MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán nhà mùa World Cup và những bi kịch lặp đi lặp lại vì... "nhà cái đến từ Châu Âu"

06-12-2022 - 10:43 AM | Sống

Sau những lần phấn khích hay trồi sụt cảm xúc lên xuống cùng trái bóng lăn mùa World Cup thì giá trị của thể thao, tính giải trí của nó vẫn nguyên vẹn. Nhưng không ít người đã biến tướng giá trị này thành vận may đỏ đen để nhận về cay đắng, nước mắt và có khi trả giá bằng cả mạng sống.

Bán nhà, gia đình ly tán, vướng vòng lao lý vì World Cup

Anh N. (Hoàng Mai, Hà Nội) đã mất 1 cái nhà từ World Cup 2018. Con anh từng một thời không đám đi học vì bị tín dụng đen đe dọa. Năm đó, anh phải bán ngôi nhà lớn, nhờ người thân hỗ trợ để mua 1 căn chung cư loại xoàng trả góp. Diện tích quá nhỏ để 4 người chui ra chui vào. Vợ anh không chịu nổi thói cờ bạc của chồng đã đưa đơn ly hôn ngay khi quyết định bán nhà đi ra. Chị X. (vợ anh N.) cay đắng nói: “Đây là lần thứ 12, bố đứa trẻ “tung” ra một cú nợ mới, số tiền lớn gấp nhiều lần trước đó. Đến giờ mình hết chịu nổi rồi”.

Bán nhà mùa World Cup và những bi kịch lặp đi lặp lại vì... nhà cái đến từ Châu Âu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước mùa World Cup 2022, trong bàn nhậu anh N. vẫn lên giọng phục thù: “Năm nay tôi quyết lấy lại cái nhà cho mụ vợ cũ sáng mắt ra”. Ngưu tầm ngưu, những “tri kỷ” của anh N. đều cũng là những người “bạn bạc”. Họ cũng đã từng bán nhà vì cá độ bóng đá, nhưng lại ung dung cho rằng “rủi ro là chuyện thường, quân tử chỉ chờ thời cơ để phất cờ”. Không có ai tự động “sáng mắt ra” hết cả chỉ là đều muốn người khác sẽ “sáng mắt ra” vì đã coi thường sự thất bại của họ.

Trường hợp của Q. là con nhà giàu nên ngay từ thời sinh viên Q. đã được bố mẹ trang bị cho đầy đủ nhà, xe, điện thoại đời mới. Q. không cá độ World Cup vì mộng làm giàu mà vì “đam mê”. Tuy nhiên, mùa World Cup kết thúc thì điện thoại, máy tính, xe đều nằm ở tiệm cầm đồ. Có ngôi nhà do bố mẹ cầm sổ đỏ nên Q. chưa đưa được nó vào nốt.

Bán nhà mùa World Cup và những bi kịch lặp đi lặp lại vì... nhà cái đến từ Châu Âu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Năm đó Q. không được thi tốt nghiệp vì bỏ bê học hành. Cha mẹ Q đã cấm túc bằng cách thu lại nhà, “cho vay” số tiền Q nợ và xác định tự bươn chải kiếm tiền trả nợ. Q. ngấm đòn 1 năm sau vừa đi học, vừa đi làm phờ phạc cả người. Năm nay Q. bảo “Em sợ World Cup lắm rồi” nhưng không ai biết Q. sẽ lại có hành động gì nông nổi hơn không.

Anh P. (Hải Dương) cá độ bóng đá thua 200 triệu trong mùa World Cup 2018. Sau đó anh P. tiếp tục vay tín dụng đen số tiền lớn hòng gỡ gạc. Số tiền nợ của anh sau mùa World Cup trước lên đến 2 tỷ đồng, chủ nợ truy ráo riết. Anh P. cay đắng nghĩ đến việc kết liễu mạng sống nhưng may mắn được người dân phát hiện và cứu kịp thời.

Báo chí cũng đưa tin, tháng 7-2018, sau khi gọi điện thông báo cho gia đình sẽ nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử do thua cá độ World Cup, thi thể của L.M.T. (SN 1989) đã tìm thấy trôi dạt trên sông Cổ Chiên. Điều đau lòng là không khó để tìm thấy những thông tin như thế này mùa World Cup. Không chỉ mất nhà, mất vợ, mất con, nhiều người đã tự đánh mất mạng sống của mình vì cho rằng không còn đường lùi sau World Cup.

Mùa World Cup trước một vụ ẩu đả cũng đã cướp đi mạng sống của một chủ tiệm cầm đồ do đối tượng tìm đến vay tiền để cá độ bóng đá nhưng chủ tiệm từ chối do người này vẫn còn nợ cũ. Cơn khát đỏ đen đã khiến đối tượng ra tay, nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện. Con nghiện đỏ đen đã phải đối mặt với pháp luật về hành vi của mình.

Ngay cả khi họ kết liễu cuộc sống của chính mình, vướng phải vòng lao lý… bi kịch dồn lên vai người ở lại. Gia đình phải đối mặt với điều tiếng dư luận, với số nợ mà người ta thay vì tìm đúng chủ, người ta dồn lên người thân của họ.

World Cup là háo hức, là những phút giây căng thẳng nghẹt thở, là sự hứng khởi nhưng cũng là niềm đau của rất nhiều người. Sự biến tướng của sức nóng môn thể thao vua thành một trò chơi có tính may rủi đỏ đen đã làm khuynh gia bại sản, phá vỡ hạnh phúc của bao gia đình. Thậm chí nhiều người đã không tiếc cả mạng sống sau khi đặt hết niềm tin vào canh bạc đỏ đen mỗi lần trái bóng lăn. Nhiều bi kịch đau đớn như việc trả giá bằng tính mạng, bằng gia đình ly tán dường như vẫn gia tăng mỗi mùa World Cup, nhưng số người “rút kinh nghiệm” lại không hề tỷ lệ thuận với con số này.

Điều này người ta dễ dàng có thể tìm thấy những hệ lụy không tưởng. World Cup không hề có lỗi, chỉ là người ta đã đặt nó sai mục đích, chuyển giá trị của World Cup từ giải trí, thể thao thành kinh tế.

Ai có thể giàu lên nhờ World Cup? - Chắc chắn không phải người chơi!

Dubai có thể giàu lên nhờ World Cup 2022, lượng người hâm mộ đặt chuyên cơ từ Dubai bay qua Qatar xem World Cup tăng lên. Chi phí một chỗ trên chuyên cơ hạng thương gia 64 chỗ ngồi vào ngày 18/12, ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2022, có giá gần 44 triệu đồng.

Có khoảng 3 triệu vé xem các trận đấu tại World Cup 2022 đã được bán ra, với mức giá dao động từ khoảng 100 - 1.100 USD/vé (từ 2,5 triệu đồng - đến hơn 27 triệu đồng). Người ta cho rằng chắc chắn là một kỳ World Cup bội thu nữa của FIFA.

Để đăng cai World Cup, Qatar đã chi tới 300 tỷ USD trong hơn 10 năm để xây dựng sân vận động, hạ tầng giao thông, thành phố mới…. Đây trở thành kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử. Người ta phân tích Qatar không thể giàu lên nhờ World Cup.

Còn những cá nhân thì sao, ai có thể giàu lên, mua nhà, mua xe nhờ vận đỏ đen từ World Cup? Nếu bạn không tin những thống kê có tính xã hội học, vậy thì cứ thử nhìn xung quanh đi và đếm xem có ai dám dơ cánh tay nói mình giàu lên nhờ cá độ bóng đá?

Bán nhà mùa World Cup và những bi kịch lặp đi lặp lại vì... nhà cái đến từ Châu Âu - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tham vọng làm giàu luôn là chính đáng, nhưng sự thực không có con đường nào làm giàu một cách nhanh chóng và dễ dàng mà bền, nhất là nhờ cờ bạc, cá độ. Ước nguyện thoát nghèo hay gỡ gạc nghe có vẻ gần gũi hơn, nhưng cá độ không có khả năng phân tích mục tiêu của bạn là làm giàu hay thoát nghèo. Nó chỉ có thể phân chia người chơi và nhà cái và bạn biết đồng tiền sẽ chảy vào túi ai rồi đấy.

Tuy nhiên, thực tế dù đồng tiền chảy vào nhà cái, nhưng pháp luật đã quy định rõ cấm cá độ dưới mọi hình thức. Ngoài những “nạn nhân” thì những ông trùm cũng bị sa lưới pháp luật. Mới đây, cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc, số tiền đặt cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cục Cảnh sát hình sự bước đầu xác định, từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số đối tượng góp vốn đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên mạng internet thắng thua bằng tiền VNĐ.

Để hạn chế thấp nhất những rủi ro từ vấn nạn trong thời điểm diễn ra World Cup 2022, Bộ Công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá. Bộ Công an đã cảnh báo và khuyến cáo đến người dân cần cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức.

Những gương mặt thất thần trong quán cà phê...

Các quán cafe Hà Nội thời gian gần đây dường như đông đột biến. Ai đó có thể nói tại thời tiết mát mẻ của đông như thu của Hà Nội. Nhưng nếu để ý sẽ thấy câu chuyện dồn tất cả vào việc bàn luận trận đấu hôm qua thế nào, ăn hay thua…

Không loại trừ, có những khuôn mặt thất thần và có những ánh nhìn phấn chấn. Có cả màn hình sáng những nhóm Zalo, Tele, Viber được người này giới thiệu người kia vào.

Bán nhà mùa World Cup và những bi kịch lặp đi lặp lại vì... nhà cái đến từ Châu Âu - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Cuộc đời ai sẽ nở hoa, ai sẽ là bóng tối sau trận đấu vừa xong? Ngôi nhà nào còn hay mất sau mùa World Cup? Gia đình nào còn nguyên vẹn hay vỡ tan vì cá độ bóng đá? Thậm chí liệu có mạng sống nào bị tước đoạt?

Môn thể thao vua lành mạnh và đầy sức hấp dẫn và giải bóng đá vô địch thế giới World Cup không có lỗi. Chỉ có biến tướng của lòng tham của những con bạc mê đỏ đen và sức mạnh đồng tiền của nhà cái thu được đã mặc thêm cho nó “chiếc áo” bi kịch. Để tránh những hệ lụy khủng khiếp mà nó gây ra, mỗi người hãy tự giác ngộ chính mình và trả World Cup về đúng ý nghĩa tích cực như nó vốn có.

Theo Thanh Ba

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên