MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch

31-12-2020 - 14:14 PM | Xã hội

Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch

Trong ngày cuối cùng của năm 2020, các bến xe ở Hà Nội đều tấp nập đông đúc, ai cũng muốn nhanh mua vé lên xe để về quê đón Tết Dương lịch cùng gia đình...

Theo ghi nhận, sáng ngày 31/12 nhiều người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch. Mặc dù không khí lạnh tràn về đúng dịp nghỉ Tết khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều người dân vẫn đổ ra các bến xe để về quê nghỉ Tết.

Tại đây, các điểm bán vé đều làm việc hết công suất, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe, lượng người đổ về đây đông đúc khiến người và xe đi lại khó khăn.

Chị Đặng Thị Ngọc (32 tuổi, Thanh Hóa) cho biết: “Do nay là ngày cận Tết nên số lượng sinh viên và lao động tự do từ các tỉnh khác cùng nhau về quê nên bến xe rất đông. Vì vậy tôi đã phải dậy sớm chuẩn bị hành lý để ra bến xe, tránh cảnh chen lấn”.

Chia sẻ về giá vé, anh T.V.T - lái xe của một nhà xe thông tin, giá vé xe về nghỉ Tết Dương lịch năm nay không có gì thay đổi nhiều. So với giá niêm yết của giá vé ngày thường thì chỉ tăng từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng tùy thuộc vào cung đường.

Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 1.
Ngày cuối cùng trong năm, người dân đổ về các bến xe về quê nghỉ Tết Dương Lịch. 
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 2.
Đường vào điểm đỗ xe bị ùn tắc cục bộ.
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 3.
Người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 4.
Giá vé được niêm yết trên các bảng điện tử.
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 5.
Nhiều người dân xếp hàng chờ mua vé từ rất sớm.
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 6.
Khu vực ghế chờ tại bến xe Nước Ngầm đông đúc.
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 7.
Dù không khí lạnh tràn về, nhiều người dân vẫn đổ về các bến xe nghỉ lễ
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 8.
Người dân đồ đạc lỉnh kỉnh về nghỉ lễ.
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 9.
Dịp Tết Dương lịch, nhiều nhà xe cũng tăng cường thêm chuyến trong ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 10.
Dòng người hối hả nối đuôi nhau chuẩn bị vào bến. 
Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 11.
Bỏi vì được nghỉ lễ 3 ngày liên tiếp nên nhiều bạn sinh viên, người đi làm xa quê cũng đều tranh thủ về bên gia đình. 

Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 12.

Đào Nhật Tân nở sớm, tràn ngập chợ hoa đón Tết Dương lịch

Những ngày cận Tết Dương lịch, chợ hoa Quảng Bá tấp nập, rực rỡ hơn với lượng hoa nhập và tiêu thụ hơn so với ngày thường, nhiều cây đào nở sớm được đưa đến chợ hoa Quảng Bá Để phục vụ người dân Thủ đô.

Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 13.

Nhộn nhịp thị trường đồ trang trí, quà tặng Noel

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh 2020, tại Hàng Mã, hàng hóa phục vụ Noel đã được bày bán từ sớm với đa dạng về mẫu mã, màu sắc và giá cả. Dù tình hình dịch COVID -19 năm nay diễn biến khó lường nhưng điều đó không gây ảnh hưởng nhiều tới thị trường tiêu thụ hàng hóa mùa Giáng sinh.

Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 14.

Những tuyến đường chằng chịt ‘ổ gà, ổ voi’ ở Hà Nội

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường lồi lõm, cát sỏi vung vãi, gây nguy hiểm và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 15.

Bí ẩn những chiếc giếng cổ thiên tạo tại Hà Nội

Ở Hà Nội hiện đại, náo nhiệt ngày nay vẫn còn tồn tại những chiếc giếng cổ thiên tạo. Qua nhiều năm, sự hình thành của những giếng này đến nay vẫn là điều bí ẩn.

Bến xe đông đúc dòng người về quê đón Tết Dương lịch - Ảnh 16.

Tết Dương lịch đến gần, phố phường Hà Nội ngập tràn sắc đỏ

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Dương lịch, phố phường Thủ đô như được khoác lên mình sắc đỏ của lịch, nhộn nhịp kẻ bán người mua.

Đỗ Lan - Thanh Hường

Theo Đỗ Lan - Thanh Hường

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên