MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị 349 công ty từ chối, người đàn ông được cả thế giới biết đến sau khi đến công ty thứ 350 phỏng vấn

21-05-2020 - 08:43 AM | Sống

Bạn có biết người đàn ông đó là ai hay không và tại sao phải đến công ty thứ 350, anh ta mới được nhận để rồi được cả thế giới biết đến?

Trong cuộc sống, có mấy ai được trọn vẹn hoàn toàn. Vậy nên đừng oán trách cuộc sống mang đến quá nhiều khổ đau, cũng đừng phàn nàn cuộc sống có quá nhiều trắc trở.

Nếu bạn còn than thở, oán trách cuộc đời bất công với mình, hãy đọc câu chuyện dưới đây, rất có thể bạn sẽ có cách nhìn mới, khác biệt so với tư duy cũ của bản thân.

Một đứa trẻ sinh ra trong một bệnh viện từ thiện tại khu ổ chuột thành phố New York. Bác sĩ đã dùng nhầm loại kẹp trợ sinh, khiến cho cơ má trái của cậu bé bị tê liệt, sa mí mắt trái và môi trái nhăn xệ, nói không rõ tiếng.

Cha mẹ cậu bé ly hôn khi cậu còn nhỏ. Sau 4 năm sống cùng cha, 15 tuổi cậu theo mẹ chuyển tới ngoại ô Philadelphia.

Thời niên thiếu, cậu đã nhiều lần chuyển trường. Sau khi bỏ học vào năm lớp 10, cậu lại vào trường cấp 3 Devereux Manor, bắt đầu đá bóng, ném đĩa, và nâng tạ. Sau khi tốt nghiệp, cậu giành được học bổng thể dục thể thao do American College of Switzerland cấp. Ở Thụy Sỹ, cậu trở thành một huấn luyện viên thể thao cho nữ.

Năm 1969, cậu trở về Mỹ, học diễn xuất tại đại học Miami. Lớn lên, nguồn thu nhập của cậu đến từ các công việc vặt: Dọn rửa chuồng sư tử ở vườn bách thú, giao bánh pizza, giúp người ta câu cá, trông coi quầy sách ở hiệu sách, chỉ chỗ ngồi ở rạp chiếu phim và bắt đầu luyện viết kịch bản.

Những trải nghiệm thê lương này, đã truyền cảm hứng cho người đàn ông này tiến tới Hollywood, quyết tâm trở thành một diễn viên khi đã ngấp nghé tuổi 30.

 Bị 349 công ty từ chối, người đàn ông được cả thế giới biết đến sau khi đến công ty thứ 350 phỏng vấn - Ảnh 1.

Thời điểm đó, Hollywood có tất cả 500 công ty điện ảnh. Chàng trai đi phỏng vấn theo thứ tự trong danh sách mà mình xếp sẵn, mang theo kịch bản làm cho riêng mình. Nhưng trong lượt phỏng vấn đầu tiên, không có công ty điện ảnh nào muốn tuyển dụng anh ta.

Đối diện với sự từ chối tàn nhẫn, nhưng anh không hề nản lòng. Không lâu sau khi bước ra khỏi công ty điện ảnh sau cùng bị từ chối, anh ta lại bắt đầu vòng phỏng vấn thứ hai tại công ty đầu tiên.

Vòng phỏng vấn thứ hai và thứ ba cũng kết thúc trong thất bại, nhưng anh vẫn toàn tâm theo đuổi giấc mơ diễn viên của mình. Không lâu sau đó, anh lại bắt đầu vòng phỏng vấn thứ tư.

Khi phỏng vấn đến công ty thứ 350, sau cuộc thảo luận giữa ông chủ Robert và đạo diễn tuyển vai, lần đầu tiên anh ta được yêu cầu để lại kịch bản.

Anh vô cùng sung sướng. Sau vài ngày, anh nhận được thông báo, mời tới bàn bạc. Trong cuộc gặp gỡ này, công ty đó quyết định đầu tư quay phim, đồng thời mời anh đảm nhiệm vai nam chính trong kịch bản của chính mình.

Không lâu sau, bộ phim phát hành đến với công chúng, với tên gọi "Rocky".

 Bị 349 công ty từ chối, người đàn ông được cả thế giới biết đến sau khi đến công ty thứ 350 phỏng vấn - Ảnh 2.

Tôi tin rằng, đọc tới đây không ít độc giả đã đoán được minh tinh điện ảnh này là ai. Người đó chính là Sylvester. Stallone. Anh chia sẻ: "Khi rơi vào nghịch cảnh cô độc nhất, bất lực nhất, tôi chỉ muốn dùng chính đôi tay của mình để mở ra cánh cửa khác của cuộc đời."

Stallone xuất thân từ nghèo khó, nhưng đã trở thành ngôi sao phim hành động nhờ vào nỗ lực không ngừng, cùng những trải nghiệm, phấn đấu giống như nhân vật chính trong series tác phẩm tiêu biểu "Rocky".

Anh đã truyền cảm hứng cho "Những giấc mơ nước Mỹ". Anh cũng là đại diện anh hùng của tầng lớp bình dân không chịu khuất phục thay đổi xã hội, khích lệ những con người sống trong đau khổ, dũng cảm bước về phía trước.

 Bị 349 công ty từ chối, người đàn ông được cả thế giới biết đến sau khi đến công ty thứ 350 phỏng vấn - Ảnh 3.

Theo Khánh An

Trí thức trẻ

Trở lên trên