MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bàn về nữ quyền, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tuyên bố: Cống hiến với tư cách vợ của anh Vũ đã khiến tôi phải trả một cái giá không thể chấp nhận được, một cái giá tôi không bao giờ muốn đánh đổi nữa!

06-01-2022 - 13:58 PM | Sống

Bàn về nữ quyền, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tuyên bố: Cống hiến với tư cách vợ của anh Vũ đã khiến tôi phải trả một cái giá không thể chấp nhận được, một cái giá tôi không bao giờ muốn đánh đổi nữa!

Chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của vợ cũ "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ khiến cộng đồng mạng chú ý.

Vụ ly hôn của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Những câu chuyện, con số liên quan lên đến sự nghiệp và cuộc hôn nhân của họ khiến nhiều người choáng ngợp.

Hình ảnh của bà Diệp Thảo sau khi các phán quyết được chính thức đưa ra, nhiều người không khỏi đồng cảm cho vị trí của một người phụ nữ vừa tan vỡ trong hôn nhân. Tuy nhiên, những tổn thương vừa qua dường như không thể đánh gục được nữ doanh nhân kiên cường. Trên trang facbook cá nhân, bà Thảo thường xuyên chia sẻ về những hoạt động kinh doanh mới của mình và khẳng định sự mạnh mẽ, khí chất của người phụ nữ làm kinh doanh.

Mới đây, trong một bài chia sẻ trên trang cá nhân, bà Thảo đã chia sẻ thêm về chủ đề nữ quyền và hình ảnh người phụ nữ làm lãnh đạo. Cụ thể như sau:

"Xuyên suốt một khoảng thời gian rất dài trong lịch sử đất nước ta, hầu hết các câu chuyện về chủ đề lãnh đạo đều được viết về nam giới. Thực tế là những người phụ nữ thường lựa chọn cống hiến từ phía sau bóng tối, từ đó mà những truyền thống lâu đời nhất của chúng ta đã dần định sẵn là như vậy. Mặc cho một vài truyền thống này mang vẻ đẹp nhất định của nó, đó vẫn sẽ không phải là những gì mà chúng ta mong muốn để lại cho những người con gái đời sau. Đã đến lúc cần nhìn nhận lại về những gì người phụ nữ Việt Nam có thể đạt được từ đằng sau và hoan nghênh những thành tựu của họ khi lựa chọn bước ra ánh sáng.

Có thể nói rằng quãng thời gian ở Sydney là những ngày tháng đau đớn nhất trong cuộc đời tôi nhưng đồng thời, nó cũng giúp tôi nhận ra rất nhiều điều. Cuối cùng tôi cũng thấy rõ sức mạnh nội tại vốn luôn hiện hữu trong con người mình. Người Việt Nam có một câu châm ngôn nổi tiếng: "Nước lên , thuyền lên". Trước đây, có lẽ thuyền của tôi đã mắc cạn, thế nhưng giờ đây, nó đang ở trên đỉnh của triều cường.

Việc kiên định theo đuổi con đường mà mình đã chọn đã giúp tôi bứt phá thành công. Con đường tiến về phía trước không phải là chấp nhận quên đi mà là bước ra khỏi cái bóng của người khác. Tôi cần phá vỡ sự thống trị của phái nam tại công ty và đấu tranh cho sự phát triển tài năng kinh doanh của phái nữ. Điều này không chỉ cấp thiết đối với riêng tôi mà còn với làn sóng nữ quyền đang trỗi dậy trên khắp đất nước Việt Nam.

Cơn mưa ngớt dần cũng là lúc một câu chân ngôn hình thành trong tôi: "Tôi là người phụ nữ của chính tôi, Lê Hoàng Diệp Thảo, tự lập, tự chủ và giống như dòng nước, tôi sẽ dâng trào và chảy xiết, không bao giờ chấp nhận bị đánh bại". Bừng cháy lên từ trong tiềm thức, chân ngôn này đã cho tôi sức mạnh. Càng ngẫm về điều đó, tôi càng cảm thấy quyết định cống hiến với tư cách vợ của anh Vũ đã khiến bản thân phải trả một cái giá không thể chấp nhận được, một cái giá tôi không bao giờ muốn đánh đổi nữa. Dù là một người phụ nữ truyền thống nhưng tôi không hề yếu đuối. Tôi không cho phép bản thân trở thành một quân tốt thí trên bàn cờ của một người đàn ông, để rồi bị hy sinh một cách tùy hứng. Đã đến lúc chứng tỏ sức mạnh của phái nữ. Tuy quân Hậu được sử dụng để bảo vệ quân Vua nhưng đó cũng là quân mạnh nhất trên bàn cờ"

Bàn về nữ quyền, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tuyên bố: Cống hiến với tư cách vợ của anh Vũ đã khiến tôi phải trả một cái giá không thể chấp nhận được, một cái giá tôi không bao giờ muốn đánh đổi nữa! - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình.

Bài viết của bà Thảo khiến cộng đồng mạng chú ý bởi chia sẻ: "... Càng ngẫm về điều đó, tôi càng cảm thấy quyết định cống hiến với tư cách vợ của anh Vũ đã khiến bản thân phải trả một cái giá không thể chấp nhận được, một cái giá tôi không bao giờ muốn đánh đổi nữa".

Trong bài viết, bà Thảo cũng khẳng định: "Tôi là người phụ nữ của chính tôi, Lê Hoàng Diệp Thảo, tự lập, tự chủ và giống như dòng nước tôi sẽ dâng trào và chảy xiết, không bao giờ chấp nhận bị đánh bại".

Trước khi cuộc hôn nhân giữa bà Thảo và ông Vũ rạn nứt, bà Thảo khá kín tiếng. Từ năm 2016, bà thành lập một thương hiệu cà phê mới, độc lập với Trung Nguyên.

Từ sau khi ly hôn, bà Thảo rất tích cực trong hoạt động kinh hoanh và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh người phụ nữ năng nổ trong kinh doanh, độc lập, tử chủ. Hiện tại, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được xem là "nữ tướng" trong ngành cà phê Việt Nam. Bà đang xây dựng một thương hiệu cà phê của riêng mình với tham vọng đưa cà phê ra quốc tế, kể cả những thị trường "khó tính" với quyết tâm phải phục vụ được thành công tất cả.

Ngoài ra, năm 2020 bà đã triển khai dự án Women Can Do với tham vọng giúp 100.000 phụ nữ khởi nghiệp. Bà mong muốn có nhiều phụ nữ hơn nữa xây dựng được giá trị của mình trong việc khởi nghiệp, làm chủ chính mình vừa phát huy được trí tuệ của mình, tạo được giá trị và làm chủ cuộc đời. Quan niệm rằng "người phụ nữ ổn thì thế giới sẽ ổn", bà Diệp Thảo đã truyền lửa cho rất nhiều phụ nữ bước vào hành trình khởi nghiệp.

Bàn về nữ quyền, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tuyên bố: Cống hiến với tư cách vợ của anh Vũ đã khiến tôi phải trả một cái giá không thể chấp nhận được, một cái giá tôi không bao giờ muốn đánh đổi nữa! - Ảnh 2.

Sau khi ly hôn bà Diệp Thảo ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: FBNV.

Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự cảm thông và ngưỡng mộ trước ý chí của nữ doanh nhân giỏi giang xinh đẹp. 

- Anh ủng hộ em cũng như hàng chục năm qua luôn ủng hộ phụ nữ vươn lên, độc lập và cùng song hành với đàn ông mà không phải chỉ đứng sau. Người phụ nữ hạnh phúc trong quan điểm của anh là khi họ được là chính mình, phát huy hết được những năng lực của họ, được làm và thành công ở những điều họ thích v đam mê nhưng luôn hòa hợp và vì cái chung của gia đình với tư cách hoàn toàn bình đẳng và độc lập với người đàn ông.

- Ngưỡng mộ bạn, người phụ nữ kiên cường, tôi vẫn theo dõi từ khởi đầu gian nan của bạn và luôn nghĩ bạn đúng. Và bây giờ thực tế đã chứng minh bạn đúng.

- Với góc nhìn người khác như thế nào tôi không biết, nhưng tôi thấy chị là người rất hạnh phúc, tài giỏi và thành công. Chị đã làm được điều mà nhiều người chưa làm được.

Nguồn: FBNV

Hoàng Lan

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên