MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bố bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội: "Nghe tin tôi đau buồn lắm nhưng không biết làm thế nào"

19-01-2022 - 14:20 PM | Sống

Sáng 19/1, nhiều người đang có mặt tại gia đình ông Đỗ Hữu Chức - ông nội bé gái (địa chỉ xã Canh Nậu, huyện Hoài Đức) để thăm hỏi chia sẻ sau sự việc phát hiện bé nhập viện.

Ông Chức ngồi buồn tại một góc nhà suốt cả đêm sau khi trở về từ bệnh viện vì từ chập tối hôm qua ông Chức đến thăm cháu đang cấp cứu nhưng không được vào.

Người nhà bé gái cho biết, đến sáng nay chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tình hình sức khỏe bé. Do dịch Covid-19 nên nhiều cơ quan đoàn thể cử cán bộ đến thăm hỏi liên tục.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đỗ Hữu Chung - bố của bé buồn bã cho hay, lúc này bản thân anh đang rất bối rối không thể nói được gì. Mọi vấn đề liên quan đến cháu bé đều nhờ cha của mình đứng ra giải quyết.

Bố bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Nghe tin tôi đau buồn lắm nhưng không biết làm thế nào - Ảnh 1.

Anh Chung đau đớn khi nghe tin con gái

Theo anh Chung hồi tháng 2 vừa qua, sau khi ly hôn với vợ, anh Chung nuôi 2 đứa (một đứa 5 tuổi, một đứa 8 tuổi), còn bé 3 tuổi được mẹ đưa đi theo, kể từ thời gian đó vợ anh không một lần nào trở lại. Bé gái sinh sống với mẹ như thế nào, sống với ai thì anh Chung không được biết.

Anh Chung nói, gia đình chỉ nhận được thông báo về cháu bé nhập viện từ hôm qua: "Nghe tin này tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào", anh Chung nói.

Bố bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Nghe tin tôi đau buồn lắm nhưng không biết làm thế nào - Ảnh 2.

Con đường vào nhà bé

Bố bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Nghe tin tôi đau buồn lắm nhưng không biết làm thế nào - Ảnh 3.

Người thân đang dọn dẹp để đón khách đến hỏi thăm

Bố bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Nghe tin tôi đau buồn lắm nhưng không biết làm thế nào - Ảnh 4.

Nhiều người đến hỏi thăm gia đình cháu bé

Trước đó như đã đưa tin, chiều 17/1, bé Đỗ Ngọc A. được mẹ đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật. Sau khi chụp X-Quang, các bác sĩ phát hiện 9 vật thể giống đinh găm trong hộp sọ cháu bé, đầu bé có chút sưng tấy.

Đáng nói, chỉ trong 3 tháng gần đây bé A. đã 3 lần nhập viện. Một lần do ngộ độc thuốc trừ sâu cách đây khoảng 3 tháng (điều trị ở BV Nhi TW), sau đó 2 tháng bé tiếp tục nhập viện ở Thạch Thất với dị vật trong đường tiêu hóa.

Trước khi được đưa vào viện ngày 17/1, bé A. trải qua 3 ngày với tình trạng nôn nhiều, 1 ngày nôn 3 lần.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/1, Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) đã nhận được cuộc gọi cầu cứu của ông nội cháu bé. Thông tin tiếp nhận sau đó được tổng đài chuyển tới Trung tâm công tác xã hội Hà Nội.

Chiều cùng ngày, liên quan tới nghi vấn cháu bé bị bạo hành, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập 1 số người để làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

https://afamily.vn/bo-be-gai-3-tuoi-nghi-bi-bao-hanh-o-ha-noi-nghe-tin-toi-dau-buon-lam-nhung-khong-biet-lam-the-nao-20220119090457966.chn

Theo Minh Ngọc

Nhịp sống Việt

Trở lên trên