MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bản điều tra lần đầu công bố loạt sự thật về quyền bảo hộ Britney Spears: Bị bố ruột chửi bới thậm tệ, muốn bên con nhưng bị áp giải như sát nhân

05-07-2021 - 20:52 PM | Sống

Mới đây, nhà báo Ronan Farrow đã có một bài phóng sự điều tra gây chấn động, lần đầu tiên tiết lộ nhiều chi tiết về quyền bảo hộ của Britney Spears với các câu trả lời từ người trong cuộc.

Sự việc Britney Spears công khai tố cáo việc bị gia đình bóc lột suốt 13 năm tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles cũng như phong trào #FreeBritney đang là một trong những sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Không chỉ đơn thuần nằm ở phạm vi một vụ ồn ào của showbiz, toàn bộ sự việc đã được phía các chính trị gia nước Mỹ quan tâm khi chính Lãnh đạo Phe Đa số tại Thượng Nghị viện Hoa Kỳ Chuck Schumer đã lên tiếng ủng hộ sự tự do của "Công chúa nhạc Pop", Hạ Nghị sĩ Matt Gaetz cũng đã công khai mời nữ ca sĩ đến Tòa nhà Quốc hội để chia sẻ về việc quyền bảo hộ bị lạm dụng.

Mới đây, nhà báo nổi tiếng Ronan Farror đã có một bài phóng sự điều tra dài thu hút dư luận đăng tải trên tờ The New Yorker. Anh là một cây bút phóng sự nổi tiếng của nước Mỹ và là người đã có bài viết vạch mặt ông trùm quyền lực Hollywood - Harvey Weinstein với vấn nạn xâm hại tình dục sao nữ, góp phần đẩy phong trào #MeToo lên cao vào năm 2018. Bài báo năm 2018 cũng đã đoạt giải Báo chí Pulitzer danh giá.

 Bản điều tra lần đầu công bố loạt sự thật về quyền bảo hộ Britney Spears: Bị bố ruột chửi bới thậm tệ, muốn bên con nhưng bị áp giải như sát nhân  - Ảnh 1.

Bài điều tra của Ronan Farrow và Jio Tolentino. Tựa đề: "Quyền Bảo hộ ác mộng của Britney Spears" - Cách mà cha của ngôi sao nhạc Pop và đội ngũ luật sư siết chặt sự kiểm soát lên cuộc sống của cô ấy và bám chặt vào đấy 13 năm qua.

Bài viết của Ronan Farrow đã tìm đến rất nhiều những nhân chứng - những người thân cận xung quanh Britney Spears suốt 13 năm qua - họ đã trực tiếp chứng kiến quyền bảo hộ đã dần bào mòn nữ ca sĩ suốt 13 năm qua như thế nào. Dưới đây là một số chi tiết nổi bật được rút ra từ bài phóng sự điều tra của tác giả Ronan Farrow.

Một team 10 người điều khiển cả sự nghiệp của Britney Spears, và chính cô không hề được tham gia và quyết định bất kì điều gì

Chúng ta đều biết rõ rằng Britney Spears bị giám hộ bởi một team rất đông đảo và được điều hành bởi cha cô. Ronan đã điều tra rõ cách thức và ekip 10 người này vận hành và kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của nữ ca sĩ ra sao khi phỏng vấn kín một thành viên giấu tên trực tiếp có mặt trong team 10 người này.

"Quy trình vận hành của team Britney Spears như sau: Cứ vào mỗi chiều thứ năm, 10 người giữ các vai trò Quản lý kinh doanh, Quan hệ công chúng, điều hành mạng xã hội sẽ ngồi lại đàm phán những hợp đồng kinh doanh, hợp đồng sử dụng bản quyền ca khúc, và các bài đăng của Britney trên Instagram và Twitter mà không hề có sự có mặt của Britney. Britney sẽ soạn nội dung bài đăng và gửi cho công ty CrowdSurf, công ty được thuê để quản lý mạng xã hội của Britney để họ sẽ đăng tải. Một số những bài đăng liên quan đến vấn đề pháp lý sẽ không được post. "Cô ấy không được quyền nói về quyền bảo hộ" - một thành viên trong team cho biết.

 Bản điều tra lần đầu công bố loạt sự thật về quyền bảo hộ Britney Spears: Bị bố ruột chửi bới thậm tệ, muốn bên con nhưng bị áp giải như sát nhân  - Ảnh 2.

Britney Spears đã "cầu cứu" Cảnh sát để được bảo vệ trước khi ra tòa

Britney Spears đã công khai với thế giới tại phiên điều trần ở Tòa Thượng thẩm Los Angeles vào sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), sự kiện gây xôn xao dư luận quốc tế. Không ai biết được rằng, để có quyền nói lên tiếng nói sau 13 năm im lặng, Britney Spears đã phải "cầu cứu" Cảnh sát bằng cách gọi 911 trong buổi chiều trước ngày diễn ra phiên tòa để báo cáo cô là nạn nhân của quyền bảo hộ, từ đây cô sẽ được bảo vệ để có thể đến nhà luật sư của mình và điều trần trước tòa qua cuộc gọi video.

Trong buổi chiều trước ngày diễn ra phiên toà, theo một người thân cận với Britney và lực lượng chức năng Quận Ventura, California nơi Britney đang sống, cô đã gọi 911 để báo cáo mình là nạn nhân của quyền bảo hộ (thường những cuộc gọi khẩn cấp đều được công khai với công chúng, nhưng trường hợp của Britney vẫn đang được bảo mật với tình trạng "đang điều tra").

Các thành viên trong team Britney bắt đầu hoảng loạn liên lạc với nhau và lo lắng không biết Britney sẽ nói gì trước toà vào ngày mai, và họ bàn bạc kế sách trong trường hợp cô khai hết. Vào ngày diễn ra phiên toà, một luật sư đại diện đã yêu cầu thẩm phán niêm phong lời khai của Britney. Britney đã đích thân bày tỏ sự phản đối: "Có người đã bóc lột cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ phiên toà này phải được mở công khai, họ phải lắng nghe những điều tôi nói".

Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Britney đã lên tiếng, một cách minh mẫn và đầy tức giận, cô nói nhanh đến nỗi toà án yêu cầu nữ ca sĩ phải chậm lại để thư kí có thể ghi chú lại lời khai một cách chính xác.

 Bản điều tra lần đầu công bố loạt sự thật về quyền bảo hộ Britney Spears: Bị bố ruột chửi bới thậm tệ, muốn bên con nhưng bị áp giải như sát nhân  - Ảnh 3.

Sự thật kinh khủng về việc "Britney Spears giam 2 con trai vào phòng tắm"

Loạt khủng hoảng về hành vi và tâm lí của Britney Spears vào quãng thời gian năm 2007 chính là nguyên do trực tiếp đẩy cô vào quyền bảo hộ kéo dài 13 năm. Tâm lí Britney Spears càng trở nên bất ổn khi cô phải tranh đấu để được quyền nuôi con với chồng cũ Kevin Federline.

Dư luận lúc bấy giờ cho rằng Britney Spears đã mất kiểm soát về tâm lí đến mức nhốt 2 con trai vào phòng tắm, một dấu hiệu chứng tỏ cô có vấn đề về tâm thần. Và sự thật được điều tra ra vào ngày hôm nay: không hề có vụ "bắt nhốt" nào cả, và Britney lúc đó đã bị đẩy vào một tình huống cực kì đáng thương khi một người mẹ bị chia cắt khỏi con ruột.

Người từng làm nhiệm vụ quản gia của Britney Spears cho biết: "...Dần dần Britney không ngủ và có những biểu hiện bất thường. Những ngày Britney không được ở cùng con thật sự rất khó khăn. Nhưng cô ấy chưa bao giờ làm hại ai hay bất cứ thứ gì. Thật sự tội nghiệp Britney, cô ấy chỉ được ở cạnh con vài giờ. Mỗi lần chia tay con, cảnh tượng đó rất đau lòng, tôi sẽ bế 1 đứa và Britney bề đứa còn lại ra xe. Hai đứa nhỏ khóc rất nhiều và Britney cũng khóc nữa. Cô ấy sống trong nhà cô đơn đến nỗi có lúc cô hỏi tôi có thể mang con của tôi đến ở cùng qua đêm được không. Đôi khi Britney hỏi tôi có hạnh phúc không, và tôi thường đáp lại là có, và Britney bảo: "Tôi chỉ muốn được hạnh phúc. Tôi muốn có một gia đình. Tôi muốn hai con được ở cùng mỗi ngày".

Đầu tháng 1 năm 2008, vào một ngày khi phải chia tay 2 con trai, Britney bật khóc: "Tôi chỉ muốn 2 con ở cùng tôi. Sao lại mang chúng đi?". Ở cùng 2 con chỉ thêm một phút cũng vi phạm quyền thăm con của Britney. Cô buộc phải lựa chọn tạm biệt hai đứa hoặc là mất luôn quyền thăm con. Cuối cùng, cô trao Preston cho vệ sĩ, nhưng dắt Jayden vào nhà tắm và không chịu ra.

Luật sư của Kevin Federline đã báo cảnh sát và cả cứu hoả thậm chí có cả xe cứu thương. Rất nhiều phóng viên đưa tin tập trung trước nhà, cùng 4 chiếc trực thăng bay trên không. "Khi tôi đến đó, hiện trường như một vụ án mạng với rất nhiều cảnh sát và lính cứu hoả. Tôi chen vào đến nhà tắm và mở cửa ra, điều buồn cười là cánh cửa còn không hề khoá, bên trong là Britney đang ôm con trai đang ngủ trên tay, đi đi lại lại. Vòi nước đang mở. Bạn có thể thấy đèn trực thăng chiếu xuống tận nhà tắm. Tôi bảo Britney cô ấy phải trao lại Jayden. Và khi Britney vừa trao con, đội cứu hoả ập vào. Họ chộp lấy đứa nhỏ, trói Britney lại và đưa lên băng ca. Britney không nói một lời. Cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm", một người từng gắn bó với Britney cho biết.

Kevin Federline lập tức được trao quyền nuôi con hoàn toàn, và Britney không được đến thăm con. Nhiều nguồn cho rằng Britney có thể gây nguy hiểm đến 2 con trai, nhưng những người xung quanh cô không đồng tình.

 Bản điều tra lần đầu công bố loạt sự thật về quyền bảo hộ Britney Spears: Bị bố ruột chửi bới thậm tệ, muốn bên con nhưng bị áp giải như sát nhân  - Ảnh 4.

Britney Spears ôm con khóc vào năm 2007

Quyền bảo hộ kéo dài 13 năm được thiết lập trong 10 phút, Britney không được chứng kiến!

Ngay sau khi Britney Spears phải nhập viện lần 2 vì hành động "nhốt con trai vào phòng tắm", quyền bảo hộ được "giăng" trước đó đã được thiết lập vô cùng thần tốc chỉ trong vòng 10 phút, và tất nhiên không hề có sự chứng kiến của Britney, không một ai làm chứng hay đứng lên vì lợi ích thực sự của nữ ca sĩ. Britney Spears thời gian đầu đã liên tục chống đối lại quyền bảo hộ nhưng đã thất bại, quyền bảo hộ càng "siết chặt" vào cô hơn.

Kể từ giây phút Britney nhập viện lần 2, việc thiết lập quyền bảo hộ tiến triển thần tốc. Sáng hôm sau, trong khi Britney còn đang ở bệnh viện... Thẩm phán Reva Goetz (hiện đã nghỉ hưu), đến toà và đưa phán quyết thiết lập quyền bảo hộ. "Toàn bộ quá trình vỏn vẹn 10 phút. Không ai làm chứng, không ai lấy lời khai. Toàn bộ quyền bảo hộ được thực hiện mà Britney không hề hay biết. Và những gì họ bảo với bạn về bài đánh giá hành vi của Britney lúc đó, họ làm bằng cách nào? Chẳng phải họ nên đợi một tuần hay gì sao? Con bé còn không có cơ hội đó", một người trong ekip bảo hộ kể lại.

Những ngày đầu quyền bảo hộ, Britney luôn muốn chống đối lại. Trong khi đang nhập viện, Britney đã liên một hệ luật sư, tên Adam Streisand. Ông đại diện cho Britney trong phiên toà ngày 4/2, bày tỏ mong ước của Britney đó là không muốn bố mình làm người bảo hộ. Nhưng thẩm phán cho rằng Britney không đủ "khả năng" để thuê luật sư riêng. Britney tiếp tục nói chuyện với một luật sư khác tên Jon Eardley, muốn mang sự việc đến toà án liên bang. Nhưng cũng nhận kết quả tương tự.

Bố ruột liên tục xúc phạm ngoại hình Britney Spears, miệt thị cô là "con đ**m"

Một trong những chi tiết gây phẫn nộ tột độ chính là việc ông Jamie Spears, bố ruột của nữ ca sĩ, đã liên tục miệt thị về ngoại hình của Britney trong suốt nhiều năm qua. Chưa dừng lại ở đó, ông thường xuyên xúc phạm Britney bằng những từ ngữ tục tĩu và liên tục gây tổn thương về tinh thần khi gọi cô là "một người mẹ tồi". Ông Jamie cũng được chứng kiến thường xuyên phun nước bọt sỉ nhục con gái ruột của mình.

Một trong những ngày đầu về nhà sau khi nhập viện, trong văn phòng của ông Jamie, Lynne, Britney và bà đang ngồi dưới đất, ông Jamie ngồi trên ghế và một TV màn hình phẳng đang bật gần đó: "Con béo quá rồi. Con sẽ giảm cân và bố sẽ tìm cho con một huấn luyện viên, và con sẽ lấy lại vóc dáng", "Con thấy cái TV đó không. Biết 8 tuần nữa người ta sẽ đưa tin gì không? Con sẽ ở trên đó, và người ta sẽ nói "Ồ cô ấy đã trở lại"!

Những tuần tiếp theo, ông ta liên tục làm nhục Britney. "Ông ấy sẽ quát vào mặt con bé, văng nước bọt khắp nơi, gọi con bé là một con đ**m và là một người mẹ tồi". Britney chỉ được gặp lại hai con khi cô hợp tác. Mẹ Britney bảo: "Nghe lời bố đi, họ sẽ thả con ra". Britney ngoan ngoãn làm theo, và cô được phép gặp con. Nhưng Jamie dần loại bỏ hết tất cả những người bên cạnh Britney. "Tất cả những ai làm việc cho Britney đều phải thông qua tôi", ông Jamie ra lệnh.

Quản gia của Britney cũng bị sa thải. Vài ngày sau, Britney gọi cho quản gia, cả hai cùng khóc trên điện thoại: "Chị nhớ em và cũng yêu em. Nhưng bố em không cho phép chị làm việc ở đây nữa", sau đó quản gia cho biết ông Jamie cấm cô nghe điện thoại của Britney từ đó về sau.

 Bản điều tra lần đầu công bố loạt sự thật về quyền bảo hộ Britney Spears: Bị bố ruột chửi bới thậm tệ, muốn bên con nhưng bị áp giải như sát nhân  - Ảnh 5.

Britney Spears với thân hình sồ sề vào năm 2011

Trở thành "robot" khi tham gia X-Factor, không thể trả nổi tiền cho 1 bữa ăn

Vào năm 2012, Britney Spears trở thành Giám khảo X-Factor mùa 2 với hợp đồng kỉ lục lúc đó: 15 triệu USD. Tuy nhiên, xuyên suốt thời gian cô ngồi ghế Giám khảo X-Factor, khán giả dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi, vô hồn của Britney Spears khi xuất hiện trong chương trình. Và đến hôm nay, mọi chuyện cũng đã rõ ràng.

Những người làm việc cùng Britney cũng dần nhận ra sự khác biệt. Một nhà sản xuất từng làm việc với Britney khi cô còn trẻ cho biết: "Cô ấy có vẻ xa cách hơn. Không còn nói đùa, cười giỡn. Cô ấy chỉ vào phòng thu để thu âm, mà không còn ra ngồi chung với chúng tôi nữa. Việc thu âm với Britney ngày xưa rất dễ dàng, nhưng bây giờ rất khó khăn, dường như là bất khả thi", anh nói Britney không còn ngọn lửa trong phòng thu nữa.

Năm 2012, Britney làm giám khảo cho chương trình X-Factor. Billy B, chuyên viên make up làm việc với Britney suốt chương trình và trong 1 quảng cáo nước hoa trước đó, cho biết, khi ngưng ghi hình, Britney như một con robot, cô ấy ngồi yên cúi mặt xuống, và chỉ đến khi có người gọi. Kim Vo, chuyên viên nhuộm tóc của Britney kể họ chưa bao giờ được ở riêng, luôn bị giám sát. Một lần cả hai đi ăn tối tại Vegas năm 2012 và hoá đơn hết $1,300. Britney đã bảo cô không đủ tiền trả phần của mình. Trong khi Britney được trả thù lao 15 triệu đô la cho vị trí giám khảo của XFactor. Đến mãi gần đây Britney mới tiết lộ mình chỉ được tiêu $2,000/tuần, bất kể mình kiếm được bao nhiêu tiền.

 Bản điều tra lần đầu công bố loạt sự thật về quyền bảo hộ Britney Spears: Bị bố ruột chửi bới thậm tệ, muốn bên con nhưng bị áp giải như sát nhân  - Ảnh 6.

Britney Spears hoàn toàn thiếu sức sống khi ngồi ghế Giám khảo X-Factor

Mọi liên lạc với bạn bè bị cắt đứt

Không chỉ bị kiểm soát chặt chẽ trên MXH và việc tiếp xúc với truyền thông, những quyền vô cùng cơ bản của Britney như liên lạc với bạn bè, hẹn hò với một chàng trai đều bị kiểm soát chặt chẽ và "cắt đứt" thẳng thừng khi team Britney cảm thấy có nguy cơ tổn hại đến quyền bảo hộ.

Nhiều bạn cũ và nhân viên của Britney dần chấp nhận một sự thật là Britney đã bước vào giai đoạn "tách biệt". Britney thay đổi số điện thoại liên tục và không còn gọi cho ai nữa. Cô đính hôn với Jason Trawick, nhưng cả hai chia tay vào năm 2013. "Tôi chứng kiến nhiều mối tình của Britney. Mỗi khi họ đến quá gần, họ sẽ biến mất. Mỗi khi cô ấy gắn kết với người có thể thay đổi cuộc đời cô ấy, họ sẽ bị cắt đứt", một nhân chứng tên Kim Vo kể lại.

Britney bắt đầu show diễn định cư năm 2013, cô được trả $300,000 cho 1 đêm diễn, và yêu cầu là cô phải nằm trong quyền bảo hộ. Britney thường bay tới lui để đảm bảo show diễn không làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc 2 con trai. "Điều này khiến tôi rất buồn. Hội chúng tôi vẫn là bạn, chỉ mỗi cô ấy vắng mặt", một stylist cũ chia sẻ.

Tất cả mọi sự thật đều được tiết lộ qua lời bài hát, nhưng đến đây người ta mới hiểu thấu

Ở phần cuối của bài phóng sự điều tra, tác giả bài viết cho biết Britney Spears thực ra đã hé lộ một phần về tất cả những gì cô trải qua trong các ca khúc của mình. Khán giả và công chúng có cảm nhận được một phần nhưng không ngờ sự thật phía sau lại còn tàn khốc hơn thế. Britney Spears đã muốn nói ra từ lâu nhưng cô sợ không một ai sẽ tin cô bởi vì: "Cô ta là Britney Spears cơ mà".

Những câu hỏi về việc Britney bị kiểm soát thế nào đã có từ khi cô bắt đầu sự nghiệp. Liệu cô đã bị thao túng thế nào bởi những người đàn ông quyền lực đằng sau, lợi dụng hình ảnh của cô.

Từ lâu, người hâm mộ nhận ra sự liên kết giữa lời bài hát của Britney, dù cô không hề sáng tác, với đời sống của cô ấy: "My loneliness is killing me", "I’m a slave for you", "I’m not a girl, not yet a woman", "You want a piece of me",...

Dù nổi tiếng và giàu có từ tuổi thiếu niên, Britney chưa bao giờ được quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Nhiều điểm khó hiểu trong lời khai của Britney đã sáng tỏ với những ai nhìn thật kỹ. Cô bảo với toà rằng cô muốn nói ra với công chúng từ lâu nhưng cô lo sợ: "Tôi nghĩ mọi người sẽ chế giễu tôi. Hoặc cười tôi và bảo rằng "Cô ta nói dối. Cô ta có tất cả rồi. Cô ta là Britney Spears cơ mà".

Nguồn: The New Yorker - Ảnh: Internet

Theo Koi Koi

Trí thức trẻ

Trở lên trên