặt khẩu súng bộ binh xuống, dùng B.40 của đồng đội bắn cháy 2 chiếc. Binh nhì Nguyễn Quang Anh sau khi bắn cháy hai tăng, định xông lên bắt sống mấy tên địch vừa chạy khỏi xe, thì bị một tên địch nấp trong chuồng trâu bắn bị thương.

Nhưng Nguyễn Quang Anh vẫn không chịu lùi về tuyến sau.

Chiến sĩ Đào Văn Tơ phục ở vệ đường cách xe tăng địch 5 mét; anh phụt luôn quả đạn B.40, chiếc xe tăng bốc cháy ngùn ngụt.Có thể nói cả ba thứ quân ở Cao Bằng đều dồn ra phía trước tiêu diệt quân xâm lược. Chúng xuất hiện ở đâu đều bị bao vây đánh mạnh ở đó.

Hồi 13 giờ 30 ngày 19/2, có 2 chiếc xe tăng địch lên theo đường lâm nghiệp định tập kích thị xã Cao Bằng. Một chiếc bị đại đội địa phương ở đây bắn cháy ngay tại chỗ. Chiếc kia chạy xuống bờ sông. Đơn vị cao xạ liền quay nòng pháo tiêu diệt nốt.

Một em tên là Đàm Văn Đức, 14 tuổi, ở xã Hoàng Tung, huyện Hòa An thấy xe tăng địch xuất hiện, bèn cầm dao nhảy lên xe tăng, định mở nắp xe chém tên lái. Bọn địch quay nắp xe định gạt em. Đức vội lao xuống, vừa lúc đó một chiến sĩ ta vác khẩu B.40 đến, nhưng anh bị thương không bắn được, anh chiến sĩ chỉ cho Đức bắn cháy ngay chiếc đó.

Và sáng hôm sau, trên chiếc xe tăng Trung Quốc số 706 thuộc đại đội 7, tiểu đoàn 3 của địch bị bắn cháy, chúng tôi còn lôi ra được tập hồ sơ gồm lý lịch xe, lý lịch pháo, bản hướng dẫn kỹ thuật sử dụng xe. Tất cả tài liệu trong hồ sơ đều dừng lại ở con số 17 - ngày chúng phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.

Chúng tôi nghĩ, trước sau, số phận của bọn Trung Quốc xâm lược cũng sẽ như chiếc xe tăng số 706 này.

Theo Vũ Đình Vinh (Báo Nhân dân năm 1979)

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên