MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã có thể cười đùa, ca hát: "Điều kỳ diệu đã đến, con đã tiến triển rất tốt"

03-03-2021 - 22:09 PM | Sống

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã có thể cười đùa, ca hát: "Điều kỳ diệu đã đến, con đã tiến triển rất tốt"

Chị Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, huấn luyện viên dinh dưỡng - người đầu tiên phát hiện cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư cho biết bố cháu là anh N.V.H. đã gọi điện cảm ơn và gửi chị những hình ảnh, clip cập nhật tình hình sức khỏe của cháu.

Sau gần 3 ngày xảy ra sự cố, bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội hiện vẫn được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu bé may mắn chỉ bị trật khớp háng, không tổn thương não.

Trao đổi với chúng tôi chiều 3/3, chị Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, huấn luyện viên dinh dưỡng - người đầu tiên phát hiện vụ việc, cho biết bố cháu bé là anh N.V.H. đã gọi điện cảm ơn và gửi chị những hình ảnh, clip cập nhật tình hình sức khỏe của cháu.

"Bé gái 3 tuổi thật đáng yêu, điều kỳ diệu đã đến, con đã tiến triển rất tốt! Chúc con sớm ra viện nha! Nhìn thấy con đang hát thế này, chắc mọi người vui lắm đây", chị viết trên trang Facebook cá nhân.

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã có thể cười đùa, ca hát: Điều kỳ diệu đã đến, con đã tiến triển rất tốt - Ảnh 1.

Chị Huế cập nhật hình ảnh mới nhất về cháu bé trên trang Facebook cá nhân (Ảnh: FBNV)

Được biết, sức khỏe cháu bé 3 tuổi hiện ổn định, đã có thể cười đùa, phần xương bị trật đã được các bác sĩ nắn chỉnh. "Tôi mong rằng thời gian tới, cháu sẽ sớm được xuất viện. Nhìn cháu vui vẻ hát ca, tôi rất vui và hạnh phúc, cảm thấy mình có duyên và một chút tự hào đã có thể góp phần cứu sống bé", chị nói.

Theo lời chị Huế, khi cháu bé được về nhà, bố mẹ sẽ đưa cháu qua chị để gửi lời cảm ơn một lần nữa.

 Bất ngờ được cộng đồng mạng dành sự quan tâm, chị Huế chia sẻ rằng rất vui và biết ơn mọi người. Với chị, đây là hành động xuất phát từ tâm trong lòng mình. Nếu đối mặt với sự việc như thế, ai trong hoàn cảnh của chị cũng sẽ có phản ứng tương tự. "Em bé đã được an toàn và khỏe mạnh, đó là điều tôi hạnh phúc nhất!", chị cho hay.

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư đã có thể cười đùa, ca hát: Điều kỳ diệu đã đến, con đã tiến triển rất tốt - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Huế - người đầu tiên phát hiện vụ việc và la hét, kêu gọi mọi người cứu bé gái 3 tuổi (Ảnh: FBNV)

Trước đó, khoảng 4h30 chiều 28/2, khi đang đứng trong nhà ở tầng 11, tòa chung cư 62 Nguyễn Huy Tưởng - đối diện tòa nhà 60B, chị Huế phát hiện em bé đang bò trên hành lang ban công. Chị bất ngờ và hoảng loạn, bắt đầu kêu cứu. Khi bé buông tay và rơi xuống dưới, chị cũng chạy xuống dưới sảnh toà nhà.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội trong lúc đỗ xe tải bên toà nhà chung cư, khi nghe tiếng kêu cứu, đã trèo qua tường bao ngăn cách 2 toà nhà, chạy lên mái tôn khá dốc, kịp thời giang tay đỡ được phần đầu cháu bé. 2 chú cháu sau đó cùng ngã lún mái tôn. Cháu bé được bảo toàn tính mạng, còn anh Mạnh bị bong gân tay phải. 

Bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh, chị Huế cũng được cư dân mạng phong là "người hùng", góp công sức giúp người dân phát hiện cháu bé. Chị nói rằng hành động của mình hoàn toàn bình thường, không có gì to tát. Chị thậm chí không dám xem lại clip vì... sợ tiếng la hét của mình. Ngay sau vụ việc, chị đã cung cấp clip cho công an phường và quận để phục vụ công tác điều tra.

Theo Minh Nhân

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên